• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Hang ổ Orc

Chương 23: Hang ổ Orc (2)

11 Bình luận - Độ dài: 2,265 từ - Cập nhật:

YAY, thi xong rồi XD 

Bom thì chưa drop được đâu, vì mình đanh đi học lái xe :V

Nhưng yên tâm, sẽ upload như bình thường vì đã thi xong rồi.

--------------------

Chương 23: Hang ổ Orc (2)

(Góc nhìn của Aisha nhé)

「Xin lỗi, tôi nghe nói rằng một thanh niên tên là Myne ở guild này ......」

Mặc dù khuôn mặt của người đó không thể nhìn thấy được bởi vì chiếc áo choàng có gắn mũ chùm, có vẻ người đó là một phụ nữ.

「Myne đã bị trục xuất khỏi guild vào hôm qua nhưng ...... liệu đây là một Nhiệm vụ đặc biệt? Vẫn còn những mạo hiểm giả cao cấp khác sẵn sàng nhận nhiệm vụ đó. 」

Tiếp tân Mil trả lời câu hỏi của người phụ nữ.

                    

「Không, xin lỗi nhưng nó không phải là một nhiệm vụ. Tôi có một vài việc riêng với cậu ta….Mà, bị trục xuất khỏi guild nghĩa là cậu ta có vấn đề gì sao? 」

Nếu đó là việc riêng với Myne-kun, tôi, tiếp tân độc quyền của Myne-kun, nên giải quyết vấn đề này.

「Không, nó không hẳn là như cô nghĩ đâu. Dù sao, có lý do tại sao cậu ta bị trục xuất, nhưng vì nó liên quan đến vấn đề của guild nên tôi không thể cho cô biết được ......」

「Tôi hiểu rồi. Nếu vậy, không thể làm khác được rồi ...... Nhân tiện, người vừa trả lời tôi, phiền cô lại gần đây một chút được không? 」

                    

Theo lời cô ấy, tôi bước lại gần trong khi nghĩ 「 Tại sao ? 」, cô ấy nói nhỏ 「Lâu rồi không gặp, Aisha」 .

Do tự dưng bị nhắc tên, tôi theo phản xạ nhìn vào khuôn mặt bên dưới chiếc mũ ......

「...... Y, Công chúa SylPhid…..Tại sao người ở đây? ......」

Người này là Công chúa đầu tiên của Vương quốc Augusta, "Kỹ sĩ công chúa" Sylphid · Augusta.

「Fufu, xin lỗi nhưng ta đang ẩn danh, nên hãy giữ bí mật về danh tính của ta」

                             

Khi tôi vẫn là một mạo hiểm giả, chúng tôi đã từng gặp nhau khi làm nhiệm vụ được yêu cầu bởi Hoàng tộc.

Tuy nhiên, thậm chí để còn nhớ tên tôi .......

「 Aisha. Ta đang muốn gặp người tên là Myne, ta có thể gặp cậu ta ở đâu? 」

「Giống như cô gái đó từ trước đã nói, em ấy đã bị trục xuất khỏi guild, nên vị trí hiện tại của em ấy thì......」

                     

Mặc dù tôi đang bối rối bởi sự xuất hiện đột ngột của một thành viên hoàng tộc, tôi đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi.

Tôi tự hỏi tại sao Hime-sama [note2890] đang tìm kiếm Myne-kun?

...... Thay vì thế, tôi tự hỏi tại sao cô biết về em ấy?

Một hoàng tộc gọi tên một thường dân và đi đến để gặp mặt trực tiếp là một chuyện bất thường.

                               

「Hmm, kể từ khi cậu ta đã từng đăng ký vào guild, chắc cô cũng biết nơi ở của Myne chứ? Cô có thể nói cho tôi không? 」

「X, xin vui lòng chờ một chút! Thần sẽ dẫn người đến đó ...... Liệu thần có thể thông báo cho Trưởng guild trước không? 」

「Oh? Ta biết ơn là cô sẽ dẫn ta đi, nhưng cô cần phải xin phép trước, huh. Nếu là trưởng guild, thì không vấn đề gì đâu..」

                       

Nhận được sự đồng ý từ Hime-sama, tôi vội vã chạy đến văn phòng Trưởng guild.

Có lẽ vì thái độ vội vã của tôi, Hime-sama cười khúc khích.

Khi tôi nói với trưởng guild về Hime-sama, ông ấy rất hoảng hốt, và tôi vội vã ngăn ông không đi đến chỗ Công chúa.

「Hime-sama đang ẩn danh,xin đừng làm bất kỳ điều gì không cần thiết!」

                            

Nhận được sự cho phép ra ngoài bởi Trưởng guild đang bối rối, nghĩ đến sự an toàn của Hime-sama, tiếp tục từ đêm qua, tôi nhanh chóng trang bị đồ và đi đến chỗ Hime-sama.

「Mặc trang bị đầy đủ? Nếu là để bảo vệ ta, thì không cần đâu. Cô cũng biết khả năng của ta rồi, phải không? 」\

                  

Hime-sama đúng là rất mạnh mẽ.

Một hiệp sĩ có biệt danh là “Kỹ sĩ công chúa”, đương nhiên tôi biết rằng cô ấy còn mạnh mẽ hơn tôi.

Tuy nhiên, cô ấy là một công chúa.

Trong trường hợp xấu nhất là có chuyện gì xảy ra với Hime-sama, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được sự trừng phạt của đất nước.

                      

「...... Không, nó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nếu có chuyện xảy ra với Hime-sama. Xin hãy để thần theo người như thế này 」

Hime-sama có lẽ đã hiểu, khi cô nhún vai và đi về phía cửa ra vào guild.

                    

Trên đường đến nhà của Myne-kun, Hime-sama một lần nữa hỏi tôi lý do của việc trục xuất Myne-kun khỏi Guild.

Mặc dù đó là một vấn đề trong guild, nếu hoàng gia hỏi, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời.

Tôi đã nói về những sự kiện đã xảy ra kể từ khi Myne-kun lần đầu tiên đến guild cho đến ngày hôm qua.

                   

「Hmph ...... Như dự đoán, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ra có một bí mật, huh. Không thể nào cậu ta có thể chiến thắng một mạo hiểm giả hạng C với các kỹ năng mà cậu ta được Thần ban cho. 」 [note2891]

「Eh !? Hime-sama biết !? Về kỹ năng của Myne-kun !! 」

Ngạc nhiên, tôi vô tình cao giọng nói.

Công chúa mỉm cười khi trả lời tôi.

                         

「Dĩ nhiên, cô cũng biết mà. Rằng Hoàng tộc nhận thông báo từ đền thờ về những Kỹ năng mà các thanh thiếu niên mới trưởng thành nhận được.」

...... Ý cô ấy là, có một lý do mà Hoàng tộc cần phải có thông tin đó?

「Haa !? Đừng nói với tôi, mục tiêu của Hime-sama là !!!? 」

「Fufufu, đoán chuẩn lắm. Lý do có thể đúng như cô nghĩ, nhưng đừng có tiết lộ nó lung tung. Vì điều đó có thể sẽ gây rắc rối. 」

                            

Tôi hiểu rồi, đó là lý do tại sao cô ta đến gặp Myne-kun! Chắc chắn nếu một điều như vậy đã được công bố, sẽ xảy ra hỗn loạn trên cả thế giới.

Hime-sama mỉm cười không sợ hãi, nhưng nếu điều đó đã được quyết định .......

「Đừng có bối rối quá, tôi chỉ đến để gặp mặt thôi. Aisha chắc cũng biết, có vẻ như cậu ta có thể solo orc 」

Solo orcs !? Nếu đó là sự thật ...... thì tôi có thể hiểu em ấy có thể đánh bại Lyle.

Kỹ năng của Myne-kun là gì vậy? .......

                     

Có thể hiểu câu hỏi của tôi, Hime-sama tiếp tục.

「Cô cũng có vẻ tò mò về Kỹ năng của cậu ta, phải không? Nhưng có vẻ cậu ta muốn giấu thông tin, ta không thể tiết lộ nó cho cô được. Ít nhất là lúc này.」

                       

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

(Góc nhìn của Myne)

Mm mm mm, tôi bị bao vây trong khi tôi đang ăn cắp kỹ năng của chúng ·

Eei, vì tôi không có gì để mất, Tôi sẽ đánh chúng với 【Ma thuật Hỗ trợ  · Ru ngủ】.

Thật kỳ diệu khi nó không bị chống lại, và tất cả con Orc trước mặt tôi lăn ra ngủ.

Tôi cắt những con đang ngủ bằng con dao của tôi.

                       

Tôi, vừa mới thoát khỏi thế kẹp, phóng ra một 【Ma thuật AoE · Cực hỏa】.

Ngọn lửa bùng nổ cuộn tròn ở giữa các con orcs, và trong nháy mắt, nhóm orc tụ lại với nhau đã bị đốt cháy.

Tôi đã đánh cắp tất cả các kỹ năng của chúng.

