VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 41: Thực hiện lời hứa(1) ▲

30 Bình luận - Độ dài: 2,172 từ - Cập nhật:

Tôi đã đi đến quyết định sẽ rời khỏi Siegfried, nhưng trước hết vẫn cần chuẩn bị vài chuyện.

Tamara sẽ phải làm thủ tục xin nghỉ, cả tôi và Raksal cũng phải làm thủ tục xin nghỉ học.

Dù sống trong cuộc sống của một Học viên trong chưa được một tuần, nhưng phải công nhận là việc phải đến trường hàng ngày có chút mệt mỏi.

Hiện tại đang là buổi tối cuối cùng trước khi cả nhóm sẽ xuất phát vào ngày mai, và tôi đang đóng gói hành lý của mình.

Sau bữa tối và tắm rửa, tôi quay lại vòng, và vì lý do nào đó, căn phòng nhỏ của tôi đang sáng rực.

Tôi tưởng rằng mình đã quên tắt đèn, nhưng đã sớm nhận ra rằng không phải như vậy.

Chiếc futon trên giường đang trồi lên một cách bất thường, giống như có ai đó đang nằm bên dưới.

-Oi, ai đó?

Tôi đã lờ mờ đoán ra người đang ở đó, nhưng để cho chắc chắn, tôi tiếp cận và lật nó lên.

-Ahhh….Vine-sama….Mmmm….

Như tôi đoán, Raksal đang nằm ngủ ngon lành ở đó.

Thở dài một cái, tôi khẽ lay vai cô nàng.

-Dậy đi em. Đừng có chiếm giường của anh chứ?

-Hm…um…Vine-sama…sao anh lại đến giường em? Lẽ nào đây chính là yobai….???

-Đồ ngốc ạ…em đang ngủ trên giường anh đó…

Raksal từ từ mở mắt trong khi vẫn còn tỏ ra ngái ngủ.

Nhưng đến khi bị tôi nhắc nhở, cô nàng mới giật nảy mình ngồi dậy và sửa lại tư thế của mình.

-Hah..v….vâng…

 -Em thực sự là Phó chỉ huy của quân đội Quỷ vương sao?? Đến mức bị người ta lay mãi cũng không chịu dậy…

-Tất nhân đó là bởi vì người gọi là Vine-sama nên em mới có thể an tâm như vậy~

Raksal vô tư nở một nụ cười hiền hòa.

Đúng là, đối với hầu như tất cả mọi người trừ tôi và Zerus thì cô ấy luôn tỏ ra khá hung dữ. Nhưng đặc biệt là với tôi, Raksal luôn tỏ ra thiếu cảnh giác một cách đáng ngại.

Có lẽ là vì tình cảm đặc biệt đó từ cô ấy mà tôi cũng cảm thấy có chút hạnh phúc.

-Thế, sao em lại đến đây? Không phải là đến để làm ấm nệm của anh đó chứ?

Đáp lại câu hỏi đó của tôi, Raksal chỉ ngồi đó nhìn tôi chằm chằm.

Cô ấy hiện đang ở hình dáng quỷ của mình với cặp sừng trên đầu và bộ đồ quen thuộc vẫn mặc hồi còn ở trong Lâu đài Quỷ vương.

-Em sẽ ở đây với anh tối nay.

Raksal ngẩng đầu lên và nói ra câu đó một cách quyết đoán, như thể đã chuẩn bị rất sẵn sàng trước khi nói.

Có lẽ đêm nay là đêm cuối chúng tôi ở đây, nên cô ấy muốn làm nũng với tôi đây mà.

-Vậy cũng được, nhưng mà…

-Với lại…em có một yêu cầu nữa…

Một cách không hề bình thường, Raksal tiếp tục mở miệng.

Nhìn kĩ hơn thì, mặt cô ấy đang hơi đỏ một chút.

Đặt tay lên ngực và hít một hơi thật sâu, câu nói tiếp theo khiến tôi đứng hình.

-….Làm ơn…hãy khiến em thuộc về Vine-sama.

Ý nghĩa của những từ đó hoàn toàn rõ ràng.

Mặc dù đã có nhiều lần đụng chạm, tôi và Raksal vẫn chưa từng vượt qua ranh giới.

-Anh sẽ không ngủ quên như lần trước đâu nhé. Với lại khi đã bắt đầu thì dù em có kêu dừng anh cũng sẽ không dừng đâu đấy. Em thực sự ổn với điều đó chứ?

-Tất nhiên. Nếu anh dừng giữa chừng, em sẽ tấn công Vine-sama chủ động.

Đôi mắt của Raksal vô cùng nghiêm túc, dù miệng trả lời như một câu đùa.

Nếu vậy thì tôi không còn lý do gì mà từ chối nữa.

-Vậy thì ngồi xích lại đây nào.

Tôi ngồi xuống và Raksal xích lại bên cạnh tôi.

Hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé và nhẹ nhàng chạm vào bầu ngực màu mỡ bằng tay không.

-Fuwa…Vine-sama….

Mỗi khi bàn tay tôi xoa nhẹ trên ngực, Raksal lại khẽ rên lên một tiếng ngọt ngào.

Đôi mắt xanh thẫm nhìn sang tôi như thể đang tham lam muốn nhiều hơn nữa.

Đáp lại mong muốn đó, tôi lần tìm từng chiếc nút trên cái váy mà Raksal đang mặc và cởi dần chúng ra.

Raksal cũng nhẹ nhàng ủng hộ tôi bằng cách uốn éo thân hình để giúp tôi thao tác dễ dàng hơn.

Nhắc mới nhớ, đây hình như là lần đầu tôi cởi đồ một cô gái mà không dùng cách xé toang chúng bằng kĩ năng.

Không giống như lần đầu gặp mặt, ngay lúc này, tôi thực sự cảm thấy Raksal đang hoàn giao phó cả cơ thể nóng bỏng và trái tim ấm áp cho tôi.

Cuối cùng, sau khi đã ở trạng thái hoàn toàn khỏa thân, nhịp thở của Raksal dần trở nên nặng nề hơn.

Dưới ánh đèn mờ mờ, cơ thể trần trụi và mịn màng kia như chợt trở nên mỏng manh và run rẩy hơn.

Khung cảnh khiến tôi cảm thấy một chút phấn khích pha lẫn với căng thẳng.

Cố kìm nén bàn tay đang bắt đầu run lên của mình, tôi nhẹ nhàng nâng bộ ngực trắng muốt kia lên và le lưỡi mút lấy.

-Fuwwa….ah…uh…..

Chiếc lưỡi thô ráp bò trên làn da mềm như bánh pudding trong  khi từng làn hương thơm ngọt ngào mùi con gái tràn đầy vào mũi tôi.

Raksal đáp lại bằng những cú rùng mình và run rẩy mỗi khi tôi tấn công.

-Hya…..V…Vine-sama…em khó chịu lắm…không chỉ là ngực…ở đây nữa…

Trong khi thở hổn hển, Raksal nắm lấy bàn tay kia của tôi và kéo xuống háng của mình.

Thứ đầu tiên tôi chạm vào là một thứ giống như khe nứt đã hơi ướt.

Bản năng tôi bảo rằng mình phải bịt nó lại, vì thế tôi nhanh chóng đưa một ngón tay lên miết nhẹ vào vết nứt ấy.

Chỉ mới vừa chạm vào, nhưng Raksal đã run và rên lớn một cách sung sướng.

-Ah….ah….V..Vine-sama…ahhh…..

Căn cứ vào những cú giật hông nhẹ, tôi dễ dàng xác định được cô nàng vừa lên đỉnh.

Quả nhiên cái [Kĩ năng tình dục] đã đạt đến vô cực này của tôi vô cùng hữu ích.

-Haa….huh…V..Vine-sama…

Với một hơi thở hổn hển và giọng nói khó khăn, Raksal vươn mình và cố gắng cởi quần áo tôi ra.

Khỏi cần phải nói, chứng kiến toàn bộ những khung cảnh vừa rồi với một tên trai tân như tôi gần như là đã tới giới hạn chịu đựng.

-Uwa…..

Gần như cùng lúc tôi cởi xong quần áo, Raksal giật nảy mình.

Ngón tay cô nàng hiện đang đặt nhẹ lên dương vật đã phồng to của tôi và khẽ đẩy vào nó để xác nhận cảm giác.

-Fufu…Vine-sama….nó cứng quá rồi này…

-Trong tình huống thế này thì đó là điều đương nhiên mà…

Đột nhiên, một cơn sướng khoái ập đến.

Raksal đang say mê liếm mút núm vú của tôi trong dùng tay vuốt nhẹ dương vật.

-Hm….Fufu…anh có thích như thế này không…có sướng không ạ~

-Gu…uh…Raksal…em làm tuyệt quá…

Những gì cô ấy làm, về cơ bản cũng giống như trò tôi đã làm ban nãy.

Mặc dù vốn dĩ không có kinh nghiệm và kiến thức trong việc làm mấy trò dâm dục thế này, nhưng có vẻ trình độ của Raksal đã cải thiện rất nhanh nhờ sự nhiệt tình và sẵn sàng học hỏi.

-Nfu….Um….Ra là khi cảm thấy sướng thì Vine-sama cũng bị ướt…Nugfu…nhìn nó có vẻ rất khó chịu…

Như Raksal nói, thứ của tôi đang trong bàn tay Raksal đã nhiễu đầy dịch nhờn, làm cho chuyển động của bàn tay nhỏ bé kia càng trơn tru hơn.

Như nhận ra tôi đang muốn gì, đột nhiên Raksal cúi xuống và bắt đầu liếm nhẹ lên đầu dương vật.

-Chu…..uh…sau tất cả, hương vị thứ đó của Vine-sama….ngon thật đó…um….

Một cách cẩn thận, chiếc lưỡi như con rắn của Raksal bò vào tất cả những vết lõm và khe khấc rồi kéo sâu hơn dương vật tôi vào cổ họng cô ấy. Mặc cho đầu dương vật tôi có dấu hiệu đã chạm vào cổ họng, Raksal vẫn mở miệng và tiếp tục mút ngày càng mạnh hơn.

-Kuu…Raksal…nếu em tiếp tục như thế….

Cảm giác sướng khoái khủng khiếp liên tục tấn công tôi từ bên dưới.

Tôi phải nói rằng cô ấy đã tiến bộ một cách khủng khiếp.

-Raksal, chờ chút nào.

-FU….Kyu?

Để cơ bắp của mình trả lời, tôi nâng cơ thể của Raksal lên và xoay nhẹ một chút rồi nằm ngửa ra.

Giờ hai chúng tôi đang ở trong tư thế mà người ta gọi là 69.

Hình như có hơi xấu hổ khi để lộ chỗ kín trước mặt tôi, Raksal quay lại với gương mặt hơi đỏ.

-V…Vine-sama…chỗ đó của em…

-Vì cứ ngồi nhìn em làm thì chán lắm. Với lại anh cũng rất thích làm thế này, nên em cứ tiếp tục làm bất kì thứ gì mình muốn đi….Mu…..

Không chút do dự, tôi hôn nhẹ lên rồi đưa lưỡi tấn công vào cái khe ướt đẫm của Raksal.

-Hya…..

Raksal phản ứng một cách dữ dội và cố gắng lách hông của mình để né tránh.

Nhưng ngay lập tức hai bàn tay của tôi đã tóm lấy bờ mông căng mọng kia và giữ cô nàng lại.

-Sao thế? Em cứ tiếp tục đi, đừng lo lắng gì cả. Như thế này chúng ta có thể cùng sướng…

-Uwa….ah….aha…..

Mỗi lần chiếc lưỡi của tôi quét qua một đợt, những dòng nước ngọt ngào lại tràn ra không ngừng từ bên trong Raksal.

Mùi không mạnh lắm, nhưng cũng giống như ngực, nó có một chút vị ngọt và kích thích kì lạ. Thứ nước kì lạ mỗi lần trôi qua cổ họng lại khiến cơ thể tôi nóng lên rần rần.

-Hya…không…không….

Khi lưỡi tôi lách vào và tìm thấy một chỗ sưng kì lạ bằng cảm giác, Raksal bỗng giậy nảy người lên.

Dâm thủy cũng tràn ra nhiều hơn.

-Sao thế Raksal? Em không được sướng một mình đâu đó, tiếp tục đi nào…

-Uh…ah….v…vâng…haa…..

Được nhắc nhở, Raksal lại tiếp tục vuốt ve dương vật của tôi lần nữa.

Ngay lúc đó, tôi hôn nhẹ vào cái khe hồng kia rồi đẩy lưỡi vào sâu hơn.

-Nn….Hya….Vine-sama???

-Tiếp tục đi nào…

Tôi chỉ nói ngắn gọn rồi tiếp tục tấn công tới tấp vào cái hạt nhỏ màu hồng.

Một cách tham lam, chiếc lưỡi của tôi hốt lấy toàn bộ nước tình rỉ ra bên trong Raksal.

-A…ah…aaahhh….ahhhh….

Dù liên tục gồng người lên chịu đựng từng đợt tấn công của tôi, Raksal vẫn cố giữ chặt dương vật trong miệng và cố gắng liếm xung quanh nó.

Trước sự ngoan ngoãn của cô nàng, tôi càng bị kích thích tợn hơn nữa.

-Anh sắp ra rồi…Raksal…

-Nn…um…ra đi…hãy ra bên trong miệng em…bao nhiêu lần cũng được…

Raksal mút mạnh hơn như muốn kéo hết mọi thứ bên trong tôi ra ngoài.

Cùng lúc đó, tôi cũng lách lưỡi sâu hơn vào bên trong Raksal.

-Hummmmmmyaa…..

Bên tronG Raksal đột nhiên siết chặt lại cùng cả với chiếc lưỡi của tôi trong khi Raksal rên lớn và đạt cực khoái.

Cùng lúc đó, dương vật của tôi trong bàn tay nắm chặt của Raksal cũng lên tới đỉnh.

Một dòng chất lỏng màu trắng văng ra mãnh liệt phủ lên gương mặt xinh xắn của Raksal.

-Ah…không…thế phí quá…

Raksal thều thào mấy tiếng tiếc nuối trong khi le lưỡi liếm nhẹ tinh dịch trên mặt.

Rõ ràng là cô nàng muốn tôi ra trong miệng.

-Haa….hình như, Vine-sama vẫn chưa thỏa mãn…đúng không ạ?

Trong lúc vẫn còn thở dốc, Raksal quay lại nhìn tôi.

Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tôi kéo Raksal nằm ngửa ra giường và chuyển lên nằm trên cô ấy.

-Vine-sama…

Nhìn lên tôi với đôi mắt đong đưa đã hơi nhòe đi, Raksal khẽ dạng chân ra.

Khu vườn bí mật đã bị tôi khai phá ban nãy giờ đang đỏ ửng lên một màu hồng đậm đáng yêu và khẽ giật nhẹ một cách khêu gợi.

Dương vật vừa mới xuất ra của tôi vẫn còn cứng ngắt.

Giờ không còn ai hay cái gì có thể cản được tôi nữa.

-Đến đây….hãy hòa làm một với em~

Raksal vươn cả hai tay ra mời gọi tôi với một nụ cười hiền hòa.

Khẽ nhấc hông của mình lên, tôi áp đầu dương vật vào cái khe đào nguyên của Raksal.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
đc của ló
Xem thêm
Thích mấy bộ có những cảnh này vll, ghét mấy thằng yếu sinh lí, dâng tận mồm không húp
Xem thêm
Đến rồi đấy......
Tks trans
Xem thêm
Biết yobai nhưng k bt eroge :) magic :)
Xem thêm