• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Hang ổ Orc

Chương 33: Bắt đầu thành lập Clan.

10 Bình luận - Độ dài: 1,774 từ - Cập nhật:

Chương 33: Bắt đầu thành lập Clan.

「 Giờ thì, chúng ta đã chính thức đính hôn.

Tôi không muốn cậu gọi tôi là ‘Công Chúa’ nữa, hãy gọi thẳng tên tôi.

…….Tôi sẽ vui nếu cậu gọi tôi là Sylphy」

                         

Hmm, tự dưng khó thế…..

Gọi Công chúa, người đẹp và lớn tuổi hơn mình bằng tên riêng……..

Dù rằng, cô ấy sẽ trở thành vợ tôi từ bây giờ, tôi không muốn gọi cô ấy là ‘Công chúa’ và cô ấy cũng không muốn thế.

Nó rất là ngượng, nhưng tôi sẽ cố.

「……Sy, Sylphy……」

                                

Khi tôi nhẹ nhành gọi tên cô ấy, Công chúa, không, Sylphy mỉm cười ngọt ngào.

「Fumu, không tệ. Mặc dù chỉ là thay đổi cách gọi tên, nhưng tôi thấy khoảng cách giữa 2 ta đã thu hẹp đáng kể, cậu biết đó.」

Có lẽ điều đó là đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy.

「H, Hãy gọi chị là Aisha mà không dùng kính ngữ!」

....Thật à !? Không dung kính ngữ!? Chuyện đó còn khó hơn trường hợp của Sylphy đó!!

                             

「…. em…. có thể giữ kính ngữ được không?」

Thử hỏi lại đã.

「….Với Hime-sama thì được mà với chị thì không được?」

Tệ rồi, Aisha-san đang khóc. Chơi xấu vl!!!

「……Aisha……」

Giống như khi nãy, tôi nhẹ nhàng nói.

Khi tôi làm thế, Aisha-san…không…Aisha và Sylphy mỉm cười hạnh phúc.

Sylphy, người chứng kiến cuộc tra đổi khi nãy, tự dựng cười ồ lên.

                                    

「Ahahahaha, Myne……không, liệu tôi có thể gọi cậu là Danna-sama không? Phản ứng của cậu nghe cứ như chúng tôi đang ăn hiếp Danna-sama vậy.」 

Danna-sama……Tệ rồi, nghe thế ngượng lắm.

Tôi sẽ cảm thấy ngượng khi người đẹp như Sylphy gọi tôi như thấy.

Và, về phần ăn hiếp, chả đúng là thế à?

Vì tôi cũng chỉ vừa mới đến tuổi trường thành mà!

Cả 2 đều lớn tuổi hơn nên tôi không thể nói ngược lại được.

                              

「Cho đến khi quen, chị sẽ vẫn gọi em là Myne-kun………đúng là ngượng thật.」

Aisha đang ngượng quá dễ thương, tôi không thể dời mắt khỏi chị ấy.

Trước khi nói về chuyện cưới xin, tôi chỉ coi Aisha như một người chị xinh đẹp….. Nhưng từ khi biết là chị ấy sẽ trở thành vợ mình, tôi cũng có cái nhìn khác về chị ấy.

Sylphy cũng vậy. Lúc đầu, khi nghe về Kĩ sỹ sẽ gặp tôi trực tiếp, cô ấy trông như là một người đáng sợ. Nhưng giờ, tôi chỉ thấy cô ấy dịu dàng và xinh đẹp.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là Si tình? Nó khá là khó để cho một người với kinh nghiệm yêu đương bằng 0 như tôi hiểu được, nhưng tôi đoán cảm xúc này đúng là si tình.  [note3534]

                                   

‘Họ là gia đình tôi’ – suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy vui sướng, cũng như khiên tôi có thể thoải mái thư giãn.

Cảm giác tuyệt vọng khi mà Sylphy hỏi về tương lai của tôi, như thể chưa bao giờ xuất hiện.

Tôi cảm thấy biết ơn với cả 2 ngươi họ, bằng cả trái tim mình.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

「Giờ thì, Danna-sama. Như đã nói, tôi sẽ tạm thời qua lại Thủ đô, và tôi cần sự giúp đỡ của anh…..」

Tôi tự hỏi Sylphy cần tôi giúp gì?

Nếu nó không quá lớn, tôi sẽ sẵn sàng giúp.

「Sự giúp đỡ?.」

「Phải. Liệu cậu có thể bán xác Vua Orc cho Hoàng tộc? Nếu được thì cả xác của các Tướng Orc nữa.」

                            

Fumu. Ngược lại, điều này giúp tôi rất nhiều.

Chắc chắn sẽ hỗn loạn nếu như tôi đưa cho Bác hàng thịt hay Chú chế thuốc chỗ thịt của Vua Orc và Tướng Orc.

Còn nếu như để không, chỗ xác sẽ thối rữa.

Tôi không thể nào tự mình ăn được hết chỗ thịt đó được.

Vì thế, chắc tôi chỉ có để vứt chỗ xác đó đi.

Tuy nhiên, nếu như Hoàng tộc mua nó, họ sẽ mua nó với giá phải chăng. Hơn nữa, đằng nào thì Sylphy cũng sẽ nói với Nhà vua về việc tôi đánh bại Vua Orc, nên sẽ không có vấn đề gì.

Còn về chỗ Đá ma thuật, tôi nghĩ nó sẽ có ích sau này nên muốn giữ nó.

                           

「Không vấn đề…..Chỉ là nếu được, tôi muốn giữ lại chỗ Đá ma thuật, có được không?」

「D・a・n・n・a・s・a・m・a…… Giọng điệu! 」

………Syphy khá là đáng sợ.

「Không vấn đề…..Miễn là để chỗ Đá ma thuật lại…….」

「Okay」

Như vậy, chỗ xác của Vua Orc và Tướng Orc sẽ được bán cho Hoàng tộc. Vì tôi nghĩ rằng không nên xẻ thịt nó vội, tôi chỉ lấy Đá ma thuật ra từ nó trước khi đưa chúng vào Túi Lưu Trữ của Sylphy.

「 Được rồi, tôi sẽ qua về thủ đô. Chắc là sẽ về trong 10 ngày, nhưng…..khi quay trở về, chúng ta sẽ bàn tiếp về tương lai sau này.

Aisha, hãy chăm sóc Danna-sama hộ tôi.」

「Vâng, Hime-sama. Xin hãy để nó cho tôi. 」

Bằng cách này, kẻ chủ mưu đằng sau những sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời tôi và Aisha đã quay trở lại thủ đô.

                                     

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

「Giờ thì, chị sẽ quay trở về Guild. Chị sẽ báo về việc thôi việc và việc hôn ước với Myne-kun cho Trưởng Guild.

…….Với cả, bình thường chị sống ở ký túc xá của Guild, nhưng khi thôi việc thì đương nhiên sẽ phải chuyển đi, thế nên…..  」

À, đúng rồi.

Chị ấy sẽ rời khỏi Guild, nên không thể nói những thứ như ‘Xin hãy cho tôi sống ở Ký túc’, huh.

Nếu là như thế, thì tôi phải để chị ấy sống chung với tôi.

Uwa, Việc này còn khó hơn……

「Hmm, em hiểu. Vậy thì xin hãy đến nhà em. Khi Aisha-san giải thích cho Guild, em sẽ dọn sẵn một căn phòng trống. 」

「……Kính ngữ….. 」

「E, Em sẽ cố sửa….. 」

Tiếp sau Sylphy, Chị ấy nhắc nhở tôi về kính ngữ.

Cho đến khi tôi quen được, việc này sẽ khó khăn đây….

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

(Đoạn này là dưới góc nhìn của Aisha)

「Tôi về rồi đây.」

Trong khi gõ cửa phòng, tôi nói với Trưởng guild ở trong phòng.

Xác nhận là được phép, tôi bước vào phòng.

「Oh, Cô đã trở lại, huh ...... làm tốt lắm.」

                                       

Trưởng Guild chào tôi với một biểu cảm phức tạp.

Tôi báo cáo về việc đi đến Hang ổ orc với Hime-sama, và tôi cũng báo cáo về việc gặp Vua Orc.

Biểu hiện tái mét mà trưởng guild có khi tôi nói với ông ấy về Vua Orc ở trong Hang ổ thực sự là một cảnh thú vị.

Sau đó, biểu hiện mà có khi nghe tin vua Orc đã bị đánh bại bởi Myne-kun thậm chí còn thú vị hơn.

                                   

「Và? Cô có biết những Kỹ năng của Myne-kun từ Hime-sama? 」

Có vẻ như nhà lãnh đạo guild cũng đã đoán được ý định của Hime-sama khi người đến gặp Myne-kun.

Vâng, kể từ khi chúng tôi đã biết Kỹ năng của Myne-kun khá là…đặc biệt từ sự kiện mấy hôm trước (a.k.a vị thg Lyle), thì việc ông ấy đoán ra cũng ko có gì bất ngờ.

