• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Hang ổ Orc

Chương 28: Trong lúc đó, các cô gái…. (2)

6 Bình luận - Độ dài: 1,609 từ - Cập nhật:

Chương 28: Trong lúc đó, các cô gái…. (2)

(Góc nhìn của Sylphid – Công chúa)

Kỳ lạ. Đúng như dự đoán, cậu ta rất kỳ lạ.

Tôi đã nghe từ đền thờ là cậu ta chỉ có 2 Kỹ năng: 【Thẩm định · Trọn vẹn】【Cắt & Dán】

Thế tại sao cậu ta dùng Kỹ năng cường hóa?

Hơn nữa, sau khi bị thương nặng do Ma thuật lửa đến mức quỵ gối ngay trước mặt kẻ địch, cậu ta ngay lập tức hạ 4 Orc ngay khi nhận được sự trợ giúp của Aisha.

                     

Và rồi, khi tôi ở bên cạnh, tôi thấy cậu ta hồi phục vết thương như dùng Kỹ năng dạng “phục hồi”.

……Thật sự, cậu ta đang có bí mật gì!

「Tại sao" Vua "ở đây đầu tiên chứ! Chết tiệt!!!!" 」

                       

Khi quái vật cấp độ Thảm hoạ xuất hiện trước mặt tôi, tôi xấu hổ khi phải thừa nhận rằng cơ thể tôi cứng đờ, không thể di chuyển.

Aisha bên cạnh tôi cũng vậy.

Nếu như Myne không giúp, chắc chắn tôi và Aisha đã chết dưới lưỡi rìu đó rồi.

                  

「Aisha-san, hiệp sĩ-san ...... Em sẽ chiến đấu với tất cả sức mạnh của em bây giờ. ...... Đó là lý do tại sao, cả hai hãy chạy khỏi đây càng xa càng tốt. Nếu cả hai ở đây, em sẽ không thể phát huy hết năng lực của mình ...... 」

「Đó là điều vô lý đó em biết không !? Chúng ta không thể đánh thắng được nổi một Tướng Orc chỉ với chúng ta, nên nếu đánh, phải là cả 3 người. Nếu là cả 3 thì may ra còn cơ hội...... 」

「...... Đó là điều không thể.....Nếu em không thể sử dụng các Kỹ năng của mình với toàn bộ sức mạnh, thì đó là điều không thể.」

                     

Có vẻ cậu ta định đánh nhau với 3 Tướng Orc và Vua Orc một mình.

Cậu ta nói sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình, phải không?

Nói cách khác, việc hạ 4 Con Orc trong chớp mắt vẫn chưa phải là sức mạnh thực sự của cậu ta.

……Hiểu rồi. Chúng tôi chỉ là tạ cho team.

                         

Vì không có gì khó hơn, đánh nhau với một kẻ địch mạnh hơn trong khi phải bảo vệ người khác.

Thế nên, không may là chúng tôi chỉ là gánh nặng khi đánh nhau với Tướng Orc và Vua Orc.

Aisha nói rằng cả 3 cùng tham chiến sẽ mạnh hơn, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu 2 chúng tôi rút lui.

Dù tôi tự tin về kỹ năng của mình, Tôi không chắc rằng mình có thể hạ được dù chỉ một con Tướng Orc.

                  

Trong khi tôi đang nghĩ như vậy, Vua Orc gầm lên và bắt đầu trở nên tức giận.

Bởi vì chiếc búa vàng trên tay nó đột nhiên biến mất.

Có phải đây cũng là do Myne làm?

Nếu đúng là vậy, nó không phải là thứ tôi có thể giải thích…….. Cậu ta đã làm cái quái gì vậy??

                            

「Cả hai CHẠY NGAY !!!!!」

Khi được bảo vậy, tôi ngay lập tức chạy về phía khu rừng.

Aisha theo bước tôi, dù cô ấy tỏ ra bất mãn.

Chắc xa thế này là đủ rồi.

