Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 57 Mục tiêu là công cụ bị nguyền rủa

3 Bình luận - Độ dài: 1,292 từ - Cập nhật:

Tôi đã thành công trong việc thu hút tất cả sự chú ý về phía mình. Có một lý do đơn giản cho việc này, đó là để ngăn các hiệp sĩ hai bên đánh nhau. Naminissa sẽ bị tổn thương nếu điều đó xảy ra. Tôi muốn làm cuộc chiến này trở thành cuộc chiến tôi đấu với hiệp sĩ ở cả hai bên.

Do đó, tôi chọn trở thành kẻ thù chung của họ và để sự thù địch của họ được hướng về phía tôi. Tôi sẽ không giết các hiệp sĩ. Tôi sẽ vô hiệu hóa tối thiểu các hiệp sĩ cho đến khi tôi tiếp cận được Navirio-sama và Narellina-sama. Lý do khác nữa là còn có nhiều người khác đang quan sát cuộc chiến này.

Tôi nhận ra nó khi tôi đứng ở trung tâm của hai bên, tôi cảm thấy một cái nhìn đầy thù hằn. Nó không phải từ các hiệp sĩ, cũng không phải Navirio-sama hay Narellina-sama, tất nhiên nó cũng không phải là từ nhóm của Naminissa.

Nó đến từ hướng cánh rừng nơi đối xứng với ngọn đồi mà bọn Naminissa chờ đợi. Không biết có phải bọ chúng không, những kẻ đã giao công cụ bị nguyền rủa cho Navirio-sama và Nariella-sama. Cũng có thể là bọn mặc khiên giáp đỏ lúc trước. Có lẽ bọn chúng chờ trai cò đánh nhau rồi ngư ông đắc lợi. Do đó, tôi muốn kết thúc cuộc chiến này mà càng ít tổn thất càng tốt.

Tôi chạy về phía trại của Navirio-sama đầu tiên. Nariealla-sama thì chỉ là mất đi lý trí của mình trong khi Navirio-sama đang bị thao túng. Tôi nghĩ là tốt hơn nên giải thoát anh ta đầu tiên để mọi việc không bị vuột khỏi tầm tay.

Tôi chộp hai hiệp sĩ gần tôi nhất trước khi tiến lên. Các hiệp sĩ khác vào đội hình hàng ngang lá chắn ngay lập tức. Rồi việc còn lại là tôi sẽ dựa vào Sức Mạnh của mình để đẩy tất cả về phía trước.

- Uoooooo ~ ~ ~ ~ (Wazu)

* dom ~ dom ~ dom ~ *

Navirio-sama đứng ở trung tâm của thế trận và tôi đã tiến vào khoảng một phần ba khoảng cách so với trung tâm.

Tôi ném hai hiệp sĩ tôi đã chộp vừa nãy lên trên không ở những khoảng cách khác nhau. Rồi sử dụng đà chạy, tôi nhảy về phía trước bằng cách đạp vào khiên của một hiệp sĩ ngay trước mặt tôi như là một chỗ đệm.

Tôi nhảy về phía hiệp sĩ thứ nhất mà tôi đã ném vừa nãy, và đạp lên lưng người đó như cái đệm thứ hai để nhảy thêm lần nữa.

Trên đà rơi xuống tôi đạp vào bụng của người hiệp sĩ thứ hai mà tôi đã ném lúc nãy và nhảy thêm một lần nữa. Rồi thì lần lày tôi đã tới gần trung tâm thế trận của các Hiệp sĩ.

Tôi nhìn về phía trước, có một nhóm các hiệp sĩ khác biệt rõ ràng so với các hiệp sĩ từ nãy đến giờ. Sự khác biệt là vẻ ngoài của họ, họ sử dụng loại áo giáp khác, kiếm khác, và khiên khác. Ngoài ra họ còn khoác áo choàng có trang trí trên lưng.

Nhưng không chỉ vẻ ngoài của họ, khí chất tôi cảm thấy từ họ cũng khác biệt. Tôi có thể cảm thấy họ là những chiến binh lão luyện vì trước mặt tôi là nhóm Hiệp Sĩ Thánh.

Trong khi tôi vừa đáp xuống, tất cả Hiệp Sĩ Thánh dàn hàng ngang cùng hướng gươm về phía tôi. - [Xin lỗi nhưng mà....] - Tôi tạ lỗi trong đầu mình. Tôi chạy về phía trước với tốc độ mà ngay cả các Hiệp Sĩ Thánh cũng không thể bắt kịp.

* dooooooooooom !!!! *

Tôi quật ngã tất cả các Hiệp Sĩ Thánh đang đứng trước mặt tôi cùng lúc với một cú đá mà không giết họ. bức tường thàn của họ sụp đổ và một người tóc dài màu đỏ hiện ra trong tầm mắt tôi. Tôi cho rằng anh ta là Navirio-sama.

Navirio-sama rút thanh kiếm của mình ra và cố tự đâm mình. Các Hiệp Sĩ Thánh xung quanh đã cố gắng ngăn cản anh ta nhưng dường như sẽ không kịp. Tôi dồn tất cả sức mạnh vào đôi chân mình và phóng về phía trước. Kịp đi maaaaaà !!!!

Lần đầu tiên tôi chạy với tốc độ nhanh nhất của mình, thế giới dường như đang dừng lại.

Không, nó khác xíu. Mặc dù có vẻ không thể cử động cơ thể như bình thường nhưng tôi có thể bước đi bình thường. Và những người khác thì di chuyển cơ thể từng chút một.

Tôi đưa lòng bàn tay mình vào giữa mũi của thanh kiếm và cơ thể của Navirio-sama, đúng kịp lúc nó chạm vào bàn tay tôi ....

* bakkiiiin !!! *

Thanh kiếm văng ra. Đúng như dự đoán vì sỉ số  VIT của tôi, thậm chí không có một vế trầy trên lòng bàn tay của tôi. Tôi nắm lấy tay Navirio-sama. Tôi kéo chiếc vòng ra và nghiền nát nó.

Tôi đỡ lấy Navirio-sama người mất hết sức lực và sắp sửa ngã ra phía sau. Các Hiệp Sỹ Thánh chỉa gươm vào tôi. Tôi vẫn đứng ngay tại chỗ để chờ xem tình hình.

Chỉ trong vài giây sau Navirio-sama lấy lại ý thức của mình và ra lệnh cho các hiệp sĩ xung quanh hạ vũ khí của họ xuống.

Tôi có thể nhận thấy sức lực đã quay trở lại cơ thể anh ta vì vậy tôi buông tay ra. Navirio-sama đứng dậy và quay lại phía tôi.

Nhìn kỹ thì, Navirio-sama có những đặc điểm rất đẹp. Mái tóc dài màu đỏ được xẻ thành hai phần với đường xẻ chính giữa đổ xuống hai bên vai, nó có màu bóng sáng bóng. Mắt đỏ giống như Naminissas nhưng đường mắt hơi hạ xuống tạo nét cao quý đối với người nhìn. Sau khi Navirio-sama xác nhận sự hiện diện của tôi, anh ta quỳ với tư thế một gối trong khi hạ thấp đầu xuống. Eeh? Đoợi đã? Tại sao?

- Cảm ơn cậu, trong lúc bị thao túng, dù có một chút ý thức, nhưng cơ thể tôi không nghe theo tôi. Tuy nhiên, nhờ có cậu mà tôi đã thoát khỏi lời nguyền. Một lần nữa, cảm ơn cậu rất nhiều (Navirio)

- Khoan, ch-chờ đã!! Làm ơn hãy ngẩng đầu lên!! Gia đình hoàng gia không nên cúi đầu, điều đó làm tôi cảm thấy không thoải mái! (Wazu)

- Không đúng đâu. Ngay cả khi là người hoàng tộc, thì thật xấu hổ khi người đó thiếu lòng biết ơn đối với vị cứu tinh của mình (Navorio)

Lần này, tất cả các hiệp sĩ và các hiệp sĩ thánh đều cắm gươm xuống và cùng nhau quỳ xuống. Đo-đợi đaaaaã ~~ !!!!

-Hi-hiểu rồi !! Tôi hiểu rồi, các người ngẩng đầu lên đi !! Trận chiến vẫn chưa kết thúc mà (Wazu)

- Đúng rồi. Tuy nhiên, hãy để tôi nói điều này một lần nữa, tôi thực sự rất biết ơn về sự giúp đỡ của cậu (Navirio)

Bằng cách nói như vậy, Navirio-sama đứng dậy và hướng một nụ cười thân mật về phái tôi. Bây giờ, tôi nhìn Navirio-sama với gương mặt nghiêm túc. Liệu anh ta có biết tôi định nói gì không? Navirio-sama cũng gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

- Tiếp theo là .... (Wazu)

- Narellina hả .... (Navirio)

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tag yaoi đê :v
Xem thêm
Dầu ăn coming up
Xem thêm
Dầu ăn đê
Xem thêm