• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Hang ổ Orc

Chap 24: Hang ổ Orc (3)

5 Bình luận - Độ dài: 1,642 từ - Cập nhật:

Chap 24: Hang ổ Orc (3)

“Tướng Orc”

Là một quái vật hạng S, cần hàng chục mạo hiểm giả cao cấp và kỹ sĩ để có thể hạ được nó.

Hơn nữa, việc một Tướng Orc ở đây có nghĩa là quái vật còn cao cấp hơn nữa cũng ở đây – Vua Orc.

Chúng được gọi là hộ vệ của Vua Orc, vì chúng sẽ luôn xuất hiện ở bên cạnh Vua.

Nghĩ về kích cỡ sự hiện diện mà tôi cảm nhận được khi nãy, có vẻ 3 sự hiên diện lớn mà tôi cảm nhân được qua việc sử dụng 【Phát hiện Hiện diện · Trung bình】là 3 con Tướng Orc.

Tuy nhiên, với lvl và Kỹ năng hiện tại, tôi nghĩ rằng tôi hoàn toàn có thể họ được Tướng Orc.

                     

Vấn đề thực sự ở đây là Vua Orc.

Tất nhiên, tôi nghi ngờ về khả năng tôi có thể đánh bại nó.

                    

Nếu Tướng Orc là quái vật cấp S thì Vua Orc là ở cấp độ thảm họa.

Đến mức mà phải tập trung những mạo hiểm giả mạnh nhất và cả các kỹ sĩ từ khắp đất nước, và không thể nào đánh bại nó ngay mà phải đánh một trận chiến dài hơi với quy mô hàng trăm người.

Vì Vua Orc đang ở đây, tôi hối tiếc quyết định ngây thơ của mình.

                

Tuy nhiên, tôi không thể nào rút lui và bỏ mặc người phụ nữ đó được.

Dù sao, tôi đã bị phát hiện một lúc rồi.

Chắc chắn, Vua Orc đã huy động lực lượng để đánh tôi.

                       

………..Nếu thế này, tôi sẽ đánh bại càng nhiều càng tốt để trờ nên mạnh hơn, và đó là cơ hội duy nhất của tôi và cô ấy để sống sót.

Sau khi quyết định vậy, tôi sẽ đánh bại nhanh 3 con Orc này và biến chúng thành sức mạnh của tôi.

Tôi càng tốn thời gian, khả năng tôi sẽ bị áp đảo sẽ càng tăng.

                 

Như thường lệ, tôi cướp đi Kỹ năng của chúng và cường hóa bản thân.

Qua những trận đấu trước, tôi biết là tôi có thể hạ Orc Thượng đẳng nếu tôi tấn công với 【Ma thuật AoE · Cực hỏa】bằng tất cả sức mạnh.

              

Sau khi tấn công bằng ma thuật, tôi sẽ lao vào.Sau khi quyết định vậy, tôi chọn thời điềm mà chúng tụ tập lại với nhau, và phóng ma thuật với toàn bộ sức mạnh. [note2924]

「Zugagaga ー ー n!」

                    

Một âm thanh đáng sợ còn to hơn cả lần đâu tôi sử dụng kỹ năng, trong khi bao trùm cả khu vực xung quanh, ma thuật trúng trực tiếp vào bọn Orc.

Như tôi kỳ vọng, 2 con Orc Thượng Đẳng kêu gào và ngã gục xuống đất.

Rồi, con Tướng Orc kêu gào do bị thương nặng với những vết bỏng lớn khắp người, lao về phía tôi.

                  

Không hoảng sợ trước tốc độ của nó, do tôi dùng 【Ma thuật hỗ trợ · Giảm tốc độ】, khiến nó bị chậm đi đáng kể.

Có lẽ do tôi và Kỹ năng đều đã lên lvl, phép thuật mạnh hơn hẳn.

Không bỏ lỡ cơ hội, tôi lẻn ra phía sau nó với【Ẩn thân · Trung bình】, và dùng hết sức lực chém vào lưng nó.

                   

Đúng là Tướng Orc, kể cả dùng Dao Găm Thép, tôi cũng không thể cắt được nó dễ dàng.

『Ugaaaaaaaaaa!!!』

Có lẽ vì cơn đau hay tức giận, nó còn hét lớn hơn nữa, và vung tay một cách mạnh mẽ. Tôi vòng xuống dưới nó và đâm lên với Kỹ năng võ thuật : Shark Glow.

                 

Với Kỹ năng 【Tay Khỏe · Cao Cấp】và 【Tăng sức mạnh Tay · Cao cấp】Tôi cướp được từ nó, cùng với Kỹ năng võ thuật, sức mạnh trở nên khủng khiếp vô lý, và con Tướng Orc bị cắt ra làm 2.

「Phù, xong rồi ......」

Xác nhận là nó đã chết, tôi nhanh chóng cắt nó vào Tùi Luu trữ.

Những con Tướng Orc đang đến từ phía Bắc, nên tôi cố gắng đi về phía Nam để giữ khoảng cách với chúng.

               

Tuy nhiên, do vội vàng, tôi đã quên dùng 【Ẩn thân · Trung bình】và 【Phát hiện Hiện diện · Trung bình】.

Tôi đối đầu với một nhóm 3 Orc bình thường và một Orc Thượng Đẳng.

Tình hình tệ rồi đây!!

             

Ba sự hiện diện chắc đều là Tướng Orc mà tôi cảm nhận lúc nãy đang đi về phía này. Nếu tôi không nhanh, tôi sẽ bị bao vây.

Trong một khoảng khác tôi bị kích động, con Thượng Đẳng Orc phóng một 【Ma thuật AoE · Cực hỏa】về phía tôi.

Dù tôi dùng 【Đề kháng  · Thuốc tính lửa】, tôi bị ma thuật đó bắn trúng.

「Guuu」

              

Dưới sức nóng và cơn đau khủng khiếp, tôi thét lên.

Máu trào ra từ khắp cơ thể , tôi lảo đảo và quỵ xuống.

Máu trào ra từ trên đỉnh đầu chảy xuống, cản trờ tầm nhìn mắt trái của tôi.

                 

Nếu không nhờ có 【Đề kháng  · Thuốc tính lửa】,Có lẽ giờ tôi đã chết rồi.

Những con orc thấy tôi quỵ xuống, mỉm cười khinh bỉ và bung rìu đá về phía tôi.

À, tôi sẽ chết như vậy sao….

                  

「Myne-kun !!!!! Đừng bỏ cuộc !!!!!!! 」

Cùng lúc giọng nói đến tai tôi, 3 mùi tên phóng qua đầu tôi.

Những mũi tên đâm vào con Orc vừa định kết liễu tôi, khiến nó lùi lại.

Khi tôi nhìn về hướng giọng nói….Tôi thấy Aisha-san, người mà tôi mang ơn ở Guild, đứng đó với một cây cung.

                      

Chị ấy đã căng dây cung để tiếp tục đẩy lùi bọn Orc.

Đằng sau Aisha-san, một Nữ Kỹ sĩ người mà tôi chưa từng gặp đang đứng đó.

Tại, Tại Sao Aisha-san ở đây?! [note2925]

Nữ Kỹ sĩ kia là ai?

              

Ah, Nó là vô dụng thôi, Aisha-san….con Vua Orc đang ở đây.

Đừng lo cho em, hãy chạy đi!!

Nới đây là chiến trường, nếu một người đẹp như Aisha-san ở đây……Chúng sẽ nhắm đến chị trước.

Aisha-san bị rape bởi bọn Orc, tôi….sẽ không chấp nhận điều đó !!!!!!

「Aisha-san, không có ích gì đâu, hãy chạy đi !!」

                

Tôi hét lên với Aisha-san từ tận đáy lòng.

Tuy nhiên, Aisha-san vẫn tiếp tục bắn.

                 

Một mũi, hai mũi, ba mũi .......

Các mũi tên liên tục của Aisha-san bay về phía orc với độ chính xác tuyệt vời.

Như mong đợi của một cựu mạo hiểm giả hạng B, những mũi tên gây sát thương đáng kể lên bọn Orc, kể cả Orc Thượng Đẳng.

                 

Không có cách nào khác ngoài việc đánh bại bọn này để cho Aisha-san trốn thoát. ĐỨNG LÊN ĐI!!

Sau khi quyết định, tôi nhanh chóng cướp lấy toàn bộ Kỹ năng của chúng và dùng 【Ma thuật Hỗ trợ  · Phục hồi thể lực theo thời gian (Đại)】lên bản thân mình.

Dù hơi lảo đảo một chút, nhưng tôi đã đứng lên được, và nắm chặt 2 con dao trên mỗi tay.

                

Tôi dùng 【Nâng cao sức mạnh chân · Tiểu】【Lẹ chân (Tiểu)】【Cường hóa cơ thể · Tiểu】【Cường hóa cơ thể · Đại】, và lao về phía bọn Orc.

Khác với lúc trước, vì tôi đã sử dụng các kỹ năng cường hóa cẩn thận, nếu tôi không bất cẩn, tôi sẽ hạ chúng không vấn đề gì.

Đúng như dự đoán, tôi hạ chúng nó dễ dàng.

              

Tuy nhiên, tôi không thể bấn cẩn.

Những con Tướng Orc sẽ xuất hiện sớm thôi.

Xác nhận là tôi đã đánh bại bọn Orc, Aisha-san và Nữ kỹ sĩ chạy về phía tôi.

              

「Myne-kun! Em ổn chứ !? Đợi một lát, chị sẽ chữa lành cho em ngay !! 」

「Em ổn, Em có thể tự làm ...... Quan trọng hơn, hai người nhanh chóng rời khỏi đây. 3 Tướng Orc sẽ tới đây sớm thôi. 」

                

Nghe về Tướng Orc, nữ kỹ sĩ bên cạnh lớn giọng trong ngạc nhiên:

「T, Từ từ đã, cậu vừa nói đến Tướng Orc à? Tại sao một quái vật hạng S lại ở đây!?」

「Em cũng không biết lý do, và giờ không phải thời gian để nghĩ đâu, hãy chạy mau đi!! Vì ngoài Tướng Orcs ra...... 」

                

Tôi chỉ về hướng bọn Tướng Orc, và hối thúc họ chạy.

「Tướng Orc đang ở đây ...... Điều đó cũng có nghĩa là Orc King đang ở đây !!!? 」

Ngay khi Nũ kỹ sĩ hét, một tiếng gầm lớn vang vọng cả khu hang ổ Orc.

「Ugaooooooooooo !!!!!!!」

...... Không nghi ngờ gì, đó là chúng.

Một phản ứng đột ngột xuất hiện trong 【Phát hiện Hiện diện · Trung bình】

So với các tướng, đó là một sự hiện diện còn lớn hơn .......

Không nghi ngờ gì nữa, đó là Vua Orc.

                     

Cuối cùng, Vua Orc đã xuất hiện. Tôi phải đánh bại 3 Tướng Orc trước khi nó tới thì mới có cơ hội chiến thắng.

「Cả hai người nhanh lên ...... nhanh chóng chạy đi! Mau!!!!"

Tuy nhiên, Lời nói của tôi...... đã quá muộn .......

Tại sao, Tại sao ...... !!

「Tại sao" Vua "ở đây đầu tiên chứ! Chết tiệt!!!!" 」[note2926]

--------------------------------

Lời nhắn của tác giả:

Cảm ơn các bạn đọc rất nhiều.

Nếu bạn để lại đánh giá, tôi sẽ trở nên hứng thú và nó sẽ trở thành năng lượng để tôi làm việc chăm chỉ.

Nếu có thể, xin bạn hãy làm vậy m(_ _)m

              

Tiếp theo, Arc Hang ổ Orc chắc chắn sẽ kết thúc chương tiếp theo.

Đáng ra nó phải như thế .......

            

Có lẽ Arc này sẽ còn tiếp tục một lúc nữa.

Tôi xin lỗi.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: KAMEGAME…HAAAAAAAAAAA
Trans: KAMEGAME…HAAAAAAAAAAA
[Lên trên]
trans: Dại trai chứ gì nữa, Yandere-shotacon không bao h để sổng con mồi.
trans: Dại trai chứ gì nữa, Yandere-shotacon không bao h để sổng con mồi.
[Lên trên]
Trans: *lôi bỏng ngô hóng
Trans: *lôi bỏng ngô hóng
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Hành đã được bán, chỉ không biết là ít hay nhiều thôi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team lần nữa!!! ????????
Xem thêm