• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Hang ổ Orc

Chương 29: Kỵ sĩ Công chúa - Sylphid Augusta

7 Bình luận - Độ dài: 2,165 từ - Cập nhật:

Tran: sr ae vì muộn nhé. Do phải trông thg em quậy phá nên tốn thời gian vl -_-.

Hơn nữa, lái xe đang phải luyện thêm vì lần trước đâm bay luôn cái cột đèn :V.

Dù sao, chương mới đây:

                  

Chương 29: Kỵ sĩ Công chúa Sylphid Augusta

Cất đi xác của Tướng Orc và Vua Orc, chúng tôi quay trờ về thị trấn Lucas an toàn. Trên đường về, tôi cực kỳ lo lắng rằng họ sẽ hỏi về Kỹ Năng của tôi, nhưng cuối cùng thì họ không hỏi.

Có lẽ họ không nhận ra? [note3247]

Không, điều đó là không thể.. Tôi đã dùng những ma thuật lòe loẹt như thế, và họ còn thấy cả Twirling nữa.

Ngược lại, việc họ không hỏi gì còn lạ hơn nữa. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu động đến vấn đề đó, nhưng sự im lặng này thật là ngượng ngùng.

                            

Aisha-san và nữ kỵ sĩ đó đem người phụ nữ bị bọn orc bắt giữ đến Guild. Tôi được nói là chúng ta phải thông báo về Hang Ổ Orc cho Trưởng Guild..

Ah, nếu Trưởng Guild biết việc tôi hạ Vua Orc, không phỉa ông ấy sẽ lại hỏi Kỹ năng của tôi sao……

À, có khi ông sẽ nghe toàn bộ từ lời của 2 người đó, huh.

Chuyện này thật tệ……Có lẽ tôi nên di tản sang một thị trấn khác sớm.

Tuy nhiên, tôi không thể bỏ rơi căn nhà mà bố mẹ để lại cho tôi…….

                         

Trong khi suy nghĩ như vậy, 3 người chúng tôi đã đến Thị trấn.

Có vẻ như khuôn mặt tôi trông rất đâu khổ, khi mà chú lính gác tôi quen có vẻ lo lắng.

[Giờ thì, sau khi chúng tôi hoàn thành công việc ở Guild, tôi sẽ đến nhà cậu. Xin lỗi, nhưng tôi muốn cậu không ra khỏi nhà và đợi chúng tôi.]

                 

Nữ kỵ sĩ nhắc nhở tôi trước khi đi tới Guild.

Đây rồi đây rôi! Cô ấy còn ép tôi để tôi không ra khỏi nhà.

Tôi, người đường thoát đã bị chẵn mất, không còn lựa chọn khác ngoài việc trả lời [Vâng…]

Aisha-san người thấy chúng tôi trao đổi, thể hiện một khuôn mặt hối tiếc nhưng cũng hơi lo lắng.

Hay chỉ là do tôi tưởng tượng?

       

Dù tôi đã rất mệt, nhưng tôi xoay xở về nhà an toàn.

Nào, do đã đánh bại rất nhiều Orc, tôi tự hỏi lvl của mình đến đâu rồi:

       

Tên: Myne

LV: 61

Chủng tộc: Hume

Nam giới

Tuổi: 15 tuổi

Nghề Nghiệp: Thợ Săn

【Kỹ năng】 [note3249]

Thẩm định · Trọn vẹn LV3 (69/300)

Cắt & Dán (91/200)

x10 Kinh nghiệm (- / -)

Sự Hăm Dọa của Nhà Vua (0/50)

Realize (50/200)

                         

Dao găm · Cao cấp LV4 (65/300)

Nắm chặt · Cao cấp LV4 (19/200)

Song kiếm · Cao cấp LV3 (8/200)

Rìu Hai Tay · Cao Cấp (0/50)

Kiếm một tay (0/50)

Kiếm hai tay (0/50)

Rìu một tay (0/50)

                                             

Cường hóa cơ thể · Tiểu Lvl 3 (149/200)

Cường hóa cơ thể · Đại Lvl 2 (79/200)

Tăng cường sức mạnh · Cao cấp Lvl 2(17/200)

Nâng cao sức mạnh chân · Tiểu Lvl 2 (79/100)

Thiên lý nhãn · Trung bình (16/50)

                         

Đạn ngón tay Lv3 (1/150)

Lẹ chân (Tiểu) LV2 (93/100)

Tay Khỏe LV3 (98/100)

Tay Khỏe · Cao cấp Lvl 2 (60/200)

Tường sắt Lvl 3 (99/200)

Khuấy động (0/50) [note3248]

            

Ẩn thân · Trung bình LV3 (186/200)

Phát hiện Hiện diện · Trung bình Lvl 2 (191/200)

Tăng cường sức mạnh (32/50)

Tăng cường sức mạnh vật lý (18/50)

Gia tăng khả năng phòng thủ (18/50)

                   

Bất khả chiến bại (0/50)

Thuyên Giảm (18/50)

Né tránh tuyệt đối (10/50)

Phù phép cực đoan Lvl 2(4/200)

                         

Ma thuật · Lửa (0/50)

Ma thuật · Nước (0/50)

Ma thuật · Gió (12/50)

Ma thuật · Phục hồi (Tiểu) (36/50)

Ma thuật · Phục hồi (Đại) (0/50)

                         

Ma thuật AoE · Cực hỏa Lvl 2 (154/200)

Ma thuật AoE · Cực Phong Lvl 2 (123/200)

Ma thuật AoE · Cực Thủy Lvl 2 (21/200)

Ma thuật AoE · Cực Thổ (21/200)

                    

Hấp Thụ Thể Lực · Lớn (0/50)

Ma thuật Unique · Không gian - thời gian (0/50)

Ma thuật Hỗ trợ  · Giảm tốc độ Lvl 2 (69/200)

Ma thuật Hỗ trợ  · Giảm Defence Lvl 2 (2/200)

Ma thuật Hỗ trợ  · Ru ngủ (1/50)

Ma thuật Hỗ trợ  · Phục hồi thể lực theo thời gian (tiểu) Lvl 2 (58/200)

Ma thuật Hỗ trợ  · Phục hồi thể lực theo thời gian (Đại) Lvl 2 (58/200)

                          

Đề kháng  · Lửa (49/50)

Đề kháng  · Nước (0/50)

Đề kháng  · Gió (0/50)

Đề kháng  · Đất (0/50)

Đề kháng  · Quang (0/50)

Đề kháng  · Bóng tối (0/50)

                        

Xác suất (0/50)

Nấu ăn (19/50)

May (0/50)

Lễ Nghi (0/50)

Nghệ thuật đàm phán (2/50)

Chế thuốc (6/50)

Dọn dẹp (11/50)

Thuần hóa (0/50)

Làm đồ gỗ (0/50)

                     

Võ thuật: Bắn liên hoàn (0/200)

Võ thuật: Đòn tất sát (0/200)

Võ thuật: Cuồng phong (0/200)

Võ thuật: Shark Glow (100/200)

Võ thuật: Kiếm sắc (0/200)

                    

Wow, điều này thất đáng ngạc nhiên.

Level của tôi là 61, tức là gấp 2 lần lvl người cao nhất mà tôi từng Thẩm định.

Chắc là nhờ có [x10 Kinh Nghiệm]…tôi thực sự không nên nói với bất kì ai về bí mật này cả.

      

B, Bây giờ, hãy quên nó đi. Phải, Quên nó đi. [note3250]

À, đúng rồi đúng rồi! Tôi còn chưa xẻ thịt chỗ Orc tôi săn được!!

Vì bố tôi là thợ săn, nhà tôi cò một bàn xẻ thịt ở sân.

Tôi được nói là khi bố tôi xây nhà, vì nơi này thuận tiện cho việc di chuyên và xẻ thịt con mồi, bố tôi đã xây nên nó.

Nơi này rất phù hợp để xẻ thịt một lượng lớn Orc như thế này. Cảm ơn, Otou-san!

                        

Dù rằng tôi chỉ bán chỗ thịt Orc, nhưng thế cũng không tệ. Đằng nào đi nữa, nếu tôi chưng ra chỗ thịt Tướng Orc và Vua Orc, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Tuy nhiên, tôi tự hỏi liệu Bác hàng thịt và Chú chế thuốc có mua chỗ thịt của Tướng và Vua Orc không? Nếu họ không mua, chắc chỉ còn các tự ăn….nhưng tôi không thể một mình ăn hết chỗ này được.

Dù sao đi nữa, nó cũng không có ích gì khi tôi nghĩ mãi điều đó. Bây giờ, cứ xẻ thịt hết chỗ Orc và Orc Thượng Đẳng đã.

                               

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Sau khi xẻ thịt khoảng 10 con, tôi nghe thấy tiếng từ hành lang.

Ah, đến lúc rồi…..

Trong khi cảm thấy chán nản, tôi bước về phía cửa.

Khi tôi mở cửa, đúng như dự đoán, đó là nữ kỵ sĩ và… Huh? Aisha-san cũng ở đây?

Không biết liệu mọi chuyện ở Guild có ổn không?

                  

「Xin lỗi vì làm phiền」

「...... Không, đó không phải là vấn đề. Dù nhà em hơi lộn xộn, nhưng xin mời vào… 」

Không đời nào tôi sẽ nói chuyện liên quan đến Kỹ năng của tôi nơi công cộng.

Tuy tôi cũng không muốn những người đẹp như nữ kỵ sĩ và Aisha-san bước vào ngôi nhà bừa bộn, nhưng thôi đành chịu vậy.

Dù sao, tôi cũng giữ ngôi nhà gọn gàng, và với 【Dọn Dẹp】, ngôi nhà còn sạch hơn hồi trước.

                             

Dẫn 2 người vào phòng khách, tôi chuẩn bị trà [note3251]  và mời cả 2 người họ.

「Nó chỉ là trà thông thường nhưng….」

Cả 2 người họ nói cảm ơn và bắt đầu uống. [note3252]

Ah, tôi hơi hồi hộp…..Tại sao họ lại đến đây nhỉ?

                         

「…..Giờ thì, hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu trước. Tôi nghĩ tôi khá là nổi tiếng, nhưng có vẻ cậu không biết tôi là ai, huh.」

Hm? Cô ấy vừa nói gì? Người nổi tiếng?.......Nope, tôi hoàn toàn không nhận ra cô ấy.

「Tên tôi là Sylphid · Augusta, đệ nhất công chúa của vương quốc này. Tôi được gọi bằng một biệt danh hơi bị ..thái quá là “Kỹ sĩ Công chúa”」

               

Ge!? C, công chúa!!! Tệ rồi! Không biết một người quan trọng như công chúa..Liệu tôi có bị bắt vì điều đó không?

Có lẽ nhận thấy ánh nhìn của tôi, công chúa nở nụ cười và vẫn tay nhè nhẹ.

「Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, không cần phải lo lắng. Cậu là cứu tinh của tôi, nên tôi sẽ không phàn nàn về những thứ nhỏ nhặt như thế đâu. 」

                      

Phew, được cứu rồi…….

Đằng nào, có lẽ sẽ thật kỳ cục khi bắt một người chỉ vì lý do như thế……

                  

「Dù sao, xin thứ lỗi cho thần vì không biết tên người.」

Kể cả cô ấy nói thế, tôi vẫn không thể nào không lo lắng.

Từ đầu, thường dân không bao giờ có thể nói chuyện trực tiếp với Hoàng gia mà.

「Không, hãy dừng lại. Tôi sẽ cảm thấy ngại khi cậu nói chuyện lễ phép như thế.」

「……….Tôi hiểu rồi. Vậy, về vấn đề mà cô muốn nói……..」

                    

Thật lòng, tôi muốn tránh chủ đề này. Nhưng vì đối phương là Hoàng gia, nó sẽ tồi tệ nếu tôi trốn tránh một cách lỗ liệu.

Tôi có thể sẽ bị bắt.

「Phải, về vấn đề đó…….bắt đấu từ đâu…à, phải rồi, hãy bắt đầu từ Hoàng gia」

Sau khi nói vậy, Công chúa nói về các Kỹ năng Hoàng Tộc có được. Không chỉ Nhà Vùa và Hoảng Hậu, nhưng cả 3 hoàng tử và 2 công chúa đề có những Kỹ năng cực tốt từ Thần.

Bình thường, để cả một gia đình có những Kỹ năng tốt, gần như là không thể.

Nhưng, có vẻ như có một gia đình như vậy thật.

                     

「À, tôi được ban cho 2 Kỹ năng kết hợp là 【Kiếm một tay · Cao cấp】và【Cường hóa cơ thể (Đại)】」

Oh, đúng là sự kết hợp tốt.

Dù nó dựa vào lvl của cô ấy, nếu là Công chúa thì cô ấy có thể đánh được Tướng Orc.

                   

Sylphid · Augusta

Chủng tộc: Hume

LV: 27

Nữ giới

Tuổi: 19 tuổi

Nghề nghiệp: Đệ nhất Công chúa của Vương quốc Augusta

【Kỹ năng】

Kiếm một tay · Cao cấp

Cường hóa cơ thể (Đại)

Grace [note3253]

              

Đúng là cô ấy có những Kỹ năng đó thật.

Công chúa có lvl tận 27, đúng như mong đợi. Có lẽ cô ấy có thể chiến đấu với một Tướng Orc?

Trong khi tôi đang thầm khen cô ấy, công chúa cười toe toét. [note3254]

Nụ cười ấy là sao…….Aisha-san cũng thế. Mà dù họ có như thế nào, họ vẫn đẹp, huh.

Nhưng, nụ cười đó của Công chúa……như là cô ấy đã làm điều gì đó rồi vậy.

                          

「Nào, hãy tiếp tục. Liệu cậu có biết, tại sao tất cả Hoàng tộc đều có những Kỹ năng tốt không?」

Hm? Đó không phải là trùng hợp à? Vì các Kỹ năng đều được Thần ban tặng cho mà?

Có lẽ Thần giao cho họ những Kỹ năng tốt vi họ là Hoàng tộc?

Vì họ phải làm cho đất nước tốt hơn, tôi có thể hiểu tại sao Thần thiên vị họ.

Đó là nguyên do, phải không?

                         

「Có vẻ như cậu đã đoán được gì đó. Nói thử cho tôi nghe xem nào?」

「Vì Hoàng tộc có nhiệm vụ làm cho đất nước tốt hơn, nên Thần ban cho họ những Kỹ năng tốt?」

「Fumu, dự đoán của cậu khá là thú vị. Dù đúng một phần nhưng…nó không phải thế.」

                        

Hm? Đúng một phần? Nhưng câu trả lời của tôi là sai?

「Nói đúng ra, một đứa trẻ mà bố mẹ có những Kỹ năng tốt sẽ có cơ hội cao cũng nhận được những Kỹ năng tốt không kém」

…..Eh? Thế nghĩa là sao? [note3255]

                     

----------------------------------------------------

Chú trích của tác giả:

Cảm ơn các bạn vì luôn đọc.

Những đánh giá các bạn để lại sẽ trở thành sự khích lệ của tôi.

Các bạn có chú ý Kỹ năng 【Thuần hóa】của nhân vật chính đang không có động tiĩnh gì không?

Như các bạn tưởng tượng, tôi định cho thâm vào một số quái vật mà có thể thuần hóa, nhưng tôi gặp rắc rối trong việc lựa chọn loại quái vật nào sẽ đồng hành của nhân vật chính.

Nếu có thể, xin hãy giúp tôi.

Nhân tiện, tôi đã từng tự hỏi liệu có nên cho Nhân vật chính thuần hóa slimes không, nhưng vì quá sớm để thêm chi tiết đó, tôi đã bỏ qua ý tưởng đó.

Nếu các bạn có ý tưởng nào hay ho, xin hãy viết Đánh giá cho tôi.

Xin hãy đối xử tốt với tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: cứ mơ đi con
Trans: cứ mơ đi con
[Lên trên]
Trans: aka Kích động
Trans: aka Kích động
[Lên trên]
Trans: à, do eđit vẫn bận, nên mấy tên mình vẫn để y như chap trước nhé (chap 25) .Nên ai có cao kiến thì comment dùm mình nha, tks
Trans: à, do eđit vẫn bận, nên mấy tên mình vẫn để y như chap trước nhé (chap 25) .Nên ai có cao kiến thì comment dùm mình nha, tks
[Lên trên]
Trans: trốn tránh thực tại :V
Trans: trốn tránh thực tại :V
[Lên trên]
Trans: bỏ thuốc vô XD
Trans: bỏ thuốc vô XD
[Lên trên]
Trans: h chờ thuốc ngấm :)))
Trans: h chờ thuốc ngấm :)))
[Lên trên]
Trans: wtf is this? Kỹ năng à? eng chả ghi rõ :V
Trans: wtf is this? Kỹ năng à? eng chả ghi rõ :V
[Lên trên]
Trans: Công chúa: "tóm được mồi ngon rồi" **Shotacon thứ 2
Trans: Công chúa: "tóm được mồi ngon rồi" **Shotacon thứ 2
[Lên trên]
Trans: Ai thông rồi thì đừng spoil, ai chưa thông thì....mua bỏng ngô đợi chap sau :V
Trans: Ai thông rồi thì đừng spoil, ai chưa thông thì....mua bỏng ngô đợi chap sau :V
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Mà thắc mắc, s k thử dán trùng skill lên đi, biết đâu cx tự thăng cấp hay tiến hóa @@
Xem thêm
Thăng cấp hay tiến hoá thì không vui :)) hiệu ứng trùng lặp mới vui (vd: có hai skill giống nhau thì độ thường xuyên trong việc sử dụng skill trong combat sẽ tăng lên, 2 skill passive thì tăng chỉ số cơ bản*N%*N%*...
Xem thêm
Oke, hiểu rùi, hiểu rùi :))) hoàng tộc có skill tốt do bắt cóc trai/gái nhà lành có skill tốt để về nhân giống :))
Xem thêm
Cảm ơn teamm vì chương truyện!!!
Xem thêm