Tôi hoàn toàn không do dự trong việc tiêu diệt chúng.

Sử dụng 【Ẩn thân · Trung bình】, tôi rời khỏi nơi vẫn còn đnag cháy âm ỉ đó và ẩn nấp.

「Phù, bằng cách nào đó, thoát được rồi ......」

                        

Các orc gần đó hẳn đã nhận thấy tiếng ồn khi tôi lần đầu tiên bắn 【Ma thuật AoE · Cực hỏa】.

Tôi ngay lập tức bắt đầu di chuyển để trốn thoát, nhưng một con orc đột nhiên xuất hiện trên đường và chặn đường thoát của tôi.

Tôi đã đánh cắp kỹ năng của nó, và sau khi tôi đánh bại nó, tôi nhận ra một số lượng lớn orcs đã tiếp cận tôi từ phía sau.

Trong thời gian đó, tôi đã không kiểm tra những kỹ năng mà chúng có, liên tục đánh nhau, và kết thúc trận chiến là một đợt 【Ma thuật Hỗ trợ  · Ru ngủ】mà tôi vừa phóng lúc nẫy.

                         

Có lẽ tôi đã hạ được thêm khoảng 10 con orc?

Nếu tính cả những con orc tôi đã đánh bại lúc trước, có lẽ còn khoảng 10 con orc. [note2892]

Mặc dù tôi đang khá kiệt sức, nhưng nếu tôi nghỉ ngơi một chút, tôi có cảm giác là tôi sẽ tiếp tục được.

                

Tên: Myne

LV: 20

Chủng tộc: Hume

Nam giới

Tuổi: 15 tuổi

Nghề Nghiệp: Thợ Săn

【Kỹ năng】

Thẩm định · Trọn vẹn LV2 (196/200)

Cắt & Dán (55/200)

x10 Kinh nghiệm (- / -)

            

Dao găm · Cao cấp LV2 (56/100)

Nắm chặt · Cao cấp LV4 (19/200)

Song kiếm · Cao cấp LV2 (36/100)

Rìu Hai Tay · Cao Cấp (0/50)

Kiếm một tay (0/50)

Kiếm hai tay (0/50)

Rìu một tay (0/50) (Tran: Rìu ở chap trước)

                                  

Cường hóa cơ thể · Tiểu Lvl 3 (6/200)

Cường hóa cơ thể · Đại (0/50)

Nâng cao sức mạnh chân · Tiểu Lvl 2 (79/100)

Thiên lý nhãn · Trung bình (16/50)

                       

Đạn ngón tay Lv3 (1/150)

Lẹ chân (Tiểu) LV2 (55/100)

Tay Khỏe LV2 (98/100)

Tường sắt Lvl 2 (76/100)

Khuấy động (0/50)

                    

Ẩn thân · Trung bình LV2 (96/100)

Phát hiện Hiện diện · Trung bình (0/50)

Tăng cường sức mạnh (0/50)

Tăng cường sức mạnh vật lý (0/50) [note2893]

                 

Ma thuật · Lửa (0/50)

Ma thuật · Nước (0/50)

Ma thuật · Gió (12/50)

Ma thuật · Phục hồi (Tiểu) (36/50)

Ma thuật AoE · Cực hỏa (9/50)

Ma thuật AoE · Cực Phong (9/50)

Ma thuật AoE · Cực Thủy (lợi) (0/50)

Ma thuật AoE · Cực Thổ (0/50)

                  

Ma thuật · Phục hồi (lớn) (0/50)

Ma thuật Hỗ trợ  · Giảm tốc độ (2/50)

Ma thuật Hỗ trợ  · Ru ngủ (1/50)

Ma thuật Hỗ trợ  · Phục hồi thể lực theo thời gian (tiểu) (29/50)

Ma thuật Hỗ trợ  · Phục hồi thể lực theo thời gian (Đại) (0/50)

Ma thuật Hỗ trợ  · Giảm Defence (0/50) [note2894]

                     

Đề kháng  · Lửa (6/50)

Đề kháng  · Nước (0/50)

Đề kháng  · Gió (0/50)

Đề kháng  · Đất (0/50)

Đề kháng  · Quang (0/50)

Đề kháng  · Bóng tối (0/50)

                       

Nấu ăn (19/50)

May (0/50)

Lễ Nghi (0/50)

Nghệ thuật đàm phán (2/50)

Chế thuốc (6/50)

Dọn dẹp (11/50)

Thuần hóa (0/50)

Làm đồ gỗ (0/50)

               

Võ thuật: Bắn liên hoàn (0/200)

Võ thuật: Cuồng phong (0/200)

Võ thuật: Shark Glow (0/200) [note2895]

                 

Bằng cách nào đó, có khá nhiều Kỹ năng tôi không hiểu.

