Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19: Không, tôi đang làm nhiệm vụ mà

16 Bình luận - Độ dài: 524 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.RE VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 19: Không, tôi đang làm nhiệm vụ mà

Trans: Yanbaka

-----

"T, Trước tiên tôi sẽ phá cái cửa buồng giam này. Xin mọi người hãy lùi lại."

Patrick nói, tay rút kiếm giắt bên hông.

   

Sau khi xác nhận 3 người kia đã lui xuống, cậu vung kiếm, 2 lần.

Tiếng vài thanh sắt đổ rạp xuống vang lên.

   

"Lần này được cứu, lão lấy làm cảm kích. Ơn này nhất định lão sẽ không quên."

Lão nhân tự xưng là Carlos nói.

   

"Tôi đang làm nhiệm vụ mà, đừng bận tâm."

Patrick đáp.

   

"Không, lão sẽ báo cáo với chủ nhân của mình hết tường tận tất cả mọi chuyện mà."

   

"Không, nói thật đấy, tôi chỉ đang hành động theo nhiệm vụ được giao thôi."

   

"Khi nãy, ngài đã xưng tên mình là Riggsby đúng không?"

   

Ôi, mình tính sai nước rồi. Này là tự làm tự chịu thôi.

"Vâng, là gia tộc Riggsby đó đấy. Có hơi xấu hổ nhưng mà tôi là Patrick, con trai thứ ba của cái nhà đấy. Mà, hiện tại tôi cũng giống như là đã bị đuổi khỏi chỗ đấy rồi, nên là họ cũng chẳng quan tâm đến tôi mấy đâu!"

   

Cái này thì, phải làm cho rõ nhỉ?

   

"Vậy thì, lão sẽ mang ân huệ của cá nhân ngài Patrick thôi."

"Không mà, đã bảo là tôi đang làm nhiệm vụ cơ mà."

   

Đến nước này thì cậu thiếu niên trông điềm tĩnh thấy rõ bắt đầu mở lời:

"Nếu ngài Patrick không nhận lời cảm kích từ phía hầu tước chúng em thì em không còn mặt mũi nào để mang danh nghĩa hầu tước đâu ạ. Dĩ nhiên những người hầu của chúng em cũng sẽ có quà để bày tỏ lòng thành. Mà ngài Patrick hiện đang là đội trưởng phải không ạ?"

   

Hờ, còn nhỏ tuổi mà lanh lợi dữ. Quả nhiên là nhà hầu tước quý tộc. Cơ mà, nghe giọng thì rõ ràng là thiếu niên nhỉ?

Patrick suy nghĩ vẩn vơ, rồi cậu trả lời:

   

"Tạm thời thì tôi đang quản lý một trung đội."

   

"Ngài còn trẻ thế này mà đã là trung đội trưởng, quả thật là một người tuyệt vời nhỉ?"

Lão Carlos đáp.

   

"Vậy thì càng không thể không gửi lời cảm kích chính thức tới ngài Patrick được. Dù đang nói là làm việc, nhưng chuyện ngài cứu chúng tôi là sự thật không thể thay đổi!"

   

Cậu nghĩ nếu cứ tiếp tục từ chối thì sẽ thất lễ, nên...

"Thôi được rồi, nhưng tôi chỉ có tí công trạng thôi nhé."

Patt gật đầu.

"Được rồi, trở về đường chính thôi nào! Wayne, nhờ ông chỉ huy bọn họ thu thập lại vũ khí, đồ bọn chúng cướp được rồi chất lên xe nhé!"

"Đã rõ! Thưa thiếu úy Patrick!"

Thấy Wayne chỉnh lại cách nói chuyện của mình trước con trai thứ ba của nhà hầu tước, Patrick chỉ biết cười gượng đáp lại.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Nn còn đứa nữa mà chạy đâu rồi diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ
Xem thêm
Đứa quý tộc này ko có kiêu căng( aura quý tộc) nhờ -_-
Xem thêm
TRANS
Đoạn cuối người dịch coi lại là "gượng cười" hay "nhịn cười" tình huống này gượng cười thấy hơi sai
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gượng cười.
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Hmm . Tưởng ẻm là gái , ai ngờ trap ... có đấu kiếm ko nhỉ ?
Xem thêm
Joe
tks trans
Xem thêm
Cảm ơn thì cảm ơn đàng hoàng dsi, có mấy chữ cũng không viết cho xong.
Cảm ơn vì ra chap mới
Xem thêm
@aiaiai911: thuật ngữ viết tắt mà bro ý nghĩa vẫn z thôi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời