Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 07: Công việc của binh sĩ (2)

13 Bình luận - Độ dài: 572 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.RE VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 07: Công việc của binh sĩ (2)

Trans: Alaska

Edit: NgaÚ

Proofread: Yanbaka

-----

Đây là một chuyến đi bộ 30 phút về phía sâu trong rừng.

Tiếng ồn lẫn với tiếng kêu vang vọng lại từ xa.

“Dừng lại! Phân đội của trung sĩ Wayne tiến vào cánh phải, phân đội của binh trưởng Tony lo cánh trái, đội của hạ sĩ Miruko sẽ cùng tôi đi trực diện vào trung tâm. Rõ rồi chứ?”

Mọi người gật đầu.

   

“Đội của Wayne và Tony sẽ phối hợp, căn thời gian với nhau và tấn công sau năm phút kể từ lúc bắt đầu di chuyển.”

Nói rồi, cậu ta lấy ra một dụng cụ to gần bằng lòng bàn tay. Là một đồng hồ ma thuật.

“Vậy, bắt đầu hành động!”

Đội của Wayne và Tony bắt đầu di chuyển.

Trong thế giới này, một năm có 360 ngày chia thành 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, mỗi ngày có 24 giờ và mỗi giờ có 60 phút.

Nhân tiện theo dương lịch thì thế giới này có hai mặt trăng.

Không có năm nhuận.

Đồng hồ ma thuật là một thứ đắt tiền, nhưng chúng là dụng cụ cần thiết cho các hoạt động quân đội nên những người từ phân đội trưởng trở lên sẽ được cung cấp sẵn.

“Đi thôi.”

Patrick bắt chuyện với hạ sĩ Miruko, người có đôi mắt xanh dương và mái tóc ngắn màu nâu. Anh ta có vẻ lớn hơn Patrick mười tuổi. Một người đàn ông gầy gò và cau có. Hai người lính còn lại tiến lên từ từ và âm thầm.

   

Trong một khu vực tương đối trống trải, năm con goblin đang mở toang bụng của con hươu con và ngấu nghiến nội tạng của nó.

   

“Chuẩn bị tên…”

Mọi người lặng lẽ đưa cung của mình vào tư thế.

Một buổi săn goblin điển hình.

   

“Bắn!”

   

Những mũi tên lao vút đi cùng lúc với khẩu lệnh.

Cùng một thời điểm, nhiều mũi tên được bắn ra từ cả hai bên trái và phải.

Gugya.

Gege-

Pigya.

Tên xuyên qua ba con goblin ở vòng ngoài.

Lũ goblin lăn lộn, rên rỉ vì vết thương không phải chí mạng.

Hai con còn lại ngơ ngắc ngước lên, bỏ xác con nai và chạy náo loạn xung quanh.

“Lượt thứ hai, tất cả những người đã sẵn sàng, bắn tuần tự!”

Cậu nói lớn để cả các phân đội khác cũng có thể nghe thấy.

   

Với một tiếng rít, những mũi tên lao đi và bắn trúng chính xác vào hai con goblin.

“Tất cả, tiến lên giết chúng nhưng phải cảnh giác!”

“Vâng thưa ngài!”

“Rõ!”

Phân đội viên rời khỏi lùm cây.

   

Từng người bọn họ chuyển vũ khí từ cung tên sang thương và đâm vào cổ lẫn tim của lũ goblin đang quằn quại đau đớn.

Năm con quái chính thức ngậm miệng.

“Chặt đầu chúng! Nếu các cậu để yên, lũ này sẽ biến thành xác sống đấy! Chỉ giữ lại mũi của chúng để trở thành vật chứng giám.”

Wayne ra lệnh cho lính của anh.

   

Nhưng Wayne và những người khác vẫn chưa nhận thức được rằng một sinh vật vẫn đang quan sát toàn bộ từ xa.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Quặc chó (nice)
Xem thêm
Trung sĩ Wayne với binh trưởng Tony à, mấy anh mà isekai sang thế giới khác thì lại thành Đấng Dơi với ông Người Sắt bây h đấy ????
Xem thêm
một thg full giáp với laze súng ống và tên lửa nhưng méo có điện để sạc pin
thg còn lại giàu vải lờ với một đống xe hơi nhung méo kiếm đc chổ đổ xăng
Xem thêm
@adolfphin: dùng ma thuật xạc 😅
Xem thêm
TRANS
Thanks
Xem thêm
Có cảm giác 1 chương hơi ngắn nhỉ, tác giả có vẻ lười viết ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tác không lười, raw hơn 300 chap rồi. Mỗi chap cỡ 1k từ. Chỉ có nhóm dịch lười dịch thôi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI TEM THÌ CÚT NHÁ.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Miori Celesta
CHỦ THỚT
TRANS
@Gia Hung: cút
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời