Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 26: Đế quốc có động thái

13 Bình luận - Độ dài: 493 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.RE VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 26: Đế quốc có động thái

Trans: Yanbaka

-----

"Đế quốc đã hành động rồi sao?"

"Chà, có vẻ như chuyện gì đến thì cũng phải đến rồi."

Tin đồn đó lan ra khắp toàn quân đội.

   

Ở một căn phòng nọ.

Một ông chú bận đồ lộng lẫy, mấy ông chú bao bọc mình bằng quân phục và mấy ông chú mắt hi hí đang tụ họp lại với nhau.

Đó là Vua, mấy ông tướng quân cùng mấy ông quan to như thượng thư, tể tướng.

Căn phòng đó là 1 phòng lớn trong hoàng thành.

   

"Rồi sao?"

Người nói là một ông chú tóc bạc, khoảng chừng 50 tuổi.

   

   

"Hiện tại, Tây phương quân vẫn đang nghênh chiến ở biên giới. Lúc tiến lúc lùi, thưa Bệ hạ."

Một người đàn ông trung niên, tóc xám đáp lời.

Trái ngược với thân hình mập ú là con mắt ti hí, tể tướng Bendrik.

   

"Tên Westin kia đang làm cái quần què gì thế?"

Vua tức giận bắn ra mấy câu.

   

"Thưa, ngài ấy báo cáo rằng đang chỉnh đốn lại quân ngũ nên sẽ khá mất thời gian."

   

"Chỉnh đốn kiểu gì mà quân số tụt dốc không phanh! Đây không phải là cách làm của một quý tộc có lãnh thổ ở vùng biên giới đâu!"

Người vừa dứt lời là trung tướng Simon, thân hình vừa phải, nuôi râu và tóc ngắn màu trắng.

   

"Tôi còn nghe có tin đồn rằng vợ hắn ta xài tiền như nước nữa đấy nhỉ?"

   

"Không phải tin đồn đâu, sự thật còn gì? Tiền thuế hàng năm vẫn thu đầy đủ, nhìn tình hình là biết có biến rồi, vãi thật."

   

"Tây phương diện quân, khoảng 2000 người nhỉ?"

"Vâng! 2000 lính đang đóng quân ở pháo đài. Tôi đã ra lệnh cho Nam phương quân viện trợ khẩn cấp 1000 quân, nhưng do không rõ quân số của địch nên chỉ mới cho người đi mật thám mà thôi."

"Hmm, tuỳ trường hợp mà có lẽ cũng sẽ phải cho quân đội vương quốc xuất quân thôi. Mau cho họ chuẩn bị sẵn sàng đi."

"Rõ!"

"Mà chắc là Tây phương diện quân có lẽ sẽ không thua cái một đâu."

"Vâng!"

"Phía Nam thì có giao hảo tốt nên có động quân chắc cũng sẽ ổn. Nhưng còn phía Bắc thì không thể nào rút quân được nhỉ?"

Phía Bắc là vùng núi, nơi các bộ tộc sinh sống. Nếu xuất quân sẽ được xem như là vi phạm lãnh thổ.

Phía Đông có một khu rừng được xem như là hang động của rồng, vì cũng có những loài như Wyvern thi thoảng lui tới, nên quân đội thì có thể đẩy lui chúng, nhưng tuyệt đối cũng không thể động binh đi được.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
nên đổi Phương quân diện thành Quân khu cho dễ hiểu, nghe xui tai hơn :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sẽ cân nhắc. Cảm ơn bạn đã góp ý.
Xem thêm
@Nemesis Team: Cụm tập đoàn quân mới đúng. Tui sai nhé, quân khu bé hơn TvT
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
tks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ヨ000