Bây giờ, tôi sẽ sử dụng ngay lập tức là ...... 【Phát hiện Hiện diện · Trung bình】.

Hmm, phạm vi phát hiện không có vẻ rộng như tôi nghĩ.

Có ba sự hiện diện ở 500m phía Bắc. Ở gần đâ, có 1 sự hiện diện lớn và 2 sự hiện diện nhỏ.

               

Đầu tiên tôi sẽ đánh bại những con gần tôi, vì nếu tôi tối quá nhiều thời gian thì người phụ nữ bị bắt sẽ gặp nguy hiểm.

Vì nó sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể, tôi rất lo lắng nhưng .......

Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi đã kiểm tra tình hình theo hướng của các sự hiện diện gần đó bằng cách sử dụng 【Thiên Lý Nhãn · Trung Bình】.

                              

Tên: Orc Thượng đẳng · Kỹ sĩ

LV: 15

Chủng tộc: Demon Race

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Võ thuật: Kiếm sắc

【Khả năng】

Gầm

                 

Tên: Orc Thượng đẳng· Kỹ Sĩ Bóng Đêm [note2896]

LV: 18

Chủng tộc: Demon Race

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Hấp Thụ Thể Lực · Lớn

【Khả năng】

Gầm

                  

Tên: Tướng Orc

LV: 25

Chủng tộc: Demon Race

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Tay Khỏe · Cao Cấp

Tăng sức mạnh Tay · Cao cấp

【Khả năng】

Gầm

                      

...... Eh? Tướng Orc ...... Thật à?

---------------------------

Ghi chú của Tác giả:

Cảm ơn các bạn đọc rất nhiều

Hang ổ Orc, tôi không nghĩ nó sẽ kéo dài tới (3)

Tôi không nghĩ nó sẽ kéo dài đến thế ......

Kể từ ngày hôm qua, có vẻ như PV ở các thời điểm khác nhau cũng sẽ được xem bất kể thời gian nào.

Mặc dù tôi biết rằng PV sẽ tăng lên khi nó được cập nhật, điều bí ẩn là PV vẫn như vậy kể cả vào ban đêm trong quá trình cập nhật.

Mọi người, cuối cùng chúng ta đã đến được đâu đó, phải không?

Dù sao đi nữa, tôi cũng rất vui và cảm thấy rất biết ơn.

Tôi thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều.

[note2897]

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: để thế hay hơn)
Trans: để thế hay hơn)
[Lên trên]
trans: 2 kỹ năng ban đầu ý
trans: 2 kỹ năng ban đầu ý
[Lên trên]
Trans: ???, nhanh thế?
Trans: ???, nhanh thế?
[Lên trên]
trans: khác gì nhau?? Edit ktra hộ
trans: khác gì nhau?? Edit ktra hộ
[Lên trên]
trans: aka giảm phòng thủ của đối phương – xuyên giáp
trans: aka giảm phòng thủ của đối phương – xuyên giáp
[Lên trên]
trans: no idea here :V
trans: no idea here :V
[Lên trên]
trans: tên nghe ngầu vãi :V
trans: tên nghe ngầu vãi :V
[Lên trên]
Trans: Aligato gozamasu :)))))
Trans: Aligato gozamasu :)))))
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Mặc dù t cũng muốn thấy m steal thêm skill đấy
Mà nghĩ đến lúc edit lại tội trans với editor vc
Xem thêm
Sao nó không nghĩ đến việc lấy luôn kĩ năng có sẵn? Nó có chồng lên rồi lên level thay vì phải cày sml không nhỉ? :v
Xem thêm
Thrall the warchief
Kỹ năng
Chain of lightning
Far sight
Dire spirit
Earth quake
:v
Xem thêm
Mình đoán sức mạnh là sát thương cùn (như đấm, đá, đập) còn sức mạnh vật lí là sát thương gây ra do vũ khí sắc như kiếm, đao,...
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Wtf aligato????
Xem thêm
xD giọng Kansai thì phải
Xem thêm
@chantuyetphong@gmail.com: không phải đâu bác, do tiếng Nhật chữ "l" với chữ "r" đọc khá giống nhau đấy thôi, chẳng hạn như từ flag, bên nhật thì phát âm là furaagu
Xem thêm
Cảm ơn team nhé!!!
Xem thêm