Chuyển sinh thành binh sĩ
Shiriken Shiromiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 35: Đi vào rừng

10 Bình luận - Độ dài: 384 từ - Cập nhật:

[BẢN DỊCH THUỘC VỀ NEMESIS TEAM]

CHỈ ĐĂNG TẠI LN.HAKO.VN VÀ DOCLN.NET. VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC. XIN CẢM ƠN.

-----

Chương 35: Đi vào rừng

Trans: Yandere

-----

Thời điểm quân đội Vương quốc xuất phát từ thủ đô.

   

Patrick, hạ sĩ Miruko, thượng đẳng binh Colton - người tầm 30 tuổi, tóc vàng, để mái ngố, đôi mắt màu xanh da trời với dáng vóc săn chắc trong cơ thể cao 180cm - cùng với giám sát viên trung sĩ Josh; tất cả bọn họ đang di chuyển trong rừng.

   

Điểm mạnh của rồng đất là có thể di chuyển băng xuyên rừng với hai chân.

Chúng không gáy hay gây ra tiếng động.

Đặc biệt là thông minh hơn ngựa rất nhiều.

Nhưng điểm trừ là thể lực không bằng ngựa, tốc độ cũng chậm hơn và vài điều khác.

Vì vậy, chúng không được dùng để kéo xe ngựa, chở một người bên trên là quá đủ rồi.

   

Hội Patrick di chuyển bằng đường rừng để địch không phát hiện được.

"Thiếu úy này, thế chiến thuật là như thế nào?"

Hạ sĩ Miruko cất lời.

   

"Đơn giản lắm, chúng ta chỉ cần xâm nhập vào doanh trại địch mà không bị phát hiện rồi đốt các kho lương thực thôi."

"Hả? Không thể nào mà không bị phát hiện... Mà, nếu là thiếu úy thì chẳng lẽ sẽ...?"

   

"Phải, tôi sẽ xâm nhập và phóng hỏa, nhờ hai người bảo vệ cho ngài giám sát và con rồng đất. Còn nữa, nếu tôi thất bại thì hãy ngay lập tức quay trở về nhá."

   

"Thiếu úy mà nghiêm túc lẩn trốn thì không biết có tên nào tìm ra không nhỉ? Tôi là tôi không có tự tin thế đâu."

Hạ sĩ Miruko gật đầu.

   

Giám sát viên Josh, người đứng im lặng nãy giờ bèn hỏi sang hạ sĩ Miruko:

"Thật sự khó tìm cậu ấy đến thế cơ à? Tôi nghe đồn rằng cậu ta thật sự có thể lẻn ra sau lưng một con Orc cơ đấy!"

"Còn hơn thế nữa kìa! Có khi ngài ấy đã lên tiếng mà tôi còn không biết ở đâu luôn nữa!"

   

"Tôi có thế thật à?"

""CÓ THẾ THẬT ĐẤY!"

Miruko và Colton đồng thanh trả lời.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Hay nhưng sao ngắn thế
Xem thêm
tại trans lười đấy, thấy ông nào bảo raw hơn 300 chương mỗi chương 1k từ :))) tin báo lá cải thôi nhé đọc cho vui, ko vui thì đợi khi nào vui rồi đọc :)
Xem thêm
@iknersjfhuiew: :))))
Xem thêm
Great chapter
Xem thêm