Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 32: Phá gãy

7 Bình luận - Độ dài: 496 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.VN VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 32: Phá gãy

Trans: Nyan~baka

-----

Quân đội vương quốc đang chiến đấu dưới sự chỉ huy của trung tướng Simon. 

Tuy nhiên, lợi thế lại thuộc về phía lãnh quân Westin do phải chiến đấu tại địa hình pháo đài dã chiến này.

Nói là pháo đài chứ cũng chỉ là những hàng rào gỗ, được xây thành hàng dài từ các loại ván. Có điều, nó cũng phát huy được hiệu quả của mình.

   

Từ bên trong phòng tuyến, tên bắn ra như mưa trút nước, khó mà tiếp cận được thành trì.

Phía quân đội cũng có bắn tên ngược lại, nhưng cũng bị hàng rào cản lại mất.

Vương quốc quân ngày càng thua thiệt về quân số.

   

"Phá xe ngựa mà làm khiên! Trước mắt chỉ cần chặn được xạ tiễn đã!"

   

Theo lệnh của trung tướng, chỉ một tấm ván đơn cũng là quý giá lắm rồi nhỉ? Kha khá khiên chắn đã được tạo ra.

   

"Cái thứ này mà cũng gọi là khiên được à?"

   

Đó là lời đầu tiên của Wayne thốt ra.

Cậu ta phá gãy chiếc xe ngựa chở hàng, cầm trên tay một thứ tay vịn xác xơ.

   

"Đỡ hơn là không có gì."

   

Bọn họ cầm những cái khiên tàn tạ, đội lên đầu như những cây dù che chắn cơn mưa tên ập xuống xối xả.

Tàn tạ nên cũng có vài "giọt mưa" lọt được vào trong.

   

Khi đến gần hàng rào, phe địch chuyển sang đội hình bắn trực diện. Nghĩa là không còn bắn lên không trung, mà những mũi tên sẽ bắn trực tiếp vào người.

Bên này cũng bắt chéo chiếc "khiên" của mình vừa tiếp cận đánh xáp lá cà.

Nuốt trọn những mũi tên xuyên phá những tấm khiên, biết bao nhiêu người ngã xuống tại đó.

   

Cuối cùng cũng có người tiếp cận được pháo đài.

Bọn họ dùng kiếm hai tay, đâm thẳng những tấm ván dựng hàng rào. Họ tận dụng nguyên lý đòn bẩy để chẻ đôi các tấm ván.

   

"Thế này thì có thể đánh tới rồi."

Wayne cười nham hiểm, một vài đơn vị dù tay cầm khiên cũng đã thâm nhập thành công vào bên trong pháo đài.

   

Các toán cung thủ lần lượt bị đội của Wayne hạ gục.

Cung thủ vốn có một điểm yếu là phải chờ thay tên sau mỗi lượt bắn.

Bọn họ làm sao vừa chạy vừa bắn được.

Bên trong hàng rào lại không có lính nào bảo vệ cho cung thủ, nên quân của Wayne ở đó là vô địch.

   

Bên trong hàng rào hỗn loạn, dĩ nhiên sẽ không có ai bắn tên ra bên ngoài.

Vương quốc quân đồng loạt tiến vào đột kích pháo đài.

   

   

    

-----

Tác note: Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

ngắn quá
Xem thêm
Chịu thôi
Xem thêm