Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 14: Kế hoạch tác chiến dọn đường

14 Bình luận - Độ dài: 601 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.RE VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 14: Kế hoạch tác chiến dọn đường

Trans: Yanbaka

-----

Mệnh lệnh

Đối với một quân nhân, mệnh lệnh là tuyệt đối.

   

Khi trở thành thiếu úy, Patrick đã có trong tay một trung đội dưới trướng mình.

   

Một tiểu đội 10 người, tập hợp 3 tiểu đội là thành 1 trung đội.

30 người cộng thêm Patrick và một tiểu đội binh chủng vận tải (binh chủng chuyên việc vận chuyển lương thực, vật tư và đảm bảo nhiệm vụ hành quân) hợp lại là 41 người. Đó là trung đội của Patrick.

   

"Dọn dẹp kiểu gì giờ ta?"

   

Tập hợp các tiểu đội trưởng lại để họp bàn chiến lược.

"Wayne ông nghĩ sao?"

Cậu bắt chuyện với Wayne, người được Patrick tin tưởng giao cho phụ trách một tiểu đội trong trung đội của mình.

   

"Thảo phạt quái vật thì không có gì, vấn đề là đám cướp đường kia nhỉ?"

Cướp đường là 1 lũ thổ phỉ, thoắt ẩn thoắt hiện ở trên đường đi, chuyên việc cướp bóc, cưỡng chế hàng hóa, tấn công xe ngựa của các thương nhân thuộc các thương hội.

Đàn bà, con nít thì bắt cóc, đàn ông thì giết không tha. Nói nôm na cái bọn lâu la vô pháp vô thiên này đang hoành hành rất dữ dội. Theo chỉ thị, bọn chúng có hơn 50 tên. Dạo gần đây chúng không chỉ tấn công thương nhân mà còn săn lùng luôn cả xe ngựa của các quý tộc.

   

Đứng ở vị trí của các quý tộc, họ sẽ mất thể diện lắm khi có tin đồn về việc mình bị bắt cóc đòi tiền chuộc, nên họ chọn cách im lặng trả tiền mà không tố giác cho vương quốc.

   

Chính nhờ những Nam tước không có tiền để trả khi con trai họ bị bắt cóc, họ mới khóc than kêu cứu tới lực lượng trị an ở đây nên cuối cùng Vương quốc đã vào cuộc.

Chính quyền giải quyết bằng cách cho người trả lời sẽ chấp nhận yêu cầu đòi tiền chuộc, nấp sau đó để tóm gọn một mẻ. Nhưng kế hoạch đó nhanh chóng bị lộ tẩy. Ngày hôm sau, cái đầu của cậu con trai Nam tước xấu số đã bị phơi bày giữa công viên của Thủ đô. Uy tín của quốc gia này bị dao động chóng mặt.

   

Kể từ lúc đó, quân đội có lệnh đi điều tra thường xuyên nhưng đến nay vẫn chưa bắt được.

   

"Cử quân đội đi điều tra, là thế nào ấy nhỉ?"

"Có vẻ như là họ sẽ cử 1 trung đội đi tuần tra các con đường. Bọn đạo tặc cũng e dè mà không dám ra ngoài. Báo cáo chỉ có như thế."

   

"Ở đó chỉ toàn mấy tên ngáo thôi à?"

"Nếu đã là sĩ quan ắt phải hiểu chuyện, không có mồi câu thì làm sao cá xuất hiện được chứ."

"Mà nếu cướp được vũ khí, khi đem ra chợ bán cũng sẽ để lại vết tích thôi."

Ý kiến này ý kiến nọ được khơi lên.

   

"Vậy thì, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch như vậy, ngày mai là ngày chuẩn bị, buổi sáng ngày mốt sẽ là lúc xuất quân. Mọi người, hãy tự đi lo liệu cho việc của mình đi!"

Cuộc họp kết thúc sau khi Patrick tuyên bố.

Từng tiểu đội trưởng một bắt đầu hành động.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ngắn quá
Thanks
Xem thêm
ghi chữ "tem" là bị sút hả mn ?
Xem thêm
Thank for chap (có ai cho mình biết lịch ra chap mới được không)
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
@Nemesis Team: à không tại đánh dấu là đọc rồi thôi. Lâu lâu xóa lịch sử web nên quên truyện nào rồi hay chưa ấy mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ông có thể comment câu khác ngoài mấy chữ "hmmmmm" đó không?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Miori Celesta
CHỦ THỚT
TRANS
Comment gì đóng góp hơn đê. Không thì thôi, ai bắt ông comment đâu.
881255828877877319.png
Xem thêm
Thx trans :)
Xem thêm