• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Hang ổ Orc

Chương 31: Gợi ý của Aisha

10 Bình luận - Độ dài: 1,504 từ - Cập nhật:

Chương 31: Lời đề nghị của Aisha

(Góc nhìn của Aisha)

Cuộc nói chuyện của Hime-sama và Myne-kun đã bắt đầu.

Tôi nghĩ rằng mục tiêu quan trọng nhất của Hime-sama có lẽ là “xác thực xem liệu Myne-kun có phù hợp để làm chồng không”.

Có lẽ cô ấy cũng sẽ hỏi về những Kỹ năng của em ấy luôn.

Với Hime-sama, à không, với Hoàng tộc, Kỹ năng của người bạn đời có vai trò cực kỳ quan trọng.

Myne-kun và Hime-sama sẽ cưới nhau, chỉ nghĩ đến điều đó khiên con tim tôi đau quá man. [note3387]

                 

Nỗi đau này…..Có lẽ tôi chú ý tới Myne-kun như một người khác giới.

Tôi không hiểu rõ cảm xúc của mình…..nhưng, khi tôi nghe về chuyện cưới xin giữa Myne-kun và Hime-sama, trái tim tôi đập mạnh.

………..Đương nhiên, em ấy giống như một người em trai đối với tôi.

Em ấy lịch sự, và khi cần thiết em ấy có đủ can đảm để che chắn cho phụ nữ. Vì thế, có lẽ tôi cũng coi em ấy như một người khác giới.

Cái cảm giác khi mà tôi nhận làm Tiếp tân độc quyền của Myne-kun, tôi không nghĩ là tôi nhầm lẫn về tiềm năng của em ấy.

Nhưng, để đến mức này thì…. Thật sự, để một mình solo với một quái vật cấp Thảm Họa, việc mà đến cả Nhà vua lẫn Anh Hùng đều không làm được.

Em ấy, người nắm giữ sức mạnh to lớn như thế……đang khóc trước mặt tôi. [note3388]

                   

Những lời của Hime-sama đã đâm thẳng vào trái tim của em ấy.

Em ấy chỉ vừa mới tới tuổi trưởng thành (15 tuổi).

Hơn nữa, em đã mất cả cha mẹ từ nhỏ, và đã một mình chật vật sống sót đến tận ngày hôm nay.

Cuối cùng khi đã đến tuổi, khi đi đến điện thờ để được ban cho những Kỹ năng, chắc chắn là trái tim em ấy lúc đó tràn ngập những hi vọng.

Sau đó, tôi không biết rõ lắm, nhưng có vẻ em ấy được ban cho những Kỹ năng tuyệt vời.

Không khó để đoán, đó chắc là việc tốt đẹp nhất đã xảy ra trong đời em ấy.

                         

Tuy nhiên, những lời của Hime-sama đã đập vỡ tương lai đầy hi vọng đó.

Tất nhiên, Hime-sama không cố tình làm điều đó.

Có lẽ, Myne-kun cũng hiểu về sự khó khăn khi sống một cuộc đời mà phải che giấu Kỹ năng của mình.

Em ấy hiểu, nhưng không nghĩ kỹ về nó.

Không, có lẽ em ấy đã tránh nghĩ về nó.

Vì vậy, những lời thẳng thắn của Hime-sama……khiến em ấy bật khóc.

Dù rằng Hime-sama không phải là người xấu, nhưng việc mà cô ấy không hiểu được những điều nhỏ nhoi của trái tim, là một việc xấu, tôi nghĩ vậy. [note3390] [note3389]

                              

Tôi tự hỏi có cách nào để giải quyết vấn đề của Myne-kun không?

………Có lẽ, điều quan trọng nhất em ấy cần bây giờ là những người mà em ấy có thể tin tưởng để trao đổi về bất kỳ điều gì.

Bây giờ, những giọt nước mắt của em ấy là do sự bùng nổ của cảm xúc, và cảm giác lạc lõng, không biết phải đi đâu.

Nếu em ấy có những người mà em ấy có thể tin tưởng chia sẻ những vấn đề khó khăn, chắc chắn việc này sẽ không xảy ra.

Vì bản thâm em ấy, em cần những người đồng hành….nhũng người mà em có thể tin tưởng bằng cả trái tim.

Bây giờ, nhìn những giọt nước mắt của em ấy, tôi đã quyết định.

Tôi phải bày tỏ những cảm xúc mãnh liệt này đến với em ấy!!

                                

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

(quay lại góc nhìn của Myne)

「Myne-kun! Hãy lập nên một tổ đội mới đi!!!」

Aisha-san nói với tôi- người đang khóc.

Đó còn là một lời đề nghị hoàn toàn bất ngờ.

Nó bất ngờ đến mức tôi phản ứng lại, ngừng khóc.

「……Eh?」

Aah, Công chúa mở to mắt vì ngạc nhiên.

Chắc tôi cũng đang có một khuôn mặt như thế….

                                    

「Myne-kun. Chị thề! Rằng chị sẽ không bao giờ phản bội em, và sẽ không nói với ai về Kỹ năng của em. Kể cả thế giới có chống lại em, chị cũng sẽ là đồng minh của em. Cuộc đời em từ sau này, nếu như em không có ai khác để giãi bày tâm sự, chị sẽ ở bên cạnh và nghe em.

Vì thế, em không cần phải lo lắng về việc sống trong sợ hãi nữa đâu.」

Tôi không biết phải làm gì với dnags vẻ giận dữ của Aisha-san.

Thấy Aisha-san như thế và tình trạng của tôi, Công chúa cười ranh mãnh.

Nhưng, điều đó là hiển nhiên.

Tôi cũng hiểu rõ mình đang cảm thẩy thế nào.

「Này, Aisha……đó có phải là lời cầu hôn không?」

                       

Trong khi kinh ngạc, Công chúa hỏi Aisha-san.

Aah, đúng rồi! Như cô ấy vừa nói, hoàn toàn có thể coi nó như một lời cầu hôn.

Aisha-san, người được công chúa chỉ rõ điểm đó ra, có lẽ đã nhận thức được những điều mình vừa nói, mặt chị ấy trở nên đỏ chót.

                              

「 Eh, EH? K, Không, nó không phải như vậy….mặc dù….đúng là em có hứng thú với Myne-kun.」

Hành vi của Aisha-san trở nên kỳ lạ một cách rõ ràng.

「 Việc thành lập tổ đội với Myne, cô định nói thế nào với Guild? Cô không thể tham gia tổ đội khi mà còn là nhân viên tiếp tân, phải không?」

Công chúa bình tĩnh đặt câu hỏi cho Aisha-san, người đang bối rối.

Đúng rồi. Aisha-san là một nhân viên tiếp tân nổi tiếng ở Guild. Dù rằng không phải là chị ấy sẽ không có thời gian rảnh khi lập tổ đội với tôi, nhưng không có nghĩa là việc đó sẽ được chấp thuận.

Khi cô ấy nói vậy, Aisha-san trở nên nghiêm túc, và chị ấy bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.

「……..tôi đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi Trưởng Guild nói về việc trục xuất Myne-kun」

                                 

Bằng cách nào đó, có lẽ Aisha-san đã nghĩ về phản ứng của Trưởng guild từ khi tôi trả lại thẻ Guild.

Và, chị ấy có cảm giác rằng tôi sẽ đạt được thành tựu nào đó, nên chị ấy mới chấp nhân làm Tiếp tân độc quyền của tôi cho dù đã từ chối rất nhiều lời mời trước đó. [note3391]

Và có vẻ khi trực tiếp thấy tôi đánh nhau với Vua Orc, cái cảm giác đó đã thành sự thật.

Trước khi chị ấy nhận ra, chị ấy, người đã đoán được mục đích của Công chúa (Xác nhận xem có đủ làm bạn đời), bị cảm giác giống như ghen tị lấn áp. [note3392]

Khi thấy tôi khóc, chị ấy đã vô tình tiết lộ cảm xúc của mình.

「 Nếu là về Guild, em dự định sẽ bỏ công việc tiếp tân.」

                                   

Aisha-san tuyên tố không lưỡng lự.

Tôi không biết liệu có ổn không khi chị ấy làm thế vì lợi ích của tôi…….nhưng, đúng như dự đoán, tôi có thể tin tưởng vào Aisha-san.

Tôi hoàn toàn có thể tin tưởng điều đó.

Nếu là với Aisha-san, thì việc thành lập tổ đội sẽ ổn thôi.

Dù rằng đó không hẳn là giải pháp toàn diện, nhưng tôi nghĩ cả 2 chúng tôi sẽ có câu trả lời tốt hơn so với khi tôi nghĩ một mình.

                                

「 Nếu là về thành tựu của Myne-kun, chị muốn nhìn nó tận mắt. Và, chị cũng muốn giúp đỡ em, để trái tim em không bị vỡ vụn.

Hime-sama, lúc nãy người vừa hỏi liệu đây có phải là một lời cầu hôn không, nhưng ngay cả bây giờ thần vẫn chưa biết liệu những cảm xúc này có phải là tình yêu hay không.

Trước hết, khoảng cách tuổi tác giữa thần và Myne-kun là khác xa……và chúng em chỉ mới gặp nhau gần đây…」[note3393]

                      

Ngay sau Công chúa, cả Aisha-san cũng…… [note3394]

Đầu tôi hoàn toàn không thể theo kịp với cuộc nói chuyện tình yêu kiểu này.

Dù sao, tôi cũng là đàn ông, nên đương nhiên tôi vui khi có thể cưới những người đẹp nhu Công chúa và Aisha-san.

……..Tuy nhiên, chuyện này quá đột ngột, và nó không giải quyết được vấn đề của tôi. [note3395]

「 Fumu, tôi hiểu những cảm xúc của Aisha…... Tốt thôi, tôi cũng có một lời đề nghị.」

                          

Một lời đề nghị từ Công chúa.

Có vẻ như mọi chuyện sẽ lại trở nên nghiêm trọng cho mà xem…..

----------------------------------------

Ghi chú của tác giả:

Cảm ơn các bạn vì luôn đọc.

Những đánh giá các bạn để lại sẽ trở thành sự khích lệ của tôi.

Xin hãy đối xử tốt với tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: :))))))
Trans: :))))))
[Lên trên]
Trans: máu shotacon nổi lên :V
Trans: máu shotacon nổi lên :V
[Lên trên]
Trans: vs cả, ai ko làm Stalker = trình độ của chị thì sao mà hiểu được
Trans: vs cả, ai ko làm Stalker = trình độ của chị thì sao mà hiểu được
[Lên trên]
Trans: dịch nghe ngứa thật, ai có phát kiến comment dùm nha.
Trans: dịch nghe ngứa thật, ai có phát kiến comment dùm nha.
[Lên trên]
Trans: có mà máu Shotacon nổi lên thì có
Trans: có mà máu Shotacon nổi lên thì có
[Lên trên]
Trans: giống gì nữa, nó là Ghen tỵ cmnr
Trans: giống gì nữa, nó là Ghen tỵ cmnr
[Lên trên]
Trans: Age is just a number, and cell is just a room :V )(để tiếng anh hay hơn, ai không biết thì quăng vào gg dịch đi
Trans: Age is just a number, and cell is just a room :V )(để tiếng anh hay hơn, ai không biết thì quăng vào gg dịch đi
[Lên trên]
Trans: vote thiến main. Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn. Tập đoàn FFF sẽ xét xử tên tội phạn này thích đáng.
Trans: vote thiến main. Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn. Tập đoàn FFF sẽ xét xử tên tội phạn này thích đáng.
[Lên trên]
Trans: chú chắc chứ?
Trans: chú chắc chứ?
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
1 vote thiến :<
Xem thêm
K được để cho những thể loại này nhân giống . Vote chặt kiu
Xem thêm
Thằng bé mới 15 tuổi thôi
Xem thêm
tập đoàn FFF ???
F*uck for fun ????
Xem thêm
Truyện gì mà toàn milf -.-
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teamm!!
Xem thêm