Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 28: Lắng nghe

11 Bình luận - Độ dài: 1,002 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.RE VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

THÔNG BÁO:

TẠM DROP ĐẾN HẾT THÁNG 3. CHI TIẾT XEM CHÚ THÍCH NGOÀI TRANG CHỦ. AI CÓ HỨNG THÚ DỊCH TIẾP INBOX TRANS NHẬN TEST.

-----

Chương 28: Lắng nghe

Trans: Nyan~baka

-----

"Thiếu úy Riggsby, cấp trên có chuyện muốn hỏi cậu."

Vị sếp vừa quay trở lại nói.

   

   

"Patrick Riggsby, xin được trình diện."

   

Cậu kính lễ kiểu nhà binh và nhìn xung quanh, Patrick có chút bất ngờ.

Cậu thừa hiểu những người đang ở đây ít nhất cũng thuộc hàng lãnh đạo trong quân đội, nhưng đến cả lãnh đạo của đất nước cũng có mặt thì...

   

"Thiếu úy Riggsby, cảm ơn cậu đã cất công tới đây. Cậu ngồi ở đó đi."

Người vừa nói là một người đàn ông khoảng 50 cái mùa xuân, tóc đỏ với bộ râu hùng vĩ từ nhân trung xuống tận cằm. Thân hình đồ sộ, cao tầm một mét tám mươi, có thể thấy được đó là cơ thể săn chắc và thực lực mạnh đến cỡ nào.

Đại tướng Andretti.

Cơ bản đó là "top" trong quân đội.

Thực ra ở trên còn có chức Nguyên soái, nhưng Nguyên soái cũng đồng thời là Quốc vương nên khi nói đến "top" quân đội, nghĩa là đang nói đến đại tướng.

Mà, kể ra thì Nguyên soái cũng có mặt ở đây nữa.

   

"Rõ! Tôi xin phép!"

Cậu ngồi xuống một cái ghế có vẻ như là không có ai ngồi.

   

"Chuyện chúng ta muốn hỏi cậu là, quan hệ giữa hai gia tộc Westin và Riggsby ra sao? Cứ kể hết những chuyện có liên quan đi. Mà không lẽ bọn họ tệ đến mức là đồng lõa của kẻ phản bội luôn sao?"

Người bình thường thì quả thật có lẽ không có chuyện phản bội đâu vì rủi ro quá cao.

   

Nhưng mà,

"Trước tiên thì cho phép tôi được giải thích, bắt đầu từ tình hình của gia đình mình.

Cha mẹ tôi, mà, mẹ tôi đã qua đời mất rồi; cha tôi cùng với bà vợ lớn, là mẹ của các ông anh tôi rất phung phí, xài tiền như nước. Trên một đất nước mà tiền thuế đã được đặt ra mức thu trần từ trước, họ còn dám thu thêm các khoản ngầm. Chi phí để điều hành lãnh thổ, chắc mọi người cũng biết, hầu hết là do bà vợ lớn đã tiêu hết vào đồ trang sức; vậy thì, chi phí trị an lấy đâu để trả đây? Phải, chính là mượn tay từ gia tộc Westin đó.

Tôi nghĩ tiền nợ hiện cũng chạm ngưỡng kha khá rồi.

Về việc đó, chắc có lẽ gia tộc Westin này cũng đã thủ thỉ với họ rằng sẽ giảm tiền lãi suất hoặc là trừ vào phần tiền nợ gốc chăng?

Thêm một lý do nữa, đó là Đế quốc là một quốc gia giao toàn bộ việc thuế suất cho từng lãnh địa riêng của họ.

Nếu phe Đế quốc thắng, bọn họ sau này có thể được hứa hẹn sẽ được trở thành quý tộc của Đế quốc thì sao? Nếu thế thì họ sẽ dễ dàng phản bội chúng ta thôi."

   

"Có chuyện hứa hẹn sao?"

   

"Đúng là không có căn cứ, nhưng về chuyện bọn họ không phản bội, với tôi thật khó mà tin tưởng được."

   

"Tại sao cậu lại không thể tin tưởng người nhà mình đến thế vậy?"

   

"Tôi sẽ kể thêm quãng thời gian mình được sinh ra và lớn lên được không? Sẽ hơi tốn kha khá thời gian đấy ạ!"

   

   

   

Sau khi xong câu chuyện, một bầu không khí u ám tỏa ra bao trùm cả chốn đấy.

"Được rồi. Tôn trọng ý kiến của thiếu úy Riggsby, chúng ta sẽ mặc định rằng gia tộc Riggsby đang phản bội mà hành động. Thiếu úy Riggsby, cậu còn gì khác không?"

Quốc vương mở lời hỏi.

   

"Vâng! Thưa Nguyên soái bệ hạ! Tôi nghĩ rằng vẫn còn có những gia tộc khác cũng chung tay đầu quân cho kẻ thù."

   

""CÁI GÌ!""

   

Mọi người đồng thanh cất tiếng.

   

"Những gia tộc ở phía Tây thường có những vùng đất không được màu mỡ cho việc làm nông. Và người hiện đang viện trợ cho bọn họ khí tài để làm việc là gia tộc Westin đấy ạ. Những tên lãnh chúa đó dĩ nhiên sẽ không thể nào lên mặt được với gia tộc Westin rồi.

Chỗ nào tệ hơn thì, bọn họ phải gả con gái đi nữa."

   

"Hmmmm."

   

"Gia tộc nào cậu biết không?"

   

"Vâng! Là gia tộc Tử tước Hearter. Ngoài ra, những bên được viện trợ khí tài là gia tộc Nam tước Carlie, và chắc chắn là cả gia tộc Nam tước Eje nữa."

   

"Quả thật lãnh địa của cả ba gia tộc đó không thích hợp để trồng trọt chăn nuôi. Nhưng mà thiếu úy Riggsby này, làm sao cậu rõ tường tận đến thế vậy? Nếu bị đối xử lạnh nhạt như thế ở nhà thì dĩ nhiên họ sẽ không cho cậu biết thông tin đúng chứ?"

Cậu đáp lại những lời của Quốc vương:

"Thời mẹ tôi còn sống, có những người hầu luôn phò tá bà, tôi đã dò hỏi bọn họ. Bây giờ thì chắc họ đã về nhà gốc của mẹ tôi là gia tộc Nam tước Kanon rồi."

   

"Ừm, ra là vậy. Ta đã hiểu được đại khái vấn đề rồi. Việc động binh ta sẽ giao cho đại tướng Andretti, còn cậu, thiếu úy Riggsby, ta cũng có việc riêng muốn giao cho cậu. Dù gì cậu cũng là một người ưu tú mà. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ giám sát để đề phòng, nhưng bản thân ta thì nghĩ rằng có thể tin tưởng cậu được."

   

"Xin cảm ơn! Vậy, yêu cầu đó là?"

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks
Chúc trans năm mới vui vẻ nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn, thay mặt trans mình chúc bạn mạnh khỏe để tiếp tục theo dõi truyện nhé.
Xem thêm
@Nemesis Team: cảm ơn nha
Năm mới vui vẻ
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm