• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Hang ổ Orc

Chương 25: Hang ổ Orc (4)

7 Bình luận - Độ dài: 1,981 từ - Cập nhật:

Chương 25: Hang ổ Orc (4)

Tuy nhiên, Lời nói của tôi...... đã quá muộn .......

Tại sao, Tại sao ...... !!

「Tại sao" Vua "ở đây đầu tiên chứ! Chết tiệt!!!!" 」

             

LV: 56

Chủng tộc: Demon Race

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Sự Hăm Dọa của Nhà Vua

Ma thuật Unique · Không gian - thời gian

Realize [note2944]

【Khả năng】

Gầm

                      

Những kỹ năng này là gì ....... Tôi chưa bao giờ được nghe về chúng.

Không, bây giờ, tôi cần phải ngay lập tức ăn cắp Kỹ năng ......!

                    

Tuy nhiên, nhà vua đang cách tôi 50m, đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi.

Chết tiệt!! Tôi ngay lập tức đẩy 2 người phía sau lùi lại.

Tại nơi chúng tôi từng đứng, Vua Orc vung chiếc búa vàng khổng lồ của nó.

『Dogooooooooooon』

                   

Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ để thấy một cái hố khổng lồ với đường kính khoảng 10m.

Nó sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu tôi lãnh một đòn như vậy.

Tại sao, Vua Orc lại ngay lập tức xuất hiện trước mặt tôi?.

                         

『Oh, ngươi né được đòn đó hả? Không tệ, với một con người yếu ớt.』

「Sao? Nó nói !? 」

「Đừng đặt ta với những con Orc bình thường chứ.」

Gu, ngoài khả năng tấn công như vừa rồi, nó còn có cả trí thông minh…….Tệ rồi đây.

                       

「Nu, cuối cùng chúng mày mới đến, đồ chậm chạp.」

Những đồ chậm chạp mà Vua Orc vừa mới nói đến, càng làm cho tình hình thêm tuyệt vọng.

Ba con Tướng Orc từ phía Bắc. Chúng cuối cùng đã tới.

               

[note2947]

Tên: Tướng Orc

LV: 27

Chủng tộc: Demon Race

Giới tính: ♀

【Kỹ năng】

Né tránh tuyệt đối (Absolute Evasion) 

Xác suất (Probability)

【Khả năng】

Gầm

                    

Tên: Tướng Orc

LV: 27

Chủng tộc: Demon Race

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Bất khả chiến bại (Unbeatable) [note2946]

Gia tăng khả năng phòng thủ (Defense Rise)

【Khả năng】

Trống

                

Tên: Tướng Orc

LV: 24

Chủng tộc: Demon Race

Giới tính: ♂

【Kỹ năng】

Thuyên Giảm (Mitigate)

Phù phép cực đoan (Sorcery Extremity)

【Khả năng】

Gầm

「Aisha-san, hiệp sĩ-san ...... Em sẽ chiến đấu với tất cả sức mạnh của em bây giờ. ...... Đó là lý do tại sao, cả hai hãy chạy khỏi đây càng xa càng tốt. Nếu cả hai ở đây, em sẽ không thể phát huy hết năng lực của mình ...... 」

「Đó là điều vô lý đó em biết không !? Chúng ta không thể đánh thắng được nổi một Tướng Orc chỉ với chúng ta, nên nếu đánh, phải là cả 3 người. Nếu là cả 3 thì may ra còn cơ hội...... 」

「...... Đó là điều không thể.....Nếu em không thể sử dụng các Kỹ năng của mình với toàn bộ sức mạnh, thì đó là điều không thể.」

                      

Vua Orc cười khỉnh khi thấy chúng tôi trao đổi với nhau

Dường như nó không có ý định tấn công chúng tôi bây giờ.

Có lẽ bắt chước nó, các tướng cũng không cử động.

Bây giờ là cơ hội.

                      

Tôi sẽ ăn cắp tất cả các kỹ năng của chúng trong một lần.

Thứ nhất, tôi cướp bóc các kỹ năng của các tướng lĩnh trong một lần.

Tôi dán 【Tuyệt đối Evasion】 【Xác suất】 【Không thể đánh bại】 【Gia tăng khả năng phòng thủ】 【Thuyên Giảm】 【Phù phép cực đoan】 vào bản thân mình.

Để tiết kiệm thời gian, tôi để kệ Khả năng của chúng

Sau đó, tôi sẽ cướp các kỹ năng của Vua Orc!

               

【Sự đe dọa của nhà Vua】 【Ma Thuật Unique · Không gian-thời gian】 ...... và 【Realize】

Khi tôi làm vậy, chiếc bùa chiến vàng khổng lồ đó biến mất khỏi tay Vua Orc.

Chuyện gì vậy? Chiếc búa đó có liên quan gì đó với Kỹ năng à?

Đương nhiên, Vua cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Đó là một vấn đề tất nhiên. Không đời nào một Kỹ năng biến mất là bình thường.

                    

Vua nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của nó với vẻ mặt ngạc nhiên.

「...... Đồ khốn, Mày đã làm gì?....MÀY ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY !!!!!!!」

Cuối cùng, dường như hiểu rằng tôi đã làm gì đó.

Nụ cười toe toét của nó đã cho đến bây giờ hoàn toàn biến mất, nó hét to đến mức tôi nghĩ màng nhĩ của mình sẽ rách.

                    

「Cả hai CHẠY NGAY !!!!!」

Khi tôi hét to với họ, có lẽ vì bản năng họ sự hãi trước Vua Orc trở nên tức giận, Aisha-san và Kỵ Sĩ-san chạy nhanh hết cỡ.

Cám ơn trời, họ ngoan ngoãn chạy đi…..Nếu như cả 2 còn ở lại, nó sẽ cực kỳ tồi tệ.

Tôi có thể chiến đấu với toàn bộ sức mạnh mà không cần phải lo lắng sẽ chẳng may trúng họ.

                        

Nhìn vào bóng dáng 2 người đang rút lui, tôi lại có thêm sức mạnh

Bây giờ, chúng ta hãy làm điều này! Tôi sẽ chống lại bọn chúng với tất cả sức mạnh của tôi, vì vậy đừng nghĩ rằng chúng mày có thể giết tao một cách dễ dàng !!!!

Trước tiên, tôi cần phải đánh bại các Tướng orc.

Nếu không, họ có thể sẽ nhắm vào nhóm của Aisha-san, và tôi sẽ không thể tập trung vào trận chiến.

Tôi sử dụng toàn bộ Kỹ năng tăng cường bản thân, và nhắm toàn bộ kỹ năng ma thuật vào 3 Tướng Orc.

                          

「Uoooooooooooooo !!!!!!!」

【Ma thuật AoE · Cực hỏa】 【Ma thuật AoE · Cực Phong】 【Ma thuật AoE · Cực Thủy】 【Ma thuật AoE · Cực Thổ】

Bắn ra các phép thuật khổng lồ trong một lần, một vụ nổ và va chạm dữ dội đã lan ra khắp nơi, giống như một vũ khí gây chết người.

「Không đủ, Vẫn còn chưa đủ! Cần nhiều hơn nữa !!!!!!!!! 」

                 

Trước khi đất cát, bụi và các thứ tương tự lắng xuống, tôi bắn chùm ma thuật một lần nữa.

Một lần nữa, một vụ nổ và tác động lan truyền xung quanh khu vực xung quanh.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra bởi vì tầm nhìn bị che khuất, nhưng chắc là các Tướng Orc cũng đã chịu thiệt hại nặng nề.

                        

Khi tôi nhìn chằm chằm vào lớp bụi mà không bất cẩn, một khối màu nâu sẫm lớn đang lao đến tôi với sức mạnh kinh dị.

Giống như những gì tôi mong đợi, nó là Vua Orc.

Như đã mong đợi, tôi không thể đánh bại Vua Orc với những phép thuật này.

                      

Các tướng Orc không lao ra, có lẽ chúng đã chết hết rồi? Nhưng với Vua Orc đang lao tới, tôi không có thời gian để kiểm tra.

Chống lại cú lao của Vua Orc, tôi đỡ bằng cách đặt hai tay như hình chữ X trước mặt.

Thông thường, đó là một lựa chọn ngu ngốc khi nhận cú lao của một con quái vật cấp độ thảm họa

Tuy nhiên, tôi đã cướp bóc các kỹ năng phòng thủ từ các tướng Orc, và còn có các Kỹ năng cường hóa nữa

                           

Tôi, người mà lvl đã tăng lên khá nhiều ...... chắc chắn có thể ngăn chặn nó!

「Đến đây!!!! T sẽ ngừng đòn của mày !!!! 」

「Một con người yếu ớt đừng có đánh giá thấp taooooo」

Dù bị thương bới các đòn ma thuật vừa nẫy, nó lao về phía tôi với động lượng đáng kể.

「Dogooooooon !!!!」

                          

Một âm thanh to lớn của cú va chạm vang lên.

「Gu, gu, gugigigigi」

Một cú lao của quái vật cấp độ Thảm họa.....Dù máu tôi chảy khắp nơi, tôi đã dừng được nó.

Có lẽ sốc vì một con người chặn được cú lao của nó, Vua Orc ngừng lại trong một khoảng khắc.

Tôi không thế bỏ lỡ cơ hội này!!!

「Uooooooooooo !!!!」

                                 

Tôi đã đánh Vua Orc với 【Võ thuật: Shark Glow】 , đi cùng với toàn bộ kỹ năng Cường hóa của tôi.

Một cú đánh đã cắt đôi cả một Tướng Orc, không đời nào Vua Orc có thể chịu đòn này mà không bị thương tổn.

...... Tuy nhiên, trái với mong đợi của tôi, dao găm thép không thể chịu được sức manh hủy diệt đó, cạnh của lưỡi dao va vào vùng bụng của Vua Orc và bị gãy.

                          

Cú đánh mà tôi đặc cược hết mọi thứ, đã không gây được sát thương mà tôi mong đợi.

Con Vua Orc gầm một tiếng do vết thương, và vung tay một cách mạnh mẽ.

Tôi, người vừa tấn công thất bại, không thể né đòn đó, và bị đánh bay khoảng hơn 10m.

Tôi bị văng xuống mặt đất và lăn trên đó. Khi động lực kết thúc, cả người tôi tràn ngập những vết thương và máu.

                           

Có lẽ bởi vì cánh tay trái của tôi bị đánh không thể có tư thế phòng thủ, và Kỹ năng không đủ hiệu quả, tay tôi uốn cong theo một hướng kỳ lạ và lơ lửng lỏng lẻo.

「Ugaaaaaaaaaa」

Tôi hét lên vì cơn đau dữ dội.

Vì tôi đã được ban cho Kỹ năng, tôi chưa bao giờ nhận được cơn đau khủng khiếp như bây giờ.

                     

Trong khi đó, mặc dù đó là Vua Orc và Shark Glow chưa đầy đủ, nó đã nhận được nhiều thiệt hại.

Có lẽ bởi vì đau đớn, nó đã dừng lại, trong khi cất tiếng gầm, lườm về phía này một cách tức giận.

                     

Không có cơ hội đó tôi đã sử dụng 【Ma thuật · Phục hồi (lớn)】 và 【Ma thuật · Phục hồi (nhỏ)】 và hồi phục được phần nào vết thương.

Vì tôi không có đủ thời gian hồi phục hoàn toàn, khi tôi hồi phục một mức độ tôi đã sử dụng 【Ma thuật hỗ trợ · Phục hồi theo thời gian (Lớn)】.

Với điều này tôi đã trở nên ổn hơn.

Quan trọng hơn, tôi phải nghĩ một kế hoạch để vượt qua tình hình hiện tại.

                               

Mặc dù vũ khí của Vua Orc đã biến mất, dao thép của tôi cũng biến mất.

Mặc dù tôi có Đoản đao Khởi nguyên, nhưng vì nó yếu hơn Dao Găm Thép, tôi không nghĩ nó giúp ích được gì khi đấu với Vua Orc.

Mặc gỉ cả 2 điều mất vũ khí, tình trạng hiện đang bất lợi cho tôi.

                      

Bây giờ, nếu trận chiến cứ kéo dài, từ từ rồi Vua Orc cũng sẽ vượt qua được hàng phòng ngự với những Kỹ năng của tôi.

Mặt khác, tôi đã mất vũ khí chỉ có thể sử dụng 【Nắm chặt · Cao cấp】 bây giờ.

Nếu tôi sử dụng Kỹ năng có thể tăng sức tấn công của nắm đấm, tôi có thể gây một ít thiệt hại, nhưng nếu nghĩ về những gì đã xảy ra, tôi dám nói rằng nắm tay của tôi sẽ nhận được nhiều thiệt hại hơn là những gì tôi gây ra được.

Nếu tôi ít nhất có một găng tay, tôi sẽ có thể đánh được bằng cách nào đó, nhưng bây giờ thì tôi không có.

                        

...... Tôi có thể sử dụng ma thuật, nhưng nó chỉ gây được một ít thiệt hại lên Vua Orc.

Giá mà tôi có một vũ khí mà tôi có thể sử dụng .......

Hm? Một vũ khí ......, huh. Từ từ đã..

Trong khi cẩn thận về hành động của Vua Orc, để xác nhận ý tưởng của mình, tôi Đánh giá một kỹ năng nhất định.

-------------------------------------------------

Lời nhắn của tác giả:

Cảm ơn bạn đọc rất nhiều.

Arc Hang ổ Orc đã kéo khá dài, và tôi quyết định sẽ kết thúc nó trong chương tiếp theo. [note2948]

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: để TV nghe nhạt vãi
Trans: để TV nghe nhạt vãi
[Lên trên]
trans: cảm giác như KID có kỹ năng này ý :))))))
trans: cảm giác như KID có kỹ năng này ý :))))))
[Lên trên]
trans: ……….cứ để xem
trans: ……….cứ để xem
[Lên trên]
Trans: mấy cái tên này nghe vừa dị vừa khó quá, mà chú eđit đang bận nên ae thông cảm. Ai có tên hay hơn đặt ở phần comment nhé.
Trans: mấy cái tên này nghe vừa dị vừa khó quá, mà chú eđit đang bận nên ae thông cảm. Ai có tên hay hơn đặt ở phần comment nhé.
[Lên trên]
Trans: tui sắp đi chơi rồi, nên nếu vùng đó mà không phủ 2G thì gg nhé :V , nếu thế phải tân tuần sau mới đăng được... Cứ hi vọng là có đi.
Trans: tui sắp đi chơi rồi, nên nếu vùng đó mà không phủ 2G thì gg nhé :V , nếu thế phải tân tuần sau mới đăng được... Cứ hi vọng là có đi.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team. Main phát triển quá nhanh =))
Xem thêm
Sau nhiều chương t nhận ra skill của main là Cut & Paste
Xem thêm
wowww

bạn thật giỏi
Xem thêm
A rế, không phải Copy and paste à ? :))
Xem thêm