Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Chương 59: Bạn hay thù?

10 Bình luận - Độ dài: 692 từ - Cập nhật:

“Lâu rồi không gặp lại cháu, Laurier.”

“Cháu chào bà ạ!”

Và như thường lệ, mẹ tôi lại tíu tít với Laurier. Bà nở một nụ cười hạnh phúc khi được Laurier chào đón như vậy, sau đó mới quay sang phía tôi.

“Con bé đáng yêu quá… Callis, để cháu về với ta nhé.”

“Haha, mẹ à. Trò đùa của mẹ nhạt quá con không cười nổi luôn ấy.”

Thế là hai mẹ con tôi lại âm thầm chiến nhau mà không để Laurier biết. Qủa nhiên, tôi không thể không đề phòng mẹ được. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì tôi vẫn phải cúi đầu cảm ơn bà vì đã đến hôm nay.

“Cảm ơn mẹ vì đã tới.”

“Có gì đâu. Được tới thăm cô cháu gái đáng yêu và con dâu thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.”

“Thế con trai của mẹ không đáng yêu sao?”

“Ồ? Con muốn ta gọi con là đáng yêu à?”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Fufufu…” Chúng tôi sau đó thì phì cười. Trong khi đó Laurier đang nghiêng đầu và nhìn hai người chúng tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

“Vậy cha không đáng yêu ạ?”

“Cảm ơn con, Laurier. Tuy nhiên, ‘đáng yêu’ không phải là một từ ngữ phù hợp để chỉ ta. Con và mẹ con hợp với nó hơn.”

“Vâng ạ!”

Laurier cười thật tươi và trả lời. Ôi trời, con gái tôi đáng yêu quá! Mẹ cũng đang nhìn Laurier và nở nụ cười dài tới tận mang tai đấy. Những lúc như thế này, tôi mới phải công nhân là tôi với mẹ có điểm giống nhau thật. Rồi mẹ đột nhiên nói.

“Vậy con đã quyết định chưa?”

“Quyết định gì ạ?”

“Đặt tên cho đứa trẻ ấy. Ta và cha con đã nghĩ ra một vài cái tên rồi… hay ta có nên nói luôn không?”

“Thôi… để con nói chuyện với Sasha đã rồi quyết định sau.”

Thành thật mà nói thì tôi không giỏi trong việc đặt tên. Không, ý tôi không phải là đặt tên không hay, mà là tôi sẽ phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều để đặt tên cho con mình.

Tên không chỉ thay đổi dựa trên giới tính của đứa trẻ, đằng này lại còn là đứa có thể sẽ kế vị tước vị nữa. Nếu như Laurier muốn kế thừa thì tôi có thể truyền lại tước vị cho hôn phu tương lai của con bé. Nhưng nếu Laurier không muốn thì đứa trẻ đang ở trong bụng Sasha này rất có khả năng sẽ trở thành người kế thừa. Nhưng tôi cũng không muốn ep buộc chúng nếu như chúng không muốn.

Tất nhiên, việc duy trì gia tộc là rất quan trọng, nhưng nếu con tôi không muốn thì tôi sẽ phải chọn phương án khác. Hạnh phúc của con tôi luôn được đặt lên hàng đầu, gia tộc chỉ đứng thứ hai thôi… À thì, như vậy có thể khiến tôi trở thành một kẻ thất bại trong mắt đám quý tộc, nhưng biết làm sao được.

Dù sao thì, tôi vẫn sẽ cố thuyết phục các con kế vị, nhưng nếu không đứa nào muốn, thì trong viễn cảnh tệ nhất, cùng lắm là tôi nhận nuôi một đứa để kế vị là được.

À thì, trước khi quyết định điều đó thì tôi phải xử lí trường hợp của Laurier trước đã. Cuộc chiến của tôi sẽ không kết thúc cho tới khi flag hủy diệt trong Otome game bị phá bỏ!

Lời thoại “Trận chiến chỉ mới bắt đầu!” trong phần kết của một bộ manga nào đó chợt lóe lên trong đầu tôi, trên thực tế, tôi không nghĩ rằng mình có thể bình chân mãi được. Vì vậy nên tôi phải tiếp tục cẩn trọng và cố gắng hết sức vì hạnh phúc của gia đình mình.

Hiện tại, mẹ tôi đang bắt đầu độc chiếm Laurier trong thời gian mẹ ở đây, chắc tôi phải thỏa hiệp với mẹ rồi tìm cách lấy lại được thời gian cha-con quý giá của tôi quá.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cảm ơn team dịch!
Nyann~~
Xem thêm
mà cái title có liên quan j k z mn??
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tui đặt theo raw đó chứ không phải tự đặt đâu, phải công nhận một điều nhiều khi tác giả đặt title dở kinh
Xem thêm
@sweetygrass75: mà, tôi cũng bt điều đó, đúng thật :v
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Vắng thế
Xem thêm
Giờ cơm nước lấy đâu ra ng ông :))
Xem thêm