Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 33: Kỵ binh

10 Bình luận - Độ dài: 283 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.VN VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 33: Kỵ binh

Trans: Nyan~baka

-----

Khi quân của Wayne hạ xong đám cung thủ, từ phía sâu bên trong có khói bốc lên.

   

"Cẩn thận! Có kỵ binh!"

Wayne hô hào.

   

Kỵ binh, những binh sỹ cưỡi ngựa, mình đầy giáp kim loại.

Nhân tiện, giáp của bộ binh là giáp da.

Bởi giáp kim loại sao mà chạy nổi.

   

Tiền đề của kỵ binh là cưỡi ngựa để tấn công, nên phải là giáp kim loại.

   

Bằng cách nào đó họ phải né tránh đòn tấn công của kỵ binh chuyên dùng thương.

Phần trên thân ngựa khá nặng, nên có lẽ không quá khó để né đòn.

   

Wayne thì vừa tránh vừa kiếm cơ hội chém vào thân ngựa.

Ngựa hí lên, rồi nó tự hất hai chân sau lên, làm cho kỵ binh ngồi trên phải ngã ngựa.

   

Tên lính ấy choàng đứng dậy, nhưng đã quá trễ.

   

Wayne đã đâm thẳng kiếm vào khe hở giữa bộ giáp.

Giáp cũng có những chỗ hở ở nơi như khớp xương.

Không có thì sao mà cử động được.

   

"Khục."

Tên lính sặc ra máu rồi đổ rạp xuống đất.

   

Tuy thế, không phải ai cũng làm được như Wayne.

Đồng minh đã bao nhiêu người ngã xuống làm vật tế cho kỵ binh địch.

   

"Đừng có cứng nhắc! Cố gắng duy trì những vị trí có thể thoát được!"

Wayne ra chỉ thị cho các đội trưởng và lính khác.

   

"Cố chút nữa thôi, kỵ binh bên ta sẽ đến ngay! Gắng chịu đựng nào!"

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ông tác chắc chắn là viết cho vui luôn
Xem thêm
Biết sao h
Xem thêm
nhưng cốt truyện có đầu tư tht chứ ko hời hợt
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lại hóng típ
Xem thêm