Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 38: Giật mình

4 Bình luận - Độ dài: 459 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.VN VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 38: Giật mình

Trans: Yandere

-----

Lửa đã bao trùm trung tâm doanh trại địch.

   

Patrick hướng đến trại chỉ huy lớn nhất, vứt hết đống dầu còn lại cùng vài que diêm mồi lửa rồi rời khỏi đó.

   

"Tôi về rồi đây."

Cậu chỉ nói một câu nhưng làm cả ba người đang đợi kia dựng tóc gáy vì hoảng hồn.

   

"Thiếu úy ơi, lạy cậu đó. Khi nào về chỗ quân ta thì làm ơn bước chân thành tiếng dùm cái~"

Hạ sĩ Miruko nói như thể đó là trách nhiệm của mình vậy.

   

"Cơ mà, lửa cháy lên, bên ngoài nhốn nháo như thế kia rồi thì mấy người cũng đoán được tôi sắp quay lại mà đúng chứ!"

"Chính vì thế nên bọn tôi mới đợi ngài về này."

Cả Colton cũng phải lên tiếng.

   

"Thế, kết quả ra sao?"

"Hoàn hảo. Thay giáp rồi về thôi."

   

Bọn họ ngay lập tức đổi lại trang bị, leo lên rồng đất và chạy trở lại vào rừng.

   

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

   

"Thiệt hại ra sao?"

Đội trưởng đội tiên phong đang thu thập báo cáo từ các thuộc hạ.

"Báo cáo, khoảng 20 lều đã bị cháy. Tệ nhất là trại chứa lương thực đã hoàn toàn bị thiêu rụi."

   

"Không thể nào! Binh lính làm cái quái gì vậy? Như thế này thì làm sao trụ được đến ngày mai đây chứ!"

Viên chỉ huy quát tháo đầy tức giận, đến bay cả nước miếng.

   

Thế nhưng tên chỉ huy này cũng không có tư cách gì để trách ai.

Chính vì hắn ngủ mê như chết trong căn lều to nhất, đến khi lửa bùng lên thì đã quá trễ, kết quả là bị bỏng nặng cả cánh tay phải.

(Binh lính thì phải chiến đấu ngoài kia, còn ông ngủ ngon lành ở trong này nên bị bỏng cũng đáng đời ông!)

Thuộc cấp của ông tuy trong lòng hò hét như thế, nhưng cũng phải báo cáo thêm:

"Tôi rất xin lỗi, nhưng theo báo cáo từ binh lính thì không phát hiện kẻ khả nghi nào."

   

"Có địch lẻn vào rõ như ban ngày thế này mà bảo không có ai à? Chẳng lẽ cái lều này tự nhiên nó cháy hả?"

Chuyện này đúng là quá hiển nhiên.

   

"Đúng là vậy, nhưng dù tôi có hỏi ai đi nữa thì họ cũng bảo là không có kẻ lạ mặt nào."

   

"Đúng là một lũ vô dụng! Trước mắt bây giờ chúng ta phải gửi báo cáo cho quân chủ lực đã."

   

"Rõ! Tôi sẽ thực hiện ngay lập tức!"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận