VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 23: Trận giả chiến của Vine

27 Bình luận - Độ dài: 1,236 từ - Cập nhật:

Phòng tập là một sân đấu có trần rất cao và rộng, tạo ấn tượng giống như một nhà thể chất ở trường học.

Tuy nhiên vách tường và trần nhà được làm hoàn toàn bằng kim loại, có lẽ là để phục vụ việc luyện tập.

Thoạt nhìn thì với thiết kế kín mít thế này, nó sẽ rất nóng, nhưng căn phòng vẫn rất mát mẻ, có lẽ nó được phủ một loại ma thuật làm mát nào đó.

-Được rồi, mọi người tập trung lại đây. Tôi sẽ giải thích sơ qua về tiết thực hành hôm nay.

Domina-sensei bước lên sau khi chúng tôi đã tập trung lại. Với chiếc roi trên tay, cô ấy dễ dàng quát nạt được đám học trò.

Miyu cũng mới quay lại trong bộ dạng không được ổn lắm.

-Miyu, cô ổn chứ?

Tôi có gọi với sang, nhưng cô ấy dường như không hề quan tâm mà chỉ lẩm bẩm gì đó.

Có lẽ là không sao đâu nhỉ.

-Miyu, có vẻ nhiêu đó hình phạt vẫn chưa đủ với em nhỉ? Có cần thêm nữa không?

Domina cười gằn trước vẻ thảm hại đó của cô gái tội nghiệp.

-EH….không…không ạ…em hứa sẽ là một học sinh ngoan ngoãn và gương mẫu…

-Được vậy thì tốt, nếu như em còn muốn ở trong lớp của tôi thì đừng bao giờ quên nó.

Domina đưa ra lời cảnh báo cho Miyu, người đã co rúm lại sau chuyện hồi nãy.

-Trở lại với buổi học. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi huấn luyện giả chiến giữa các học viên.

Các học viên đều thở dài não nề sau khi nghe thông báo từ Domina-sensei.

Có chuyện gì không ổn sao?

-Im lặng. Đáng lẽ ra Tamara-sensei mới là người dạy các cô cậu hôm nay, nhưng do đám quái vật đột nhiên xuất hiện ở ngoại ô, nên cô ấy đành phải đi dẹp loạn khẩn cấp.

Ra đó là lý do họ không vừa lòng à.

Dù sao thì Tamara có vẻ là một người được đánh giá rất cao bởi khả năng của mình.

-Vì thế tôi sẽ thay thế cô ấy giám sát buổi hôm nay. Có lẽ sẽ là hơi quá với hai học viên mới, nhưng tôi cũng muốn đo lường trình độ của cô cậu qua việc đó.

-Đo lường trình độ? Có lẽ là để thử anh chàng đã né được đòn hồi nãy rồi.

Những tiếng xì xào lập tức vang lên, có lẽ đó mới chính là mục tiêu của buổi tập này.

-Vine Rinos, trước tiên là cậu. Có ai ở đây tự tin rằng mình có thể đánh bại Vine-kun hay không? Nếu thắng được tôi sẽ trọng thưởng.

Oi, như vậy không phải là thiên vị quá rõ ràng sao?

-Em sẽ thử sức.

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy thì một thanh niên đã giơ tay.

Cậu ta bước ra khỏi hàng, đó là một anh chàng với mái tóc bạc và cơ thể mảnh mai. Bề ngoài y chang công tử bột của mấy nhà quý tộc.

Vài cô gái đã hét lên “Kya” khi thấy cậu ấy. Chắc là fan hâm mộ rồi.

-Vine-san, hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Peter Slash. Không phải tự kiêu quá đà nhưng tôi có thể nói với cậu rằng, tôi là người mạnh nhất trong số năm nhất của khoa Chiến thuật thực hành.

-Ờ…ờm…xin chào.

Như một phép lịch sự tối thiểu, tôi đưa tay ra với ý định bắt tay cậu ta.

Nhưng Peter phớt lờ nó mà nhìn sang Raksal đằng sau tôi.

-Mối quan hệ của cậu với Raksal-san đây là gì?

-Tự nhiên cậu hỏi để làm gì??

Tôi đã gặp phải rất nhiều chuyện khó hiểu hôm nay nên phải cố lắm tôi mới bình tĩnh để trả lời được.

Nhưng Peter đột nhiên cười lớn và nhìn tôi như một thằng ngốc.

-Hahaha, đừng có đùa, một cô gái xinh đẹp như vậy lại là thuộc hạ của cậu sao? Cảm giác như kiểu trao cho một con lợn một viên ngọc trai vậy.

-Mày mới nói ai là lợn??

-Không phải quá rõ ràng rồi sao? Đôi mắt nhìn như mấy con cá chết thối vậy. Ngươi chẳng là gì nếu so với một người mang dòng máu quý tộc như ta. Ta mới là người phù h…

-Đánh bại ta xong rồi ngươi muốn nói gì thì nói.

Khi tôi ngắt lời hắn rồi phản bác lại, Peter cười nhạt.

-Được, lấy kiếm đi. Ta sẽ cho ngươi biết sự khác biệt về đẳng cấp.

Peter lấy ra một thanh kiếm gỗ từ cái giá treo gần đó.

Tôi cũng nhặt lên một thanh và đứng đối mặt với hắn.

Những học viên khác đứng tách hẳn ra nhường lại sân đấu cho chúng tôi.

-Tôi sẽ giải thích các quy tắc, ai đánh trúng đối phương bằng kiếm gỗ trước sẽ được xem là chiến thắng. Tuy nhiên mấy đòn đánh nhẹ thông thường sẽ không được tính là hợp lệ. Hai bên có thể sử dụng kĩ năng vật lí và phép thuật, tuy nhiên trận đấu sẽ dừng lại ngay khi tôi yêu cầu,. Hiểu rồi chứ?

-Không vấn đề.

-Nếu vậy, hãy chuẩn bị.

Peter nâng thanh kiếm lên trước hiệu lệnh của Domina-sensei. Tôi cũng vào tư thế chuẩn bị.

-Bắt đầu…

*Cạch*

Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vừa vang lên, Peter đã nhún chân lao tới.

-Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ đ….

Nhưng chưa kịp cho hắn nói xog, thanh kiếm của tôi đã chém vào hai tay, chân và hông của hắn mỗi chỗ một nhát.

Tên ikemen bị hất ngược lại và nằm chỏng chơ dưới đất.

-Cái gì…mới nãy là sao? Đường kiếm…không hề thấy đường kiếm?

Domina-sensei hét lên kinh ngạc.

Những học viên khác cũng mắt chữ A mồn chữ O và bàn tán xôn xao.

Có vẻ như hắn cũng là một kẻ có số má ở đây và được khá nhiều người nể sợ.

-Domina-sensei, như vậy có thể xem là em đã thắng không vậy?

-EH…eh….mới nãy là cậu đã đánh Peter sao?

-Ùa chứa còn ai vào đây??

Nếu vị trọng tài của chúng tôi mắt có vấn đề thì chắc là sẽ hơi rắc rối đấy…

Nhưng trong lúc tôi còn chưa nhận được phán quyết, Peter đã lại ngóc đầu dậy.

-Ch…chưa đâu…tao sẽ không thua một kẻ như mày….ăn cái này đi [Viêm hỏa]

Thứ hắn vừa phóng ra từ bàn tay là ma thuật Hỏa hệ lv3 [Viêm hỏa], một quả cầu lửa bay tới và cố gắng nuốt chửng tôi.

-[Cuồng phong]

Tôi chỉ đơn giản giơ tay ra và thi triển [Cuồng phong], Phong hệ ma thuật lv2.

-Hahaha, mày đúng là một thằng ngốc, dùng gió để đối đầu với lửa sao? Ngọn lửa đó sẽ càng mạnh mẽ hơn và nuốt chửng mày.

*Vù*

Nhưng thứ xảy ra thì khác hẳn, ngọn gió của tôi thổi ngược khối cầu lửa lại phía hắn.

-K…không thể nào…

Chỉ nói được đến đó, Peter hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm.

Và khi nó tan đi thì chỉ còn lại một cơ thể đen nhẻm.

-Ủa, rồi sự khác biệt đẳng cấp nằm ở đâu??

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
êheheheh này thì gáy
Xem thêm
gáy sớm be like
*Cắn
Xem thêm
Khét lẹt :))
Xem thêm
Này thì gáy.....
Tks trans
Xem thêm
gáy sớm ăn gì
Xem thêm
Gấu muốn biến thằng kia thành bao cát
Gấu
Xem thêm