• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Hang ổ Orc

Chương 30 – Mục đích của Sylphid

12 Bình luận - Độ dài: 1,949 từ - Cập nhật:

Chương 30 – Mục đích của Sylphid

「Nói đúng ra, một đứa trẻ mà bố mẹ có những Kỹ năng tốt sẽ có cơ hội cao cũng nhận được những Kỹ năng tốt không kém.」

……Hả? Cái đó có nghĩa là gì?

「Nói cách khác, Hoàng tộc chúng tôi chủ ý chọn vợ chồng từ những ứng cử viên có Kỹ Năng tốt. Đây là một cách để đưa đất nước xuống con đường đúng đắn, như những gì cậu đã nói khi trước. 」

                        

Có vẻ như là để nhằm tìm những ứng cử viên phù hợp, Hoàng tộc đã thu thập báo cáo về các Kỹ Năng được ban cho những người vừa trưởng thành từ ngôi đền.

Vậy nên, nếu trong trường hợp một người có Kỹ Năng tốt xuất hiện, tính cách của họ sẽ được điều tra để đảm bảo sẽ không có rắc rối, và nếu mọi thứ suôn sẻ họ sẽ giao thông tin đó cho những hoàng tử và công chúa chưa kết hôn.

Các hoàng tử và công chúa sau khi nhận được thông tin sẽ đến gặp mặt người được chọn trực tiếp để xác nhận thông tin, và nếu họ đánh giá là okay, họ sẽ bắt đầu đàm phán về hôn nhân giữa hai người, có vẻ là như vậy.

……Hả?? Điều đó nghĩa là.

                       

「Đúng vậy, tôi đến đây để tự mình xác thực xem cậu có xứng đáng để làm chồng của tôi không.」

Cô ấy nói gì!!!!!

T-T-T-Tôi làm chồng của Công chúa ư!!!!!??

Đ-Đợi một chút đã? Đó có nghĩa là gì? Cô công chúa trước mặt tôi sẽ trở thành vợ của tôi sao? Hả? Hả? Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaa!? [note3281]

「Bình tĩnh đi, đương nhiên cậu cũng muốn được quyền chọn vợ của mình, đúng chứ? Dù tôi là hoàng tộc, tôi cũng sẽ không bắt cậu cưới với quyền lực của mình đâu」

「………………Tôi chỉ ngạc nhiên thôi」

「Ừ, cậu trông bối rối đến mức hài hước, nó khá là thú vị đó cậu biết không」

                       

Cô ấy vừa nói vừa cười.

Cô công chúa đang cười tôi có một bầu không khí hoàn toàn khác với con người trang nghiêm vài phút trước, thể hiện một nét dễ thương đúng với tuổi của cô.

Để làm một công chúa cũng vô cùng khó khăn, huh.

Khi tôi nhìn Công chúa, tôi cảm thấy hơi khó xử bởi Aisha-san, người đang ngồi bên cạnh, bỗng dưng chở nên khó chịu.

「Aisha-san, chị cảm thấy không ổn ở đâu à? Chị có sao không?」

                                

Khi tôi nói với chị ấy, Aisha chỉ cười gượng mà trả lời 「Chị ổn」.

Dù tôi nhìn thế nào đi nữa, trông chị chả ổn tý nào……. [note3282]

Vì tôi vẫn còn nợ ơn Aisha-san, tôi thấy rất lo lắng cho chị ấy.

Nhìn thấy cuộc đối thoại giữa Aisha-san và tôi, Tiểu thư chỉ「Hừm」 và tỏ vẻ như là cô ấy đang cân nhắc về một vấn đề gì đó.

「À, liệu chúng ta có thể tiếp tực không?」

                                

Đúng rồi…… Vì khi cô ấy đang nói về hôn nhân thì bị gián đoạn giữa chừng.

「A, đương nhiên rồi」

「Cậu chắc cũng để ý từ cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng tôi biết về những Kỹ Năng mà cậu được ban tặng」

『Ba-dump!!』

Tôi cảm thấy nhịp tim tôi tăng lên bất ngờ.

Cuối cùng nó cũng đến! Cái mà tôi không muốn bị hỏi đến nhiều nhất…… Tôi nên lừa cô ấy như thế nào đây.

Tôi không thể nghĩ ra được gì cả…… Híc.

                                  

「Những Kỹ Năng mà cậu được ban cho và cách chiến đấu của cậu khi đấu với Vua Orc, dù tôi xét thế nào cũng thấy không hợp lý.」

Mặt tôi đang biểu rõ khó khăn trong việc trả lời cô ấy…….

Có vẻ như biết rằng tôi đang khó xử, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi cô ta tiếp tục.

「Tôi cũng đã nghe từ Aisha, là khi cậu bị Trưởng Guild yêu cầu tiết lộ những Kỹ Năng của mình, cậu đã từ chối và từ đó bị trục xuất khỏi Guild. Tôi nghĩ đó chỉ là một trong những điều bí ẩn về những Kỹ Năng mà cậu sở hữu」

                          

Aisha-san nuốt nước bọt trong lúc cô lắng nghe.

Điều đó cũng hiển nhiên thôi, khi nghe về những Kỹ Năng được che dấu đến mức tôi chọn rời khỏi Guild.

Không đời nào cô ấy sẽ không tò mò.

「Nhưng mà, chỉ vì các Kỹ Năng đó mà cậu rời bỏ Guild ư? Tại sao, tại sao cậu lại giấu nó?」

「Thêm nữa…… những Kỹ Năng mà cậu thể hiện khi đối đầu với lũ Orc. Số lượng Kỹ Năng lớn nhất mà Kami-sama có thể cho một người là ba.」

                           

Suy luận của cô ấy càng lúc càng gần đến đích.

「Tuy vậy, tôi lại thấy cậu sử dụng hơn mười Kỹ Năng khác nhau. Thêm nữa cái Kỹ Năng cuối cùng…… Kỹ Năng với khả năng tạo dao găm」

「Tôi đã chưa từng nghe đến một Kỹ Năng như vậy, dù tôi là một công chúa đã nhận được báo cáo về vô số Kỹ Năng từ ngôi đền cũng chưa từng nghe đến nó」

Ah, 【Realize】…… Kỹ năng đó, theo như tôi nhớ, không có ai sở hữu hay biết về nó.

Vua Orc khác hẳn với các quái vật thông thường, tôi nghĩ đó là lý do vì sao nó có Kỹ Năng đó ngay từ đầu, nếu không sở hữu【Thẩm Định・Kỹ Năng】 hoặc 【Thẩm Định・Hoàn Thiện】, thì sẽ không ai biết đến nó hết.

Như vậy, chẳng phải nó sẽ được coi là một Kỹ Năng độc nhất sao?

Một Kỹ Năng như vậy xuất hiện ngay trước mắt cô ấy.

Việc công chúa cảm thấy tò mò đúng là không thể tránh khỏi.

                                

Trong khi tôi nghĩ đến những thứ như vậy, nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của tôi như đang bị dồn vào chân tường, chắc cô ấy nghĩ rằng cô đã đả kích tôi quá nhiều.

Công chúa dừng nói ngay lúc đó và xin lỗi tôi.

「Xin lỗi, tôi đã quá hấp tấp. Tôi hoàn toàn không có ý định kết án cậu」

「Hay là như vậy, vì Aisha và tôi đã biết quá nhiều rồi…… Chúng tôi sẽ không kể việc này lại với ai khác, liệu cậu có thể nói cho chúng tôi biết bí mật đó được không?」

                           

Đó là những gì cô ấy nói.

Nó đã phát triển theo đúng chiều hướng mà tôi dự đoán.

Tôi nên làm gì đây…… Tôi nghĩ tôi có thể tin tưởng Aisha-san.

Không, nói đúng hơn tôi hoàn toàn tin vào chị ấy. [note3283]

Tuy nhiên, vì chị ấy có Guild chống lưng, tôi không thể nói ra dù bất cứ gì đi nữa.

                             

Còn Công chúa…… cô ấy trông không có vẻ như là kẻ hai mặt, trong hai người tôi cảm thấy lạc quan về việc tin tưởng cô ấy hơn.

Tuy nhiên, đằng sau cô ấy là một trở ngại còn lớn hơn cả Guild..

Dù sao đi nữa, cô ấy cũng sẽ được cả một quốc gia chống lưng.

Nếu có gì đó xảy ra và tin đồn lan đến tai của quý tộc, họ có thể ra lệnh giam giữ tôi để lợi dụng Kỹ Năng của tôi.

Chính vì thế, như tôi nghĩ, tôi cũng không thể kể cho cô ấy được.

                           

Tuy nhiên, theo những gì tiểu thư nói, việc này cũng đã lan ra đến tận hoàng tộc rồi.

Họ không thể biết được khả năng thật sự của 【Cắt & Dán】, nhưng họ có thể lan tin rằng tôi có cái gì đó đặc biệt.

Khi tôi nghĩ đến điều đó, tôi sẽ phải tìm một cách để đối phó với nó .

                                     

「……Công chúa, như cô đã đoán, tôi có một Kỹ Năng khá khác biệt. Về thông tin cụ thể của những Kỹ Năng này, tôi sẽ không tiết lộ, dù với bất cứ giá nào, để đảm bảo cho an toàn của chính mình」

「Nếu khả năng (ý là trò cướp Kỹ năng) này của tôi được biết đến, những kẻ có quyền lực sẽ chắc chắn săn tìm nó. Chính vì thế, tất cả quyền lợi của tôi sẽ bị lờ đi……」

「Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ mất đi vị trí mà tôi đang có ở trong đất nước này…… Đó là lý do tôi không thể nói về Kỹ Năng của tôi」

                         

Sau khi tôi nói ra những gì tôi cảm nhận, công chúa và Aisha-san chắc cũng đã hiểu được tầm quan trọng của nó, và cau mày trong lúc suy nghĩ.

「……Tôi hiểu, sức mạnh của cậu còn mạnh hơn những gì chúng tôi tưởng tượng sao? Có lẽ điều đó cũng đúng, nếu sức mạnh đó giúp cậu đánh bại một quái vật cấp thảm họa」

Trong lúc cô ấy nói vậy, Công chúa nhắm mắt và gập tay lại.

Cô ấy nhìn có vẻ như đang suy nghĩ về gì đó.

Sau suốt năm phút không nói một lờ nào, Công chúa lại lên tiếng.

                          

「……Tôi hiểu lý do tại sao cậu không thể nói về các Kỹ Năng của mình. Hơn nữa, tôi thấy suy nghĩ của cậu hoàn toàn chính xác」

「Tuy nhiên, cậu vừa đến tuổi trưởng thành phải không. Cuộc đời của cậu vẫn còn dài. Liệu cậu định sống lo lắng về việc khi nào cậu sẽ bị lộ trong suốt quãng thời gian đó sao?」

!!!!!!!!!!!

Những lời cô ấy nói như thể đâm thẳng vào tim tôi, nhằm moi nó ra.

                      

Dù tôi không muốn nghĩ về việc đó, nhưng đúng như công chúa đã nói.

Từ bây giờ, tôi sẽ phải vừa sống vừa nghĩ đến ngày Kỹ Năng của tôi bị phát hiện.

Mọi thứ bây giờ vẫn ổn, nhưng chắc chắn càng về sau tôi sẽ càng ngày càng trở nên mệt mỏi hơn.

Tôi chắc chắn không muốn sống một cuộc sống như vậy.

Được ban cho những Kỹ Năng này bởi Thần sau bao rắc rối, tôi đã nghĩ rằng tôi nên sống và làm việc chăm chỉ từ bây giờ, nhưng tôi chắc chắn không muốn bị giày vò như vậy.

Tuy vậy, tôi nên làm gì…… Tôi không biết…….

Một giọt nước rơi xuống từ mắt tôi.

Tôi chỉ có thể nghĩ đến một tương lai đen tối khi nghĩ đến những gì tôi sắp phải đối mặt. [note3284]

                         

Nhìn thấy tôi bỗng dưng bật khóc, Công chúa bắt đầu hoảng loạn.

「A, xin lỗi, đừng khóc…… Tôi từ bỏ…… Tôi quên mất, dù cậu có mạnh đến thế nào cậu cũng chỉ là một chàng trai vừa mới trưởng thành ha」

「Nói những điều tồi tệ như vậy về tương lai của cậu, tôi thật lòng xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi 」

Trái ngược với ý muốn của tôi, nước mắt tôi không chịu dừng lại.

Lúc đầu chỉ có nước mắt chảy xuống, nhưng rồi tôi bắt đầu khóc. 

                     

「Híc…… huhu, uuu, u...ủa? L..ạ… thật… nước mắt tôi đang……」

Mặc dù tôi đã bắt đầu khóc to hơn, tình huống này không hề cản trở Aisha, người đã quan sát cả hai suốt từ đầu đến lúc này mới nói.

「Myne-kun! Hãy lập nên một tổ đội mới đi!!!」

                   

----------------------------------

Ghi chú của tác giả:

Cảm ơn các bạn vì luôn đọc.

Những đánh giá các bạn để lại sẽ trở thành sự khích lệ của tôi.

Xin hãy đối xử tốt với tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Sướng thế còn gì :V Vote thiến
Trans: Sướng thế còn gì :V Vote thiến
[Lên trên]
Trans: Yandere-mode chuẩn bị phát kích
Trans: Yandere-mode chuẩn bị phát kích
[Lên trên]
Trans: dại gái có ngày chết đó cu
Trans: dại gái có ngày chết đó cu
[Lên trên]
Trans: MILF-shotacon bắt nạn trẻ con mọi ng ơi. Reverse-Rape incoming.
Trans: MILF-shotacon bắt nạn trẻ con mọi ng ơi. Reverse-Rape incoming.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Má ác vãi l
Vừa đánh vừa xoa, này có shota nào chịu được ._.
Xem thêm
móa lần đầu dc chứng kiến cảnh MILF bắt nạt shota,cảm giác thật là mới lạ :)))
Xem thêm
Ng ta mới đi ăn hiếp ng ta, mồ côi 5 năm rồi chứ bộ
Xem thêm
khó chịu main cảm xúc nhiều vãi giấu cho tới khi mạnh hơn thằng vua mẹ nói tý khóc đọc rất ức chế
Xem thêm
Nó cũng là 1 thằng bé chứ có phải lính chính quy đầu mà đòi nó có tinh thần thép :V
Xem thêm
Nó còn phải cố gắng sống trong bao nhiêu năm mà ko có bố mẹ bên cạnh nữa, trách nó ít thôi
Xem thêm
Vote chặt kiu
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teammm!!!
Xem thêm