Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 25: Tin tốt, và tin xấu

8 Bình luận - Độ dài: 631 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.RE VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 25: Tin tốt, và tin xấu

Trans: Yanbaka

Tác note: Nếu mà phân tập thì bắt đầu từ đây sẽ là tập 2 nhỉ?

Phiền quá nên tôi không thèm phân.

-----

Chuyến thị sát của thái tử điện hạ đến lãnh thổ của hầu tước có vẻ như đã kết thúc một cách êm đẹp.

Dường như điện hạ cùng trưởng nữ của của hầu tước đã ký kết hôn ước với nhau.

Một thông báo xé toạc cái bầu không khí đầy tin vui đó ập đến.

   

"Hành động của đế quốc rất đáng ngờ sao?"

"Có vẻ như bọn họ đang nhập khẩu một số lượng lớn lương thực và sắt đấy!"

Chuẩn bị cho hậu phương và chế tạo vũ khí à?

   

"Đối thủ của chúng là ai?"

"Có lẽ khả năng cao là vương quốc của chúng ta."

"Chứ còn gì nữa. Quan hệ ngoại giao không được tốt lành gì mà."

   

Đế quốc.

Chính xác hơn là Đế quốc Zabine.

   

Là một nước tương đối lớn ở phía Tây biên giới chúng ta.

Theo chủ nghĩa nhân tộc thượng đẳng, ngoại trừ con người ra, họ phân biệt và đàn áp các chủng loài khác.

   

Vương quốc này thì tuy là một quốc gia lấy con người làm trung tâm, nhưng không hề cự tuyệt những ai đặt chân đến đây. Tuy dân số cũng không nhiều nhưng ở đây vẫn có Elf, người lùn, người thú sinh sống.

Quý tộc cũng thế, cũng có những nhà đón nhận dòng máu ngoại tộc.

   

Vấn đề là, do tiếp giáp sát bên nhau nên sẽ có những tranh chấp về lãnh thổ, tranh chấp về nguồn nước và đặc biệt nhất là mỏ khoáng sản gần biên giới hai nước.

Có những nơi lấy đường sống lưng núi làm biên giới, mà ở đó lại là mỏ khoáng sản, nên là đào bên nào cũng sẽ có sắt.

Hòng tranh lấy quyền lợi đó nên các nhà ngoại giao sẽ tìm đủ mọi cách để giành cho bằng được.

   

"Đây sẽ là cuộc chiến ai nhanh tay hơn thì người đó được chiếm mỏ à?"

   

"Cái xứ đó không có chỗ nào thu sắt được nên chúng thèm khát cái mỏ này lắm đấy chứ!"

   

"Bảo vệ biên giới là Tây phương diện quân [note39578] và lãnh quân của hầu tước Westin à? Ông thấy thế nào?"

   

"Tây phương diện quân thì không phải lo lắng nhiều, vì họ rất có thực lực. Nếu có cớ sự gì thì họ sẽ giải quyết ngay bằng cách nào đó thôi. Vấn đề là lãnh quân hầu tước Westin nhỉ? Gia tộc đó, dạo gần đây dòng tiền không ổn định lắm, đã thế còn có tin là quân lực giảm đi thấy rõ nữa."

   

"Nếu cứ để hầu tước phu nhân tiêu xài thật thì vãi chưởng quá nhỉ?"

   

"Bảo thạch, lụa là, kim loại quý hiếm, cứ có bao nhiêu tiền là xài bấy nhiêu mà. Đá quý, kim loại quý thì chỉ cần bán là có tiền, còn gấm vóc lụa là thì phải là hàng qua gia công chứ đúng không?"

   

"Đã vậy, hình như còn nghiện cờ bạc chui nữa phải chứ?"

   

"Thật à? Cờ bạc chui chẳng phải rủi ro quá cao sao? Bên nào đâm đầu thì chỉ có thua cuộc mà."

   

"Mà ngài hầu tước còn chẳng đủ khả năng để kiểm soát chuyện đó nữa, ông nghĩ sao?"

   

"Kìa kìa, lớn tiếng quá rồi đó! Bị nghe thấy thì tính sao đây?"

   

"A, lỗi tôi lỗi tôi."

   

Có dự cảm không tốt về điều này.

Ghi chú

[Lên trên]
Có reference đến quân đội Liên Xô, tìm 'phương diện quân Tây' để hiểu rõ hơn.
Có reference đến quân đội Liên Xô, tìm 'phương diện quân Tây' để hiểu rõ hơn.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Không tốt thật :))
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Joe
Tks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ヨ000