• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Hang ổ Orc

Chương 32: Lời đề nghị của Sylphid

9 Bình luận - Độ dài: 1,696 từ - Cập nhật:

Chương 32 – Lời đề nghị của Sylphid.

「 Fumu, tôi hiểu những cảm xúc của Aisha…... Tốt thôi, tôi cũng có một lời đề nghị.」

Một lời đề nghị từ Công chúa.

Có vẻ như mọi chuyện sẽ lại trở nên nghiêm trọng cho mà xem…..

                   

「 Tôi muốn hỏi một chút đã. Cậu định làm gì với lời cầu hôn của tôi và Aisha?

Tôi không biết cậu có biết điều này không, nhưng nếu cậu cưới một phụ nữ từ Hoàng tộc, Harem là được phép nếu như Nhà Vua cho phép.

Điều này là bởi vì nó hiệu quả trong việc duy trì và phát triển dòng máu của những người có Kỹ năng tốt.

À, tôi không muốn cậu hiểu sai. Tôi không có quyền thừa kế ngai vàng.

Cậu sẽ không trở thành một Hoàng tộc khi kết hôn với tôi. Cậu sẽ chỉ được đối xử như một họ hàng của hoàng tộc, và được ban cho một Họ [note3435]. Như là một quý tộc mới nổi vậy. [note3436]

Thông thường, Hoàng tộc sẽ không hạn chế sự tự do của cậu, nên cậu ko cần phải lo lắng về điều đó.`」

                                             

「Eh? Của em cũng tính là cầu hôn à?」

「 Không thì là gì? Không phải là cô vừa nói là muốn giúp đỡ Myne suốt đời hay sao?」

「Đúng là em có nói vậy….nhưng, em chưa chuẩn bị tâm lý…..umm………..」

……..Không phải cách họ nói chuyện như thể tôi sẽ chấp nhận kết hôn? [note3437]                   

Ờ thì, miễn là vấn đề đó (giữ bí mật Kỹ năng) được giải quyết, tôi không có bất kỳ phản đối nào.

Đằng nào thì, cả 2 đều rất đẹp. Bình thường, họ là những đóa hoa ở trên núi, nơi mà những người như tôi không thể với được.

Đã thế, còn có thể cưới cả 2 người đẹp như thế, khiến tôi nghi ngờ liệu đây có phải là trò đùa không.

Dù rằng, nó là điều không thể khi mà Aisha-san quyết tâm rời khỏi Guild và Công chúa.

                                           

 「…..Nói thật, em rất vui. Cả hai người đều rất đẹp….đều quá tốt cho một người như em. Tuy nhiên, em vẫn sẽ nói điều này, em không thể nói về Kỹ năng của mình, nên……」

Khi tôi nói thế với giọng buồn bã, Công chúa cười mỉm trong khi đang khoang tay.

C, Cái gì đây?

「Tức ý cậu là, nếu vấn đề về Kỹ năng của cậu được giải quyết, thì cậu sẽ không ngần ngại chuyện cưới xin nữa, đúng không?.」

Vì lý do nào đó, cô ấy trông rất tự tin khi nói thế. Tôi không nghĩ vấn đề đó sẽ được giải quyết dễ dàng nhưng……..Tôi thắc mắc không biết Công cháu có ý tưởng gì.

                              

「 Trước hết, tôi sẽ quay về thủ đô để báo tin cho Cha về chuyện cưới xin của tôi với Myne…..Cậu có ổn với chuyện này không?」

「Không không, xin đừng tiết lộ Kỹ năng của tôi cho Nhà vua.」

Tôi ngay lập tức phản đối ý tường đó…..

「 Tôi đã nói rồi, phải không? Rằng tôi sẽ không nói dì về Kỹ năng của cậu. Tôi không thể gây rắc rối cho cậu, người sau này sẽ là bạn đời của tôi.

Tôi chắc chắn sẽ không nói với Cha về Kỹ năng của cậu. Thay vào đó, tôi sẽ nói với Cha về việc cậu đã một mình hạ gục Vua Orc. Nêu tôi không nói vậy, không đời nào Cha sẽ chấp nhận việc kết hôn của tôi.」

                                   

Phew, cô ấy sẽ không nói gì về Kỹ năng của tôi….tte??! Không không không, thế cũng tệ đó!? Kể cả tôi cũng biết tôi bất thường thế nào khi mà solo một con quái vật cấp Thảm họa!

Chắc chắn ông ấy sẽ nghĩ nó liên quan đến Kỹ năng của tôi!

「 Tôi sẽ lảng tránh chủ đề đó. Từ đây là ý tưởng của tôi. Đó là về tổ đội mà Aisha đã nói. Cho tôi tham gia vào luôn. Rồi chúng ta sẽ trình lên vương quốc để xin thành lập một “Clan”. 」

                                   

Eh? Thế nghĩa là sao?

「Hime-sama…….Không phải điều đó là không thể sao? Dù có xét thế nào, em không nghĩ là họ sẽ cho phép thành lập một Clan chỉ với 3 người….」

「Thông thường, điều đó là đúng…...Nhưng」

Khi nói vậy, Công chúa nhìn tôi và cười mỉm.

「Nghĩ về nó, 3 người đó gồm có tôi, ‘Princess Knight’, ‘Sacred Bow’ Aisha, cựu mạo hiểm giả Hạng B, và còn có cả Myne, người đánh bại Vua Orc một mình. Chúng ta có đủ tiềm lực chiến tranh để thành lập một Clan, đúng không? 」 [note3438]

「Không, đợi đã! Đừng nói về những thứ tôi không hiểu. Trước hết, Clan là gì?」

                                        

Nói tóm lại, theo lời Công chúa, Clan là một thứ như thế này:

- Chuyên về một mục đich cụ thể (VD: chiến đấu, thương mại, chế thuốc, v.v), là một tổ chức tư nhân như là Guild.

- Để thành lập một Clan, cần phải có sự cho phép từ đất nước. Nếu như bị đánh giá là không đem đến lợi ích cho đất nước, nó sẽ khó được chấp thuận.

- Clan và các thành viên của nó có thể từ chối yêu cầu, hướng dẫn và lệnh được coi là không cần thiết như là một tổ chức.

· Ngược lại với guild có thẩm quyền ở các nước khác, Clan chỉ có thẩm quyền ở một đất nước.

Tóm lại, có vẻ như nó có thể giải quyết vấn đề của tôi.

Nói đơn giản, nếu như tôi, Aisha-san, và Công chúa thành lập một Clan, chúng tôi không cần phải trả lời câu hỏi của người khác (Kể cả của đất nước) về bí mật của tôi.

Aisha-san và Công chúa cũng sẽ không phải khai báo gì, huh.

Dù họ không biết bí mật, họ biết sức mạnh thực của tôi.

                                      

Tuy nhiên, Clan sẽ chỉ được công nhận ở Vương quốc Augusta, nên sẽ không có quyền hành ở các đất nước khác.

Tôi hiểu, nếu bằng cách này, bên thứ 3 sẽ không biết tôi làm gì và chỉ có thể nghi ngờ.

Trong trường hợp tệ nhất, nếu họ định ép thông tin ra bằng vũ lực, tôi có thể báo cáo cho đất nước và người định ép tôi sẽ bị trừng trị.

Nếu tôi làm theo cách này, thì vấn đề duy nhất ở đây là liệu tôi có thể tin được Aisha-san và Công chúa không?

                                          

Tất nhiên, đây chỉ là lý thuyết suông, và khả năng có vấn đề xảy ra khi chúng tôi sống chung với nhau là có.

Tuy nhiên, chắc chắn là cách này tốt hơn nhiều so với tình hình hiện tại của tôi bây giờ - kẹt vào đường cùng và không thể nghĩ được cách thoát.

「……..Tôi hiểu rồi. Đúng là vấn đề sẽ được giải quyết nếu làm như thế, huh?」

「Còn về việc vương quốc sẽ công nhận clan hay không, hay việc cha tôi sẽ phản ứng thế nào…..Ờ thì, tôi sẽ không đưa ra một kế hoạch mà không có khả năng thành công. 」

「Nếu việc thành lập Clan được chấp thuận, vấn đề sẽ tạm thời được giải quyết…… bỏ qua việc cưới xin, em cũng ủng hộ việc thành lập Clan.」

                                 

Có vẻ như Aisha-san cũng đồng tình với kế hoạch đó

Tôi không có kế hoạch nào khác, nên cũng đồng tình nhưng……..kết hôn….huh…

「 Uhm….. Cả hai có thực sự thấy ổn khi kết hôn với em không? Ý em là, vẫn còn nhiều người tốt hơn em….」

                              

Khi tôi hỏi vậy, Công chúa trả lời trong nháy mắt.

「 Phải, tôi không phản đối.

Dù rằng có vẻ như bản thân cậu không có tự tin, sau khi nhìn thấy trận chiến của cậu với Vua Orc, tôi lại nghĩ rằng khó có ai tốt như cậu.」

「……..Đúng vậy. Dù rằng nó thật, chị vẫn chưa biết cảm xúc này có thực sự là tình yêu hay không, nhưng khi nghe về kết hôn, bằng cách nào đó chị không cảm thấy phải chối bỏ ý tưởng đó. 」

                                  

Mặc dù bây giờ, Aisha-san không có vẻ gì là thay đổi, nhưng có vẻ như chị ấy cũng không phải là không đồng ý.

Hmm, tôi không biết phải làm gì khi mà tôi, là đàn ông, lại là người do dự nhất…….

Tuy nhiên, cả 2 bọn họ đều đã trả lời thẳn thắng về việc kết hôn.

Nếu tôi không thể đưa ra câu trả lời, thì tôi chắc chắn không phải là đàn ông.

Về việc nói ra bí mật, sẽ ổn thôi khi chúng tôi xây dựng lòng tin khi sống cùng nhau.

Cả hai đều đã nói sẽ không hỏi về nó, nên hãy dựa vào họ từ bây giờ.

「……..Tôi hiểu rồi. Hãy… kết hôn. Xin hãy đối xử tốt với tôi!」

Bằng cách đó, cuộc hôn nhân của tôi….đã được quyết định một cách đột ngột. [note3439]

                                               

-------------------------------

Ghi chú của tác giả:

Cảm ơn các bạn vì luôn đọc.

Những đánh giá các bạn để lại sẽ trở thành sự khích lệ của tôi.

Xin hãy đối xử tốt với tôi.

Đến cả tôi cũng nghĩ chuyện hôn nhân này quá đột ngột, nhưng Myne-kun nghĩ rằng mình cần có một gia đình mà cậu ấy có thể dựa vào, và nó trở thành thế này.

Nói thật, tôi không lên kế hoạch cho Aisha thành nữ chính.

Khi chuyện này xảy ra, bằng cách nào đó nó đã trở thành Harem.

Dù rằng câu chuyện sẽ liên quan đến việc thành lập Clan một thời gian, tôi không có ý định cho thêm vợ mới vào lúc này.

*Không phải là không có khả năng, chỉ là khi tôi nhận ra, Aisha đã trở thành như thế.

Tôi định sẽ giải thích chi tiết hơn về Clan ở các chap sau.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: được ban cho Họ: trong thời phong kiến, chỉ có quý tộc mới có Họ (family names), còn thường dân chỉ có tên thôi.
Trans: được ban cho Họ: trong thời phong kiến, chỉ có quý tộc mới có Họ (family names), còn thường dân chỉ có tên thôi.
[Lên trên]
Trans: quý tộc mới nổi - emergent noble: Quý tộc được phong tước do cưới xin hay được ban cho vì có công. (Ai có tên hay hơn góp ý dùm cái)
Trans: quý tộc mới nổi - emergent noble: Quý tộc được phong tước do cưới xin hay được ban cho vì có công. (Ai có tên hay hơn góp ý dùm cái)
[Lên trên]
Trans: Sướng thế còn kêu
Trans: Sướng thế còn kêu
[Lên trên]
Trans: Để lại tiếng anh nghe oách hơn, chứ nghe tiếng việt thấy thất vọng vãi :V
Trans: Để lại tiếng anh nghe oách hơn, chứ nghe tiếng việt thấy thất vọng vãi :V
[Lên trên]
Trans: Khi 2 Milf-Shotacon bắt nạt 1 thg 15 tuổi :V
Trans: Khi 2 Milf-Shotacon bắt nạt 1 thg 15 tuổi :V
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
dm cái diễn biến này quá nhanh,ít nhất là đối vs mấy bộ dòng fantasy :v
Xem thêm
M k ngon nhưng skill m ngon
Xem thêm
Fast and furious. Chưa gì bay thẳng tới cưới rồi, tội cậu nhóc chưa kịp trải mùi đời đã phải đeo 2 cái còng tay mang tên hôn nhân
Xem thêm
Nhanh quá :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team..
Main bá vãi
Xem thêm