Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06: Công việc của binh sĩ (1)

8 Bình luận - Độ dài: 774 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.RE VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 06: Công việc của binh sĩ (1)

Trans: Alaska

Edit: NgaÚ

Proofread: Yanbaka

-----

Buổi sáng của binh lính bắt đầu từ sớm.

Không, không chỉ binh lính mà một ngày mới của mọi người ở thế giới này cũng bắt đầu từ rất sớm.

Ở đây không có thứ gọi là đèn điện, vì vậy nguồn sáng vào buổi đêm thường là nến hoặc là củi lửa.

Nến có phần hơi đắt đỏ, nên phần lớn người dân thường dùng củi. Nhưng củi cũng tốn rất nhiều tiền.

   

Vì vậy, mọi người thường bắt đầu hoạt động vào lúc bình minh.

Binh lính cũng không ngoại lệ, họ cũng phải bắt đầu những hoạt động vào lúc trời hừng sáng.

Trước hết, toàn bộ binh lính sẽ chạy bộ vào buổi sáng sớm. Họ sẽ mang nhiều bao tải khá nặng trên lưng và chạy quanh sân tập.

   

Sau đó, họ ăn sáng.

Thực đơn gồm bánh mì đen, thô và cứng.

Súp đậu. Thịt xông khói.

Đó là tất cả!

Nhân tiện, có thêm thịt xông khói vào là hết xẩy.

   

Sau bữa ăn, công việc mới bắt đầu.

Nhiệm vụ thì rất nhiều, nhưng công việc chính là tuần tra quanh thủ đô để đảm bảo an ninh trật tự của thủ đô hoàng gia. Giống hệt như lực lượng cảnh sát Nhật Bản.

Công việc thứ hai, đứng gác cổng ra vào thủ đô.

Mục đích của việc này là ngăn cản lũ tội phạm và những thứ hàng hoá bất hợp pháp cố xâm nhập vào thành phố. Lính gác sẽ quan sát những lô hàng và kiểm tra nếu có người khớp với diện mạo được miêu tả của tội phạm.

Bước tiếp theo chính là tuần tra những ngã đường của thủ đô hoàng gia.

   

Thế giới này được xem như vùng đất của kiếm và cung thuật.

Đương nhiên, lũ quái vật giống như con orc kia đã xuất hiện từ lâu.

Một loài kinh điển nữa là loài goblin.

Chúng chỉ là loài quái vật nhỏ, nhưng sẽ rất rắc rối nếu chúng đi theo đàn.

   

Ogres.

Thông minh và mạnh hơn lũ orc nhiều.

   

Loài rồng.

Có rất nhiều loại rồng khác nhau, bao gồm wyvern và những loài khác.

Và nhiều chủng loài khác nữa, nhưng chúng ta sẽ không đề cập ở đây.

Mục đích của việc tuần tra là xác định và tiêu diệt những mối đe dọa như lũ sinh vật nguy hiểm đó từ sớm.

   

Mạo hiểm giả có thể nói là những người nhận yêu cầu từ các địa phương, tiêu diệt lũ quái vật và mang về các loại thảo dược…

Bởi vì thảo dược cũng có thể mọc ở xung quanh thủ đô hoàng gia, nên những nhà mạo hiểm mà phát hiện ra bầy orc mới đây có thể là người chuyên thu nhặt thảo dược.

   

“Hôm nay chả có gì đặc biệt lắm nhỉ~?”

   

“Tôi nghe nói có đến 3 con xuất hiện hôm qua đấy!”

   

“Thật à. Có lẽ hôm nay thì không đâu, nhỉ.”

Phòng vệ quân vừa đi dạo vừa phàn nàn.

   

Goblin đi theo bầy.

Nếu bạn phát hiện ra 1 con, ở đó sẽ có thêm 3 con đang đợi bạn tìm đấy.

Điều này là thường thức đối với lũ goblin này rồi.

Có khả năng đó là 3 con cuối cùng rồi.

“Chúng còn có thể sinh sản nhiều hơn, đừng quá chủ quan.”

Wayne, tiểu đội phó của tiểu đội lên tiếng.

   

“Rõ thưa ngài.”

Một binh nhất trả lời.

   

“Anh nghĩ sao, đội trưởng?”

   

“Chuyện hôm qua... Cũng được một thời gian kể từ lần cuối chúng xuất hiện rồi đúng chứ? Tôi có linh cảm chúng nó vẫn ở quanh đây.”

Patrick đáp lại.

   

Bởi vì cậu ta vừa được thăng chức lên thượng sĩ, và đang phụ trách một tiểu đội.

Phân đội là đơn vị nhỏ nhất trong quân ngũ.

   

Một phân đội gồm ba người.

Ba phân đội hợp thành một tiểu đội.

3 x 3 = 9, chín người cộng thêm một tiểu đội trưởng là mười, đó là một tiểu đội chính thức.

Dưới trướng thượng sĩ lần lượt là trung sĩ và hạ sĩ, binh trưởng, thượng đẳng binh, binh nhất, binh nhì.

Quyền hạn cao sau tôi là trung sĩ Wayne. Vì vậy cậu ta sẽ là tiểu đội phó. [Note37127]

[Note37792]

“Hãy thử đi vào sâu chút nữa.”

Tôi nói với họ. 

Ghi chú

[Lên trên]
Chỗ này đang kể ngôi ba, tự dưng ông tác cho chữ tôi vào, chả hiểu :)))) nhưng cứ theo mạch truyện là ngôi ba nhá.
Chỗ này đang kể ngôi ba, tự dưng ông tác cho chữ tôi vào, chả hiểu :)))) nhưng cứ theo mạch truyện là ngôi ba nhá.
[Lên trên]
Trong hình lần lượt là: Thượng sĩ (đội trưởng) - Trung sĩ (phó đội trưởng) - Binh trưởng - Thượng đẳng binh. Hạ sĩ bay mất mịa đâu rồi không biết nhé <:Thaumiel_01:881255548606087208>
Trong hình lần lượt là: Thượng sĩ (đội trưởng) - Trung sĩ (phó đội trưởng) - Binh trưởng - Thượng đẳng binh. Hạ sĩ bay mất mịa đâu rồi không biết nhé <:Thaumiel_01:881255548606087208>
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Bọn goblin thật gian xảo
Xem thêm
Tôi cx muốn làm gác cổng vì nó là 1 nghề quyền lực :))
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
mừng trans comeback :))))
Xem thêm
TRANS
Tks, :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Miori Celesta
:) chủ tuss ko muốn mất lần đầu thui
Xem thêm