Tôi giao mạng sống của tôi cho cậu, vì thế…....hãy thể hiện sức mạnh thật sự của cậu đi!!

                                

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Như thế, Trận chiến sinh tử của cậu ta bắt đầu.

Cậu ta dùng ma thuật, và không chỉ 1 nguyên tố. Tôi thấy có cả Lửa, Nước, Gió, Đất, và tất cả chúng đều ở cấp cao.

                         

Có lẽ, cậu ta muốn hạ 3 con Tướng Orc trước với đợt ma thuật cao cấp đó. Nếu Tướng Orc lao vào khi cậu đang chiến đấu với Vua Orc, chắc chắn cậu ta sẽ bị áp đảo.

Và…để bọn Tướng Orc không nhắm vào bọn tôi.

Giữa cuộc chiến tuyệt vọng, tôi không ngờ là cậu ta còn có thể lo lắng cho người khác.

                       

「…..Tuyệt với, ha」  

Dù đó chỉ là do tôi lỡ miệng, Aisha có vẻ cũng nghĩ như vậy khi trả lời 「Vâng」. Sau đó, chắp hai tay  trước mặt, cô ấy bắt đầu cầu nguyện.

Có lẽ, không, chắc chắn là cô ấy đang cầu mong chiến thắng cho Myne.

                   

Đúng rồi, giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện với Thần, huh.

Tôi vẫn không biết tại sao Thần lại ban cho Myne những kỹ năng đó. [note3180]

Tuy nhiêu, để cậu ta tự đặt mình vào trận chiến vô vọng này, chắc chắn là do những Kỹ năng đó.

Nếu thế! Xin Thần hãy để cho cậu ta chiến thắng!!

Như Aisha, tôi chắp 2 tay lại và cầu nguyện với Thần.

                                

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Myne đã chiến đấu tốt hơn tôi tướng nhiều.

Dù chuyện gì đã xảy ra, tôi bắt đầu cảm thấy nực cười khi thắc mắc về năng lực của cậu ta, vì cậu đã đánh rất tốt với nhiều Kỹ năng khác nhau.

………Tuy nhiêu, con Dao găm của Myne đã gẫy.

Nếu mất vũ khí, không thể nào Myne có thể đánh được.

                      

Dù Vua Orc cũng đã mất vũ khí, nhưng nó có thể chất mạnh đến lố bịch.

Chỉ cần vung tay, Orc có thể dễ dàng hạ gục con người và quái vật khác.

Myne đã sử dụng nhưng Kỹ năng rất tốt để chống lại đòn tấn công của Vua Orc, nhưng với việc mất đi vũ khí, chắc chắn tình hình sẽ trờ nên tồi tệ.

「Tệ rồi…」

「Vâng..」

                         

Aisha cũng kết luận như vậy. Nhìn vào Myne, người đang tuyệt vọng chiến đấu với một khuôn mặt nhợt nhạt, Aisha đã quyết định.

Cô giương cung lên và chĩa nó về phía Vua Orc.

「Dừng lại!!」

Tôi hoảng hốt ngăn Aisha lại.

「Cho dù cô có tấn công, kết quả cũng không thay đổi. Hơn nữa, làm chỉ chỉ khiến Myne không kiểm soát được”sự thù hận” của nó và gây ra rắc rối mà thôi!」

                   

Việc kiểm soát sự thù hận này là một điều phải lưu ý khi đánh nhau cùng tổ đội.

Với con người, nếu như bị đánh, họ sẽ nhớ mặt để quay lại và trả thù người đã đánh mình.

Đấu với nhiều đối thủ, trong trường hợp có thù hằn cá nhân, tự nhiên họ sẽ nhắm vào người mà họ căm thù nhất.

                    

Tương tự, quái vật cũng sẽ tấn công vào người mà nó căm thù nhất.

Dùng việc này, tổ đội sẽ đảm bảo người Tanker là người bị quái vật căm thù nhiều nhất.

Những người khác trong tổ đội sẽ tấn công từ từ để không vượt qua mức độ căm ghét của Tanker đã gây cho quái vật, và hạ nó mà không bị thương tổn.

Đây là chiến thuật thông thường khi đánh nhau tổ đội.

                         

Aisha người vừa cố gắng tấn công, sẽ làm náo loạn sự kiểm soát thù hận của Myne.

Nếu như nhận một đòn bất ngờ, Vua Orc chắc chắn sẽ chú ý về phía này.

Tất nhiên, vì Myne đang cản trờ, Vua Orc chắc sẽ không tới được đây ngay. Tuy nhiên, không nên đánh giá thấp con quái vật ở cấp độ này.

                       

Với việc là cựu mạo hiểm giả hạng B, chắc chắn Aisha phải biết điều đó. Nhưng, cô vẫn cố làm, chứng tỏ cô đang tuyệt vọng như thế nào.

Nghe lời khuyên của tôi, tôi nhận ra cô ấy đang cắn chặt môi.

Cô ấy đang tức giận vì sự bất lực của mình.

Tôi cũng cảm thấy thế! Tôi, người được mệnh danh là “Kỹ sĩ công chúa”, không thể giúp cậu nhóc khỏi trận chiến vô vọng đó, khiến tôi cũng tức giận về sự bất lực của mình.

Tuy nhiên, trong khi chúng tôi đang mấu thuẫn, trận chiến đã tiến triển đáng kể.

                            

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

「C, Cái gì vậy…..?」

Đột nhiên, tay của Myne tỏa sáng, và một con dao tuyệt đẹp tôi chưa từng thấy bao giờ xuất hiện.

Dù đang cách khá xa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức mạnh của con dao đó.

Đây cũng là Kỹ năng của cậu ta?

                        

“Có lẽ cậu ta là Thấn” – Tôi phản xạ nghĩ về một điều không tưởng như vậy.

Cậu ta là một sự tồn tại khó hiểm đến múc đó.

Rồi, giấy phút đó cũng tới.

Cậu ta đã dùng nó một lần, có lẽ nó là 【Võ thuật: Shark Glow】.

                         

Dưới sức mạnh khủng khiếp, quái vật cấp thảm họa, Vua Orc đã ngã xuống.

Phew, nhờ vào cậu ta mà chúng tôi bằng cách nào đó đã sống sót.

Nếu là cậu ta…..cậu có thể hoàn thành nguyện vọng của tôi. [note3181]

Nói cách khác, mục tiêu của tôi có thể được hoàn thành. [note3182]

                                  

Giờ thì, tôi phải nghĩ cách giải thích mục tiêu của tôi cho cậu ta sau chuyện này.

Aisha đang nở nụ cười hạnh phúc, nhìn về phía tôi, có lẽ cô ấy cũng….. [note3183]

Chúng tôi chạy đến chỗ Myne đang đứng.

--------------

Chú trích của tác giả:

Cảm ơn bạn đọc rất nhiều.

Những đánh giá để lại của các bạn sẽ trở thành sự khích lệ của tôi.

Xin vui lòng đối xử tốt với tôi.

Arc Hang ổ Orc đã kết thúc. Nói thật, tôi đã gặp nhiều khó khăn khi viết những chương dưới góc nhìn của các cô gái.

Tôi tự hỏi mấy chương này có ổn không?

Ghi chú

[Lên trên]
trans: vì nó là nv chính :V
trans: vì nó là nv chính :V
[Lên trên]
trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
[Lên trên]
Trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) . P/s Ai đọc eng rồi đừng spoil pls
Trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) . P/s Ai đọc eng rồi đừng spoil pls
[Lên trên]
trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
má trans để mấy cái icon kiểu đấy có khác gì spoid đâu :))))),t hiểu mà :)))))))))
Xem thêm
(‾▿‾~)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
CẢM ƠN TEAMMMMMMMMMM
Xem thêm