Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 16: Sau cuộc tập kích

7 Bình luận - Độ dài: 324 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.RE VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 16: Sau cuộc tập kích

Trans: Yanbaka

-----

"Báo cáo! Địch, tiêu diệt 51 người! Bắt giữ 1 người. Đồng minh 2 người tử trận, 3 người bị thương. Báo cáo hết!"

   

"Người chết là ai thế?"

   

"Binh nhất Edo và thượng đẳng binh Carter ạ."

   

"Vậy à... Còn 3 người bị thương thì sao?"

   

"Tay bị chặt đứt rồi, nhưng mà không ảnh hưởng đến tính mạng. Họ vẫn đang trong quá trình điều trị."

   

"Thế thì phân đội của Kyle hãy hộ tống 3 người bị thương và 2 người hi sinh kia về Vương đô đi. Còn lại thì hãy điều tra căn cứ của chúng trong khi thẩm vấn tên bị bắt đi. Có khi vẫn còn thường dân đang bị giam giữ không chừng."

"Rõ."

   

Wayne bước lại gần cậu Patrick đang tối tăm mặt mày.

"Patt, đừng ủ rũ thế chứ. Chiến đấu với quân số kia mà chỉ có 2 người chết đã là tốt lắm rồi đấy."

   

"Wayne, tôi hiểu chứ, nhưng mà quả nhiên... Tôi chợt nghĩ rằng nếu mình có thể làm tốt hơn một chút xíu nữa thì... Phải đi tạ lỗi với gia đình hai chiến sĩ kia thôi."

Wayne vỗ về đôi vai của cậu trung đội trưởng đang trăn trở vì đau khổ vài tiếng bộp bộp rồi quay trở lại xe ngựa của mình.

   

   

Đã chặt đầu của toàn bộ những tên đạo tặc. Chất lên xe ngựa và bắt đầu hồi kinh. Nói nôm na thì đó là minh chứng cho việc thảo phạt.

Những cái đầu này sẽ được phơi bày công khai ở nơi nào đó trong Vương đô.

   

   

Vẫn chưa có ai nhận ra rằng, từ trong phía khu rừng, có một gã da ngâm ngâm đang chạy hết tốc lực.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

:)) còn 1 đứa
Xem thêm
Quặc chó ( nice)
Xem thêm
Chóng vánh quá TvT
Xem thêm
tks trans+edit
Xem thêm