Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10: Công việc của binh sĩ (5)

16 Bình luận - Độ dài: 1,041 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.RE VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 10: Công việc của binh sĩ (5)

Trans: Yanbaka

-----

"Hmmm, tính sao đây?"

"Đại tá Reedon, có chuyện gì sao?"

"À không, cử hẳn một trung đội đi thì tốt đấy, cơ mà... đánh đêm trong rừng à? Cậu thiếu úy Scott đó nghĩ cái quái gì thế? Bình thường thì phải cắm trại qua đêm, trời hửng sáng mới vào rừng lâm trận chứ? Chiến đấu trong rừng vào ban đêm, khác gì tự đào mồ chôn mình đâu. Đem bảng thành tích chiến đấu của tên đó lên đây."

"Rõ!"

   

"Chỉ toàn là Goblin thôi à... vụ con Orc gần đây là trung đội khác sao? Thiệt tình, hắn nghĩ Troll chỉ là một con Goblin cỡ lớn thôi hả?"

"Xin ngài lượng thứ. Là lỗi của tôi khi lệnh cho cậu ta xuất quân."

"Không, tên này thì chả có gì phải bàn. Vấn đề là người đã cất nhắc cậu ta lên thiếu úy kìa. Mà, thôi kệ cứ để đấy, gọi những người không bị thương lên đây dùm tôi. Tôi muốn "hỏi thăm" tình hình thực tế trận chiến."

Vị phó quan trả lời Đại tá Reedon:

"Vâng, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp ngay."

Rồi ông ta lui ra.

   

Lời khai 1:

"Ngài Thiếu úy đã nói "một tiểu đội còn hạ được Troll mà không có chút e dè. Đằng này chúng ta là cả một trung đội, cộng thêm cả máy bắn tên, xác suất để thua cuộc là con số không!" như thế nên chúng tôi..."

   

Lời khai 2:

"Khi tôi hỏi "có thật là chúng ta sẽ đánh đêm trong rừng không?" thì ngài ấy cười bảo chúng nó chỉ là lũ đần độn to xác biết đi mà thôi! Nếu mà chạy bộ thì chúng ta nhỉnh hơn nhiều! Hơn nữa, vì to xác nên máy bắn tên sẽ có hiệu quả, đúng chứ? Bắn thỏa thích, trúng thả ga luôn!..."

   

Đại tá Reedon nghe xong và ôm đầu.

   

   

   

Cậu trai "Anh hùng" vừa trở về trông hơi gầy gò, sở hữu cặp mắt màu lục và mái tóc vàng kim, đang bận quân phục lấp lánh ôm sát mình. Một gương mặt toát ra vẻ ngạo mạn, cậu ta là Thiếu úy Scott, đang phấn khởi vì được Đại tá cho gọi vào.

Tiêu diệt được tới hai con Troll lận mà. Mặc dù cũng có kha khá người bị thương, nhưng chiến trường thì phải thế thôi.

"Có lẽ lần này mình sẽ được thăng lên Trung úy chăng."

Cậu để lọt ra giọng thì thầm của mình.

   

   

   

"Thiếu úy Scott Pagenaud! Rốt cuộc cậu đã được huấn luyện cái quái gì vậy?"

Lời nói đầu tiên của Đại tá Reedon cậu được nghe là câu này.

   

Thiếu úy Scott còn không rõ mình định nói cái gì, nghe xong và đáp lời:

"Cách để hạ gục kẻ địch hay sao ạ?"

   

"ĐỒ NGU! Trong 15 người bị thương đó, đã có đến 3 người tử nạn. Thùng rỗng thì thường kêu to, đúng thật nha!"

Ba người bị trọng thương đã không còn có thể cứu vãn được.

   

Thiếu úy Scott bị xả cơn giận vào người, nóng máu lên trả treo lại:

"Bọn họ phải chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ chết hoặc bị thương khi chiến đấu với quái vật chứ! Điểm cốt cõi là phải hạ gục kẻ địch càng nhanh càng tốt!"

   

"Đột kích thẳng vào rừng, không thèm lập kế hoạch tác chiến gì mà cũng gọi là chiến đấu sao? Đừng có mà đùa ta! Đấy là gọi là tự sát đấy ông trời con ạ!"

   

"Đó là do bọn họ còn non nớt, không phải trách nhiệm của tôi! Còn có những thằng ngu chạy cho té đến bị thương nữa cơ mà! Do bọn họ chưa được đào tạo bài bản thôi thưa ngài!"

   

"Chiến đấu trong rừng vào ban đêm, bị trượt chân hay vấp phải cành cây là chuyện bình thường! Chính vì thế chúng ta đã cấm tuyệt đối không cho đánh đêm trong rừng trong lúc huấn luyện các cậu rồi cơ mà!"

"Tôi thì không có bị vấp thưa ngài? Do tôi được đào tạo bài bản mà!"

"Do ăn may thì có!"

"Không phải, do tôi không vấp, nên tôi mới không chết."

   

"Nói chuyện chả đâu vào đâu cả! Thôi đủ rồi! Ra ngoài đi!"

   

   

   

"Hầy, thế, ai là người đã thăng cấp thằng ngu đó lên thiếu úy thế?"

   

"Vâng, là Thiếu tướng Jonathan Newgarden thưa ngài. Có vẻ như tên đó là họ hàng của Thiếu tướng."

"Cái tên Thiếu tướng mặt heo đó à? Hèn chi cái mặt thấy khó ưa dễ sợ!"

   

"Vậy ngài tính thế nào?"

"Liên lạc với Trung tướng Penske, kiềm chân nó lại dùm tôi. Nếu mà sử dụng thằng ngu này, binh lính không biết bao nhiêu mà cho đủ! Giáng cấp hắn xuống Trung sĩ!"

   

   

   

"Mẹ kiếp! Cái gì mà đại tá cơ chứ! Éo chịu đặt mình vào hoàn cảnh của tao mà nghĩ mình giỏi lắm! Cái thứ lính láp cặn bã kia, bao nhiêu đứa chết, bao nhiêu đứa bị thương, bố mày lại thèm quan tâm quá cơ! Cái thứ thường dân hạ đẳng bất tài kia, chết bao nhiêu lại đẻ ra bấy nhiêu, được quý tộc như bố mày đây sử dụng đã là phước đức ba đời nhà chúng mày rồi, có gì sai à? Bố mày tương lai sẽ là thiếu tướng, à không, sẽ là đại tướng đấy! Cỡ như đại tá mày có là cái đinh gì! Bây giờ tao ghim đấy, tao mà hú ông chú một tiếng thôi, cái thứ như mày sẽ bị giáng chức ngay vào mồm cho mà xem!"

   

   

   

Ngày hôm sau,

   

"Thượng sĩ Patrick Riggsby được thăng hàm lên thiếu úy. Thưởng 5 đồng vàng."

   

"Trung sĩ Wayne Kimble được thăng hàm lên thượng sĩ. Thưởng 3 đồng vàng."

   

   

   

"Thiếu úy Scott Pagenaud "được" giáng chức xuống trung sĩ."

   

Quyết định thay đổi nhân sự đã được công bố.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Truyện vui nè! Mấy thằng quýs tộcs đúng là thùng rỗng kêu to coi mạng người như cỏ rác thì giáng cấp xuống là đúng rồi
Xem thêm
chủ tuss ko đăng cảnh báo tem à ?? :)
Xem thêm
Đúng là thùng rỗng thì thường kêu to
Xem thêm
Đã ai dạy nó nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại chưa
Xem thêm
Quý tộc thì ngoài chiến trường cũng chỉ như 1 mạng người thôi
Xem thêm
Yếu mà thích ra gió thì chó nó cũng khinh
Xem thêm
Trong chiến đấu một thằng ngu mà còn tỏ ra thông minh thì tốt hơn hết giết ngay không cho nó đẻ trứng
Xem thêm
Được giáng chức á vui quá cơ
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm