Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 17: Tra khảo

17 Bình luận - Độ dài: 670 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.RE VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 17: Tra khảo

Trans: Yanbaka

-----

"Nói, căn cứ của chúng bây ở đâu?"

   

"Kẹc! Ngu sao tao nói! Mày giết tao luôn đi! Thế thì đừng có mơ mà tìm được nhé!"

Tên đạo tặc bị bắt buông lời.

   

Patrick đã đến nơi.

"Sao rồi? Nó khai chưa?"

Cậu hỏi.

"Không được. Nó không chịu khai. Kể cả có đánh nó cũng chỉ biết chửi rủa thôi."

Cậu lính trả lời.

   

"Để tôi ra tay xem thế nào."

Patrick vừa cười vừa nói.

   

"Sao, mày có vẻ không muốn nói nhỉ?"

Tên cướp mặt mày sưng vù lên đáp trả:

"Nói cũng chết, không nói cũng chết, thế sao tao phải nói nhỉ?"

   

"Mà, cũng đúng. Vậy thì để tao cho mày không thể mở miệng luôn nhé. Vì mày sẽ là nơi để tao xả stress đấy."

Patrick nói rồi nở một điệu cười nham hiểm.

   

Cầm trên tay một cây kim.

Cậu đâm vào khe hỡ giữa móng tay và ngón tay.

Một bên là gương mặt cười hụt hẫng của những cậu lính đang giữ chặt tên đạo tặc.

Một bên là tiếng kêu thống khổ của hắn.

"Nhiêu đây chưa đủ để bố khai đâu!"

   

Cậu dùng kìm bóc từng cái móng ra.

   

Sau khi lột đủ 20 cái móng xong, cũng cây kìm ấy cậu bắt đầu nghiền từng sợi cơ dây cốt của đốt ngón tay.

   

Tiếp đến, cậu bắt đầu cầm búa lên và giã vào những vết chai tay, nơi những cục xương đốt ngón tay phát triển.

   

Tiếp theo là cẳng chân, khuỷu tay, đầu gối. Đến đây, tên đạo tặc đã mất ý thức, nhưng cậu tiếp tục đánh, đấm cho hắn tỉnh lại.

Việc hành sự được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ đến nỗi máu không hề bắn ra.

   

Tên cướp đường ban đầu chỉ la hét om sòm, sau khi bị đánh cho tỉnh ra thì hắn chỉ biết run rẩy khiếp sợ khi nhìn thấy Patrick.

Thậm chí đến cả những cậu lính bên mình cũng phải run theo.

   

"Nói... Tao nói mà!"

   

"Mày không cần nói đâu! Tao sẽ để mày phải trải nghiệm thêm nỗi đau này nữa, nên tao không quan tâm. Tao đã cất công cẩn thận để không làm mày chết rồi, cũng khổ tâm lắm đấy có biết không? TRỜI VẪN CÒN SÁNG, TAO VẪN CHƯA NGÁN AI đâu nhé."

   

Patrick mặt mày vô cảm không đổi, lấy ra một cái chai.

   

Một lọ thuốc trị thương.

   

Đây là bí dược do tộc Elf làm ra. Nếu uống vào có thể ngay lập tức trị được vết thương.

Tuy nhiên, nếu là bệnh nặng liên quan đến tính mạng thì thuốc này sẽ không có hiệu quả.

   

Cũng có nhiều giả thuyết cho rằng, với những bệnh liên quan đến tính mạng thì chỉ hồi phục được vết thương ngoài da, đó là do nó không thể chữa khỏi những cú sốc tinh thần; hoặc là để bảo vệ bí mật ma pháp hồi phục của tộc Elf.

   

Thêm nữa, cũng có tin đồn rằng tộc Elf họ bán thứ thuốc, vốn được xem là cao cấp đắt tiền này cho nhân tộc là vì họ không sử dụng được những phiên bản lỗi có hiệu quả chỉ đáng vứt đi.

Đây cũng loại thuốc đã sử dụng để điều trị cho 3 quân nhân bị thương.

   

Tên đạo tặc bị cưỡng ép há miệng, uống thuốc trị thương này vào. Hồi phục ngay lập tức.

   

"Rồi, thêm một đợt nữa nhé."

Từng lời điềm tĩnh của Patrick như muốn cứa vào gan hắn.

   

"Tôi nói! Xin cho tôi được phép khai ra!"

   

   

   

"Này, trung đội trưởng đáng sợ thật ha!"

"Tao thề, không phản ngài ấy đâu."

"Tao cũng thế!"

Tiếng của những binh sĩ trấn áp tên đạo tặc the thé vang lên.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Mấy bé cấp dưới rén liền sau sao dám phản =)
Xem thêm
đọc mà thấy đau thay :)
Xem thêm
Ác ác y như lệ vi đã ra tay rồi thì đừng mong dừng lại
Xem thêm
Cuốn vãi
Xem thêm
Má nó ác dữ :)))
Xem thêm
Đọc mà thốn
Xem thêm
TRANS
Thằng cướp này chất đấy. Nếu là vấn đề quốc gia chắc dù có bị phanh thây cũng ko khai
Xem thêm