Một công chúa điều tra về một người có những kỹ năng đặc biệt. Nếu bạn nghĩ kỹ một chút, có thể dễ dàng đoán ra ý định của công chúa.

Đó có thể là lý do tại sao trưởng guild hỏi tôi một câu hỏi như vậy.

「Không, tôi không biết.」

                             

Khi tôi nói vậy, Trưởng Guild tỏ ra thất vọng.

Về cách ông ấy đã đối xử với Myne-kun, chắc là ông cũng lo lắng về nó. Có lẽ ông ấy nghĩ rằng nếu có thể tìm hiểu về Kỹ năng của Myne-kun, ngay cả khi thông qua Hime-sama, thì Myne-kun sẽ trở lại guild.

Tôi nghĩ rằng ông ta muốn sử dụng một cái cớ như vậy để có được một mạo hiểm giả tiềm năng trở về chi nhánh mà ông phụ trách.

Vì vậy, ông ấy vẫn tò mò đến Kỹ năng của Myne-kun, ngay cả bây giờ.

Thật là châm biếm, vì lý do khiến ông ấy muốn tìm hiểu về kĩ năng của Myne-kun đã thay đổi hoàn toàn.

Tuy nhiên, tôi không thể không nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn nếu ông ấy bỏ cuộc ngay từ đầu.

                                   

「……Tôi hiểu rồi. Nhân tiện, về mục tiêu của Hime-sama, như mong đợi nó liên quan đến chuyện hôn ước, có phải không? 」

「Vâng đúng rồi. ...... Thực ra, có một chuyện quan trọng tôi phải báo liên quan đến việc đó. 」

Tôi báo cáo về việc  Hime-sama và tôi cưới Myne-kun. Ngoài ra, tôi cũng đã báo cáo về ba người trong chúng ta thành lập một Clan, cũng như việc chúng tôi nộp đơn xin phép với đất nước để thành lập một Clan.

「……Nghiêm túc à? 」

                          

Nghe đến đó, lãnh đạo guild lẩm bẩm khàn khàn.

Vấn đề lớn nhất của trưởng guild là nếu đất nước chấp nhận đơn đó, thì Myne-kun sẽ không trở lại Guild.

Thông thường, các đơn xin phép thành lập Clan hiếm khi được chấp thuận.

Tuy nhiên, người nộp đơn là Công chúa đầu tiên của nước này, một hiệp sĩ đáng chú ý có bí danh "Princess Knight".

Hơi tự sướng chút, nhưng dù chúng tôi chỉ có ba thành viên, chúng tôi lại là những người có ảnh hưởng.

"Princess Knight" "Sacred Bow" "Người giết quái vật cấp thảm họa"

Đơn này chắc chắn sẽ được chấp thuận.

Trong lòng, tôi gửi lời chia buồn tới Trưởng Guild.

                             

「...... Hm? Chờ đã ...... Clan đó, bao gồm cả cô? Cô định làm gì với guild? 」

Ah, ông ấy nhận ra.

Vì nó khá khó để đề cập đến, thật tuyệt khi Trưởng guild nhắc đến no.

「Có, như ông đã đoán, tôi muốn rời khỏi Guild. May mắn thay, vì tôi là nhân viên tiếp tân độc quyền của Myne-kun, tôi không cần phải giao phó bất cứ nhiệm vụ nào. 」

「…………………….Nghiêm túc à? 」 [note3535]

-------------------------------

Ghi chú của tác giả:

Cảm ơn các bạn vì luôn đọc.

Những đánh giá các bạn để lại sẽ trở thành sự khích lệ của tôi.

Xin hãy đối xử tốt với tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: ăn nhiều thính quá nên thế
Trans: ăn nhiều thính quá nên thế
[Lên trên]
(Trans: Nhọ ông già, vì tọc mạch mà mất ko chỉ 1 mà 2 người :V)
(Trans: Nhọ ông già, vì tọc mạch mà mất ko chỉ 1 mà 2 người :V)
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tò mò là một cái tội
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Khóc ra máu :))
Giờ tự nhiên mất 1 tiếp tân nx =)))
Phải mà có thêm 1 ông Lyle là hơi bị mệt
Xem thêm
thuốc dạ dày cho ông b này hộ tôi cái ;v
Xem thêm
I kn dat feelings bri ....có k giữ mất đừng đòi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
songjo luôn ập đến
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teammm!!!!!!!!!! ????????????????
Xem thêm
Khổ thân lão già thật =))
Xem thêm