Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Chương 23: Sinh nhật của Laurier

14 Bình luận - Độ dài: 1,181 từ - Cập nhật:

Hôm nay là sinh nhật của Laurier. Nhưng không may rằng Sasha không được khỏe nên nàng ấy phải nghỉ trong phòng. Nói thật thì tôi cũng muốn ở bên nàng lúc này lắm, nhưng mà... tôi cũng không thể bỏ lỡ sinh nhật của Laurier được.

Còn gì nữa, nếu như tôi dành quá nhiều thời gian cho Sasha thì có khi lại làm phiền nàng ấy mất.

Lỡ như nút lang sói trong tôi đột nhiên bật lên và tôi không tự kìm lại được thì sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra với em bé trong bụng nàng, nếu như vậy thì tôi sẽ không thể nào sống nổi mất, vì vậy nên tôi phải nhịn. Mạnh mẽ lên, lý trí của ta ơi...! Khi tôi cảm nhận được những ý nghĩ nguy hiểm đó nhen nhóm trong tâm trí mình, tôi đã cố ngăn chúng lại trong lúc chờ đợi tiết học cuối cùng trong ngày của Laurier  kết thúc để có thể tổ chức tiệc sinh nhật cho con bé. Đây là một bữa tiệc mà tôi đã bí mật tổ chức cho Laurier.

"Cha...?"

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của mình, Laurier đi ra ngoài hành lang và bất ngờ khi thấy tôi đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa. Laurier bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi mỉm cười rồi đưa tay ra hiệu cho con.

"Lối này, Laurier."

"Vâng!"

Con bé cười thật tươi rồi ngoan ngoãn chạy theo bên cạnh tôi, tôi đưa tay xoa đầu con.

"Ehehe..."

Laurier cười tít mắt. Tôi đắm chìm trong sự đáng yêu như một chú mèo con của con gái, suýt chút nữa là để lộ một nụ cười ngốc nghếch, nhưng cũng may là tôi đã kịp thời chấn chỉnh lại.

"Hôm nay học xong rồi sao?"

"Vâng ạ! Cha cũng làm xong rồi ạ?"

"Hôm nay ta làm xong việc khá sớm, bởi vì ta còn một điều khác muốn làm cho con, Laurier ạ. Đi theo ta nào."

"Vâng!"

Con bé trả lời tôi bằng một chất giọng trong trẻo, ôi, thật ấm lòng làm sao,... Nhưng tôi vẫn không thể không lo lắng về việc con bé có thể sẽ bị ai đó dụ dỗ vào một ngày nào đó bởi vì Laurier quá trong sáng. Cơ mà, Laurier cũng là một đứa khá thông minh so với các bạn cùng trang lứa nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ...

Một lần nữa, cái cảm giác khó hiểu ấy lại dấy lên trong lồng ngực tôi về việc một ngày nào đó con sẽ tay trong tay cùng với một chàng trai khác, nhưng mà... Chỉ cần con gái tôi được hạnh phúc thì có thế nào tôi cũng cam chịu.

Nắm lấy tay con, tôi dẫn Laurier đi dọc hành lang. Mỗi khi đi qua chúng tôi, những người hầu đều mỉm cười cúi chào... tôi bắt đầu nhận ra bầu không khí trong căn nhà này đã thay đổi nhiều tới mức nào. Tôi dẫn Laurier tới căn phòng mà mình đã chuẩn bị trước.

"Tới nơi rồi."

"Cha ơi? Là căn phòng này sao?"

"Đúng vậy. Con mở cửa đi."

Nghe tôi nói vậy, Laurier cố hết sức mở cánh cửa có hơi nặng so với cơ thể nhỏ bé của con, cánh cửa mở ra... khuôn mặt Laurier sáng bừng lên khi nhìn vào bên trong.

Chúng tôi đã trang trí căn phòng này bằng tất cả những gì đã có, trên tường được treo một tấm banner lớn có ghi chữ Chúc mừng sinh nhật 3 tuổi của Laurier!

"Cha ơi... gì vậy ạ?"

"Như con đã thấy đấy. Ta đã đặc biệt chuẩn bị căn phòng này để tổ chức sinh nhật cho con, Laurier. Thật ra là, Sasha... mẹ con cũng muốn được tổ chức tiệc sinh nhật cho con, nhưng lúc này mẹ đang không được khỏe cho lắm, vậy nên tí nữa chúng ta sẽ cùng tới thăm mẹ nhé."

"Sinh nhật là sao ạ?"

Laurier trông có vẻ bối rối. À thì, cũng vì năm ngoái ngày này không được tổ chức tiệc gì cả nên chắc hẳn con bé không nhớ và cũng không hiểu vì sao chúng tôi lại chuẩn bị bữa tiệc này... nở một nụ cười, tôi giải thích một cách thật đơn giản cho Laurier.

"Sinh nhật là ngày kỉ niệm của một người được sinh ra... vào ngày này chúng ta sẽ tổ chức tiệc để bày tỏ sự biết ơn. Hôm nay là kỉ niệm ngày Laurier được sinh ra, nên chúng ta sẽ tổ chức tiệc nhé."

"Tổ chức tiệc... bởi vì con được sinh ra nên cha mẹ rất vui sao?"

"Tất nhiên là vui rồi. Sasha và ta rất biết ơn khi con được sinh ra. Chúng ta rất vui khi có con là con gái, Laurier ạ."

Khi tôi đưa tay xoa đầu con một lần nữa, một nụ cười tươi nở rộ trên khuôn mặt của Laurier.

Tất nhiên là tôi vẫn còn muốn cưng nựng cô con gái đáng yêu của mình thêm chút nữa rồi, nhưng mà... cứ đứng trước cửa mãi như thế này thì cũng không được, tôi nắm lấy tay Laurier rồi bước vào trong.

Khi Laurier thấy các hầu cận và vú nuôi đang mặc bộ trang phục thường ngày của họ đợi ở bên trong, con bé lấy làm bất ngờ lắm. À, cũng bởi vì bình thường con bé chỉ thấy họ trong bộ đồng phục làm việc thôi nên tôi nghĩ chuyện đó cũng dễ hiểu. 

"Năm sau ta chắc chắn sẽ mời hết các bạn của Laurier... chắc chắn công chúa Serena cũng sẽ tới, ta sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn hơn nữa, nhưng lần này ta nghĩ một bữa tiệc nhỏ thế này cũng tuyệt nhỉ."

"Mia và cả Lele nữa, quần áo của họ khác quá..."

"Ta đã yêu cầu bọn họ mặc bộ trang phục yêu thích của mình ngày hôm nay, vì hôm nay là sinh nhật của Laurier mà?"

Sau đó, tôi chuyển ánh nhìn sang phía cô hầu gái của Laurier - Mia và vú nuôi Lele... khi được tôi ra hiệu, cả hai mỉm cười với Laurier.

"Thần rất hân hạnh khi được tổ chức tiệc sinh nhật cho tiểu thư như thế này! Chúc mừng sinh nhật tiểu thư!"

"Tiểu thư mới ngày nào mà đã lớn nhanh quá... Chúc mừng sinh nhật."

Cô hầu Mia nói bằng giọng vui tươi, còn vú nuôi Lele thì rất xúc động.

Nghe được như vậy, Laurier tỏ ra khá bất ngờ... sau đó, con bé cũng đáp lại họ bằng một nụ cười.

"Cảm ơn!"

Khuôn mặt của Mia và Lele cảm giác như bị tan chảy khi đối mặt với khuôn mặt thiên thần của Laurier. Tất nhiên rồi, làm gì có người phàm nào có thể cưỡng lại được trước nụ cười của con gái tôi chứ. Quả nhiên là Laurier!

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ông cuồng con gái của mình quá rồi đấy
Xem thêm
Đm main nhịn quần què làm luôn đi, làm đúng cách là ko sao hết=)))
Xem thêm
Ông còn là người ko thế :))
Xem thêm
Ngon :3 , tui cứ hay đọc tên nhỏ con gái nhầm thành La ri eo
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
AUTHOR
Tui đang nghi ngờ Laurier cũng là 1 nhân vật chuyển sinh :)
Xem thêm
Nhân vật chuyển sinh phải bt sn là j chứ bạn, mak nếu chuyển sinh thật thì làm j có chuyện nó để cho bản thân đi theo cốt truyện otome, sau khi chuyển sinh laurier sẽ làm cho main lúc chưa chuyển sinh yêu thích bản thân rồi ^~^
Xem thêm
Tanjoubi omedetou
Xem thêm
tưởng có hen, tag pregnant byebye.png?v=01
Xem thêm