Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08: Công việc của binh sĩ (3)

15 Bình luận - Độ dài: 606 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.RE VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 08: Công việc của binh sĩ (3)

Trans: Alaska

Edit: NgaÚ

Proofread: Yanbaka

-----

Goblin là loài nằm ở đáy chuỗi thức ăn giữa các quái vật đi bằng hai chân.

Nói cho dễ hiểu, đó là bên bị săn.

Nằm trên đỉnh là lũ orc, ogre, troll và cyclope... những quái vật đi bằng hai chân cùng tồn tại với nhau.

Trong số đó, lũ quái vật săn goblin là

   

Orc và,

   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   

Có tiếng cây bị đổ ngã.

Wayne hoảng loạn quay người lại.

"T, Troll !? Chúng nó làm gì ở đây?"

   

Troll.

Chúng cao tầm bốn mét và cực khoẻ.

Tuy nhiên, lại đần độn và chậm chạp.

“Mọi người! Chuẩn bị chiến đấu! Lấy cung tên đi! Cho phép bắn khi cảm thấy cần thiết!

Ngay khi Patrick ra lệnh, tất cả lính ở đó đã giương cung tên và phóng tiễn.

Bao nhiêu mũi tên trúng đích nhưng chúng không gây được đòn chí mạng nào.

   

Con troll chầm chậm tiến tới.

“Tiếp tục bắn!”

Những mũi tên vun vút đâm vào bụng con troll, nhưng lớp mỡ dày kia lại ngăn chúng không tiếp cận nội tạng.

“Toàn quân, chuẩn bị thương!”

Bỏ cung tên đi và cầm cây thương lên.

Dường như, con troll cảm thấy được Wayne là người khoẻ nhất nên nó chuyển tầm ngắm sang phía anh. Nó bắt đầu đi lại chỗ của trung sĩ.

Tay phải của con troll giữ một khúc gỗ lớn, có vẻ nó lượm được khi đang trên đường đến đây.

   

BÙM!

   

Tiếng động lớn phát ra khi con troll vung khúc gỗ.

Wayne tránh được và đâm cây thương vào mục tiêu.

Nó xuyên được vài chục centimet, nhưng Wayne lại không kéo cây thương ra được. Con troll tiếp tục vung khúc gỗ loạn xạ mà không quan tâm gì cả.

   

Wayne buộc phải buông cây thương để tránh khúc gỗ.

Các thành viên khác trong đội đâm cây thương về phía con quái vật nhưng chúng chỉ xuyên được vài milimet.

Liệu đây là sự khác biệt về trình độ sử dụng vũ khí chăng?

   

Wayne bỏ cây thương và rút trọng kiếm ra.

Anh dùng cây kiếm để chặn đứng đường tấn công của khúc gỗ, sau đó đâm kiếm vào dạ dày nó bằng hết sức cơ thể của mình.

Sau khi chém thêm được vài centimet mỡ, con troll rên rỉ và xông lên phía anh.

   

“Wayne! Cúi xuống!”

   

Nghe thấy tiếng hét của Patrick, Wayne liền cúi người ngay lập tức. Sau đó, Patrick cùng cây thương giắt bên cái hông bị thương của mình tiến lên đột kích.

Patrick đâm cây thương sâu vào vết thương trên bụng mà Wayne vừa chém qua.

   

Higyahhh!

   

Con troll quằn quại thét lên đau đớn.

Wayne, người lúc này đang cúi gầm ở giữa con troll và Patrick, nắm lấy cây thương của thượng sĩ và xoáy sâu vào giữa bụng con troll bằng toàn bộ sức mạnh mà anh có.

Con troll hét lên, thậm chí lớn hơn ban nãy. Nó ngửa cằm lên trời, Wayne dùng trọng kiếm của mình đâm vào cổ họng của nó.

   

Patrick và Wayne đều bị nhuộm đỏ bởi lượng lớn máu đổ xuống như vỡ đập cùng lúc với tiếng thét của thứ sinh vật hạ đẳng đó.

Và từ từ, con troll đổ rạp về phía sau.

   

“Tony, chặt đầu con troll đi.”

Patrick ra lệnh với giọng nói mệt mỏi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
Quặc chó (nice) truyện hay quá
Xem thêm
Hay thật đấy tiếc cái hơi ngắn
Xem thêm
cố lên trans ơi rất bánh cuốn
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Miori Celesta
CHỦ THỚT
TRANS
Cấm thành viên comment trong tất cả các project của Team.
Xem thêm
Vẫn ngắn gọn súc tích như mọi khi :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Miori Celesta
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Miori Celesta
@Nemesis Team: Bruh, noi met cx cut a, met that day
Du sao cx thk trans+edit
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
NẾU PHỚT LỜ THÔNG BÁO CẤM CMT TEM NÀY THÌ BẠN BIẾT GÌ RỒI ĐÓ.
Xem thêm
Uầy căng đấy
Xem thêm
Thank trans and edit
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời