• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Hang ổ Orc

Chương 27: Trong lúc đó, các cô gái… (1)

4 Bình luận - Độ dài: 1,445 từ - Cập nhật:

Trans: đang chán đây. Mới bay vô nên chả biết đường :V. Ai biết quán net nào tốt ở quận Bình Thạnh ko? Hay gần đó cũng được. TUI MUỐN CÀY RANKKKKKK. :V

Hi vọng ae có gì giúp mình.

-------------------------

Chương 27: Trong lúc đó, các cô gái…

                

Ghi chú: đây là góc nhìn của Aisha.

「….Đây là nhà của cậu ta, huh.」

Trong khi suy nghĩ về Kỹ năng của Myne-kun, chúng tôi đã đến đích: nhà của Myne-kun.

Tôi được nghe là em ấy sống một mình, nhưng ngôi nhà này lớn hơn tôi tưởng. [note3142]

Tôi cũng được biết rằng bố của Myne-kun là một thợ săn nổi tiếng, và kiếm được kha khá thu nhập.

                          

Myne-kun, người bị trục xuất khỏi Guild, chắc là có ý định tiếp nối sự nghiệp của cha mình.

Trong khi nghĩ vậy, Hime-sama cười 「Fumu」 và gõ cửa. [note3143]

「Myne-dono, xin lỗi nhưng liệu cậu có thể ra ngoài không?」

                      

Vì không có lời đáp, Hime-sama lập lại câu nói lần nữa, nhưng vẫn không có lời đáp lại. Có vẻ em ấy không ở nhà.

「Giờ thì, chúng ta làm gì đây?」

Có lẽ vì dấu vết của Myne-kun dừng lại ở đây, Hime-sama tở vẻ chán nản.

Do biết mục đích của Hime-sama, thấy vậy khiến lòng tôi trở nên nhẹ nhõm.

…….Phải, mục đích của hime-sama…..mặc dù tôi không liên quan đến nó.  [note3144]

                         

Trong lúc tôi không thể sắp xếp lại các cảm xúc mơ hồ của mình, một người gọi to từ phía sau.

「Các cô có việc gì với Myne-bouzu à? Nếu là nhóc đó, thì chắc nó đang ở khu rừng phía sau để săn thịt Orc rồi.」

Khi tôi quay lại, tôi thấy một Oji-san với thể trạng tốt đang mặc tập dề dính máu gọi chúng tôi.

「Oji-san từ cửa hàng thịt?」

                          

Khi tôi hỏi lại, Oji-san có vẻ nhận ra tôi và giơ tay chào

「Oh, không phải đây là Aisha-chan à. Vẫn xinh đẹp như thường lệ, huh.」

 「Oji-san, có đúng là Myne-kun đi săn Orc không ạ?」

「Đúng rồi. Nhóc đó đã bán thịt Orc săn được cho ta mà. Thằng nhóc khá phết. Chắc là nó nhận được những Kỹ năng tốt từ Thần rồi.」

Hime-sama, có được đầu mối về Myne-kun, đang biểu hiện vui vẻ….Dù nó không thể hiện ra vì cô đang đội mũ chùm.

                                 

Nếu chúng tôi tiếp tục đi tìm Myne-kun, đi đến khu rừng có Orc, thì việc tôi mang Cung theo để bảo vệ Hime-sama không phải là vô ích.

Tôi thấy tội nghiệp em ấy, nhưng là một cựu mạo hiểm giả, quan sát Myne-kun đánh nhau với Orc sẽ giúp tôi xác định được Kỹ năng của em ấy là gì.

Tất nhiên, tôi không định báo về nó với Trưởng Guild, nhưng tôi không thể không tò mò.

Sau khi cảm ơn Oji-san, chúng tôi đi về phía khu rừng đằng sau thị trấn.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

                                

「Zugaga ー ー n!」

Dù đã đi khá sâu vào trong rừng, nhưng chúng tôi vẫn không thể xác định Myne-kun hay thấy một con Orc nào cả.

Trong lúc đang suy nghĩ về lý do của việc này, âm thanh của sự tàn phá phát ra từ sâu trong rừng.

……Có lẽ, đó là âm thanh của trận chiến giữa em ấy và đám Orc.

Có lẽ cũng nghĩ vậy, Hime-sama cởi bỏ mũ trùm ra, gật đầu với tôi và nói:

                                 

「Nhanh lên, Aisha !!」

Hime-sama nói và bắt đầu chạy. Tôi theo bước cô ấy, không để bị tụt lại.

Sau khoảng vài phút chạy hướng về âm thanh đó, các cây cối thưa dần.

Và, thứ tôi thấy khi ra khỏi rừng là…..Một Hang ổ Orc.

「T, Tệ rồi. Aisha!!」

                                

Khi tôi nhìn theo hướng của Hime-sama, người đang hoảng hốt………Tôi thấy Myne-kun đang ăn trọn một phát ma thuật lửa.

Hoảng hốt giương cung lên, tôi nạp vào 3 mũi tên, và kéo căng dây cung với tất cả sức mạnh của tôi.

Nhắm vào con Orc đang vung rìu về phía MYne-kun, tôi thả dây cung.

「Gyuoooooooooooo」

                                 

Trong khi những mũi tên đang xé gió lao tới, tôi hét lên:

「Myne-kun !!!!! Đừng bỏ cuộc !!!!!!! 」

Nghe thấy giọng nói của tôi, em ấy quay về phía này, ngạc nhiên.

Nhìn thấy hình dáng đó, tôi phản xạ mỉm cười.

Ah, cảm ơn Thần là tôi đã đến kịp.

Những mũi tên tôi bắn đã đả thương con Orc vung rìu vào Myne-kun, khiến nó không thể kết liễu em ấy.

                                 

Tuy nhiên, tôi chưa thể nghỉ ngơi.

Cả người em bị thương nặng do trúng phải phát ma thuật trước đó.

Nếu tôi không đánh bại 4 con Orc trước mặt, chúng sẽ giết em ấy.

Chuyện đó, tôi không đời nào chấp nhận!!!

Tiếp tục nạp tên, tôi bắn những mũi tên liên tiếp về phía bọn Orc.

                                    

「Aisha-san, không có ích gì đâu, hãy chạy đi !!」

Mặc du nghe thấy tiếng hét của Myne-kun, tôi lựa chọn lờ nó đi.

Tôi, một cựu mạo hiểm giả hạng B, kể cả đối thủ là Orc, tôi cũng sẽ không thất bại một cách dễ dàng.

                     

Hơn nữa, Hime-sama đang ở đây.

Một công chúa có biệt danh "Kỹ sĩ Công Chúa", người khả năng chiến đấu cao cấp ngay cả trong vương quốc, chúng tôi không cần phải bỏ chạy.

Hime-sama rút thanh Kiếm Mythri từ thắt lưng, tôi có thể thấy rằng cô đang căn thời gian để chém bọn Orc.

Tuy nhiên, thay vì nói rằng cô ấy không chém chúng, nói chính xác hơn, việc đó không cần thiết.

                              

Myne-kun đã đứng dậy, và trong chớp mắt hạ cả 4 con Orc.

Dù tôi không thể xác nhận, nhưng khi em ấy chém chúng, người em ấy phát sáng. Do đó, tôi nghĩ rằng Myne-kun có Kỹ năng liên quan đến cường hóa.

Nhưng, Hime-sama đã nói rằng Kỹ năng của em ấy không liên quan đến chiến đấu mà?

Có lẽ cũng nghĩ như tôi, Hime-sama  nhíu lông mày, tỏ vẻ không hiểu. 

                          

Dù sao đi nữa, mối nguy hiểm đã bị đánh bại.

Đi nhanh về phía em ấy, tôi phải chữa trị cho Myne-kun.

「Myne-kun! Em ổn chứ !? Đợi một lát, chị sẽ chữa lành cho em ngay !! 」

                                 

「Em ổn, Em có thể tự làm ...... Quan trọng hơn, hai người hãy nhanh chóng rời khỏi đây. 3 Tướng Orc sẽ tới đây sớm thôi. 」

Tự lảm?.. Phải chăng, Kỹ năng thứ 2 của em ấy là kỹ năng hồi phục?

Ngoài ra, em ấy vừa nói gì? Em ấy vừa nói là Tướng Orc à? Tướng Orc là quái vật hạng S mà, phải không??

Hơn nữa, sao em lại biết là 3 bọn chúng đang đến??? [note3145]

AH, khó hiểu quá… 

                                   

Trong khi tôi đang bối rối, Hime-sama tiếp tục trò chuyện với Myne-kun:

「T, Từ từ đã, cậu vừa nói đến Tướng Orc à? Tại sao một quái vật hạng S lại ở đây!?」

「Em cũng không biết lý do, và giờ không phải thời gian để nghĩ đâu, hãy chạy mau đi!! Vì ngoài Tướng Orcs ra...... 」

「Tướng Orc đang ở đây ...... Điều đó cũng có nghĩa là Orc King đang ở đây !!!? 」

                           

Aah, đúng rồi… Tướng Orc là vệ sĩ của Vua Orc. Tức là, đúng như Hime-sama nói, Vua Orc cũng đang ở đây. Tệ rồi. Chúng ta phải trốn đi.

Tuy nhiên, nếu phải bỏ chạy, Myne-kun phải theo…

「Ugoooooooooo !!!!!!」

                              

Suy nghĩ của tôi đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng hét khủng khiếp.

Tiếng hét làm cho cơ thể tôi tự động run lẩy bẩy.......

「Cả hai người nhanh lên ...... nhanh chóng chạy đi! Mau!!!! 」

Nghe thấy tiếng hét đó, Myne-kun càng hoảng hốt, và càng thúc giục chúng tôi chạy đi.

                          

Chủ nhân của tiếng hét đó, vâng, tôi biết…..Tôi biết, nhưng không muốn chấp nhận sự thật đó.

Tuy nhiên, một con orc cầm một chiếc Rìu vàng khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt tôi.

                        

Thấy điều đó, tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật.

Tiếng hét của Myne-kun cảng khẳng định suy nghĩ của tôi:

「Tại sao" Vua "ở đây đầu tiên chứ! Chết tiệt!!!!" 」

                             

------------------------------

Ghi chú của tác giả:

                           

Cảm ơn bạn đọc rất nhiều.

Những đánh giá để lại của các bạn sẽ trở thành sự khích lệ của tôi.

Xin vui lòng đối xử tốt với tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: bố mẹ cất nhà to cho thg con có chỗ chứa gái ấy mà :))))
Trans: bố mẹ cất nhà to cho thg con có chỗ chứa gái ấy mà :))))
[Lên trên]
trans: có mùi nguy hiểm :V
trans: có mùi nguy hiểm :V
[Lên trên]
Trans: đề nghị ko spoil, ai đọc bản eng rồi cũng đừng spoil nhé, tks.
Trans: đề nghị ko spoil, ai đọc bản eng rồi cũng đừng spoil nhé, tks.
[Lên trên]
Trans: đáp án cả 3 câu hỏi: nhờ CHEAT
Trans: đáp án cả 3 câu hỏi: nhờ CHEAT
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teamm!!!!
Xem thêm