Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 31: Khai chiến

7 Bình luận - Độ dài: 674 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.VN VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 31: Khai chiến

Trans: Nyan~baka

-----

Quân đội vương quốc xuất kích từ thủ đô.

Hầu hết ngựa được dùng để kéo xe ngựa. Nối theo là binh đoàn bộ binh.

   

Trong số đó, trung đội của Riggsby đang được Wayne chỉ huy dĩ nhiên cũng có mặt.

Wayne mặc dù không hiểu được đang có chuyện gì, nhưng cậu vẫn hành động theo mệnh lệnh.

Phục tùng cấp trên mới gọi là quân đội.

   

Những ngày hành quân trên đường tiến đến lãnh thổ phía Tây khá thuận lợi, có lẽ đến sáng mai là có thể vào tới lãnh địa của Westin.

Có lẽ là bọn họ đã nghĩ thế.

Cho đến khi một mũi tên bay về phía này.

   

"Địch tấn công! Có địch tấn công!"

   

Các binh sĩ hành động trong cơn hốt hoảng.

"Quả nhiên là gia tộc Westin đã phản bội chúng ta rồi à. Ta vẫn còn bán tín bán nghi đây."

Trung tướng Simon, lãnh đạo quân viện trợ, dù không tin thứ gì cho đến khi đến đây, nhưng ông cũng phải tự nhủ với bản thân mình như thế.

   

Nếu gia tộc Westin không phản bội, thì không lý nào đế quốc quân có thể xâm nhập được tận chỗ này.

Bởi lẽ, dù cho lãnh quân có ít đi chăng nữa, cũng có thể giữ được phòng tuyến và còn lại một vài chiến sĩ tử thủ.

   

Trung tướng Simon liên tục điều quân, giao chiến với lãnh quân Westin.

Phe địch quan sát được có thể lên đến 1000 quân.

Ngoài cờ của lãnh quân Westin, có thể thấy cờ của một số quý tộc khác của vương quốc.

Và, có cả cờ của đế quốc nữa.

   

"Đúng như chỉ thị sao? Thật là nỗi nhục nhã của vương quốc này mà!"

Trung tướng Simon hét lên đầy căm phẫn.

   

   

   

Bên trong dinh thự của gia tộc Westin, có tin tức truyền về từ phía lãnh quân Westin.

   

"Báo cáo! Chúng ta đang khai chiến với quân đội vương quốc tại thảo nguyên Sahara ở phía đông lãnh địa. Hiện đang chiếm ưu thế."

"Được rồi! Ngươi có thể lui."

Đã biết chắc họ sẽ đến đây, nên dù được xây dựng cấp tốc thì nơi này cũng đã được bố trí thành một pháo đài phòng thủ sẵn. Chiếm được ưu thế là chuyện đương nhiên.

   

"Nếu thất bại tại đây sẽ gây cản trở đến việc xâm chiếm vương đô sau này, nên phải tiêu diệt hết bọn chúng chứ hả."

Một ông chú mặt láng bóng lên tiếng.

Ông chú mặt bóng láng, đầu tóc lưa thưa này, là trưởng tộc hiện tại của gia tộc Westin.

   

"Có thật là ổn chứ? Nếu mà thất bại thì chúng tôi cũng sẽ khó khăn lắm đấy!"

Vừa rồi là giọng của một người đàn ông ốm yếu đang có mặt tại đó.

Tóc nâu, chiều cao có lẽ... cao hơn Patrick một chút nhỉ?

   

"Im ngay! Cái lúc mà ta bảo sẽ xóa nợ, ai là người đã gửi thư đồng ý đến 2 lần hả, Nam tước Riggsby?"

Nam tước Mike von Riggsby, là người đang cúi đầu trước tiếng nộ khí đầy hung hãn, cùng với đó là 3 nam nhân ngước nhìn với vẻ bất an.

   

Không cần nói cũng biết, đó là Tử tước Hearter, Nam tước Carlie và Eje.

"Chúng ta cũng sẽ xuất quân nữa, nhất định sẽ thắng lợi."

Dứt lời là một cậu trai thân hình mảnh mai tầm 20 tuổi, là mối liên kết giữa gia tộc Westin với Đế quốc, Tam Hoàng tử Rudolf van Zabine.

   

"Nếu vậy thì được, bởi chúng ta không còn đường lui nữa đâu."

   

"Nếu thắng trận các người sẽ trở thành quý tộc, đừng lo lắng."

Rudolf tóc vàng mắt xanh biển, dùng điệu cười nham hiểm để trả lời.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thảo nguyên sahara :)
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Ông tác giả viết mỗi chương ngắn vc
Xem thêm
TRANS
thanks chàn
Xem thêm
đã có ai bl chx nhỉ? tpnc
Xem thêm