Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Chương 27: Thông báo trước

14 Bình luận - Độ dài: 914 từ - Cập nhật:

"Sao cơ? Cha và mẹ ta sao?"

Đã được vài ngày trôi qua sau sinh nhật của Laurier... như mọi khi, trong lúc tôi đang bù đầu với đống tài liệu công việc, cố gắng hoàn thành chúng nhanh nhất có thể có để nhanh chóng dành thời gian cho gia đình, thì Zeke đột nhiên vào phòng và báo cáo về một việc khiến tôi phải nhíu mày.

Nhưng Zeke có vẻ không để tâm tới điều đó và tiếp tục nói.

"Dạ, Oscar-sama và Lishana-sama sắp tới thăm ạ."

Cha của Callis và là Công tước tiền nhiệm - Oscar Fall, cùng với vợ của ông - Lishana Fall sao? Hai người họ đáng lẽ ra phải đang tận hưởng tuổi già ở một vùng nông thôn nhỉ, cơ mà...

"Hai người họ đột nhiên tới thăm như vậy... Chắc là vì nghe tin Sasha mang thai nhỉ?"

Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ được. Nhưng, tôi có nhớ là mình đã công khai chuyện này đâu nhỉ. Xem nào, nếu loại những trường hợp không khả thi ra thì, chỉ có một người duy nhất có thể nói cho cha mẹ tôi biết chuyện này thôi.

"Zeke... ngươi là người đã báo cáo cho cha mẹ ta chuyện này đúng không?"

"Thần chỉ trả lời những câu hỏi liên quan tới tình hình sức khỏe của Callis-sama và Sasha-sama thôi."

Zeke không do dự mà trả lời. À thì, tôi đoán chuyện đó cũng chẳng làm sao cả, nhưng mà... tại sao tôi lại không thể bỏ được cái cảm giác bất an này nhỉ?

Sasha và Laurier, cũng như những người hầu làm ở trong dinh thự này, đã dần quen và chấp nhận tính cách đã thay đổi của tôi, nhưng với cha mẹ của Callis - những người mà hắn ta không gặp mấy năm trời, thì tôi không thể chắc chắn điều đó được.

Dựa vào những ký ức về cha mẹ của Callis thì tôi thấy họ không phải là người xấu, nhưng mà... có lẽ bởi bản tính của Callis, tôi không nghĩ hắn có mối quan hệ tốt đẹp gì với cha mẹ mình.

Còn gì nữa, sau khi Callis nắm quyền cai trị Lãnh địa, phải một thời gian dài sau đó Laurier mới được sinh ra. Một trong những cuộc trò chuyện ít ỏi giữa Callis và cha hắn mà tôi có thể nhớ được, đã kết thúc với câu hỏi 'Khi nào thì ta mới có cháu để bế?'

Lúc đó Callis đã nói với cha mình rằng hắn rất bận rộn với công việc cai quản lãnh địa của một công tước và phải hoạt động trong quân đoàn với tư cách là một kỵ sĩ... à, hắn còn nói rằng hắn 'không thích hợp' làm chuyện giường chiếu với Sasha nữa, nhưng mà... dựa vào việc tôi và nàng ấy dạo gần đấy bắt đầu chăm chỉ làm việc về đêm, thì có vẻ như câu nói ấy đã bị biến thành một lời nói dối trắng trợn rồi nhỉ.

À thì, có lẽ Callis khi đó có lí do riêng, cơ mà... tôi phải nói như thế này, tên này mà có thể làm ngơ một cô vợ ngọt nước như vậy thì hẳn là hắn phải có tinh thần thép cực cao ấy nhỉ.

Hay là, Callis chỉ đơn giản là không hứng thú với phụ nữ thôi... hay đúng hơn là, hắn ta không mấy thoải mái khi ở gần họ nhỉ...? Nhưng dù là lí do gì, tôi vẫn không thể nào hiểu được tại sao hắn lại có thể lạnh nhạt với một cô vợ đáng yêu như Sasha lâu như vậy.

Tôi đoán là mình cũng khá là vã đấy. Cũng nhờ Callis không hay động tay động chân với Sasha mà tôi có cơ hội lần đầu chiêm ngưỡng phản ứng đáng yêu của nàng cùng nhiều cái đầu tiên khác, có thể nói là tôi cũng khá biết ơn đấy nhỉ, nhưng mà... tôi vẫn không thể không cảm thấy bức bối khi có một ai đó có thể ngó lơ được sự tuyệt vời của nàng trong nhiều năm như vậy.

Cha mẹ của Callis có vẻ hiểu được điều đó rằng hắn ta không giỏi mấy việc ở gần phụ nữ cho lắm, nhưng mà... bởi vì họ không thể sinh thêm con sau khi Callis được sinh ra nên việc đặt hy vọng một ngày được gặp cháu chắt của mình lên hắn cũng là một điều dễ hiểu thôi.

Chắc là thế... giờ thì, rốt cuộc tôi phải làm gì đây...?

"Zeke, ngươi nghĩ cha mẹ ta sẽ phản ứng thế nào khi thấy ta trở nên như thế này?"

"Nếu như phải thành thật nói thì thần nghĩ hai người họ sẽ cảm động đến phát khóc ấy chứ."

Việc Callis quan tâm tới vợ con thôi cũng đủ khiến cha mẹ hắn cảm động rơi nước mắt, rốt cuộc cuộc đời của ngươi buồn tẻ tới mức nào vậy... Nuốt lại vào trong những cảm xúc đó, tôi nói tiếp.

"Ta hiểu rồi... hiện tại, ta có thể nhờ ngươi chuẩn bị mọi thứ để chào đón họ không? Ta sẽ đi nói chuyện trước với Sasha và Laurier."

"Vâng."

Vậy là, cha mẹ tôi đã đột nhiên quyết định tới thăm nhà chúng tôi... giờ thì tôi nên làm gì đây?

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Mỗi người một kiểu th main, mấy đứa bth sao hiểu được đầu óc mấy đứa bất thường, khách quan lên, khách quan lên nào, mấy thằng thời đó còn không được xem JAV nhiều bằng m, và còn cả đống thứ khác y như v...
Xem thêm
Adu giờ giải thích như nào đây
Xem thêm
Ngon :3 , cha mẹ main sẽ kiểu: "Mày là thằng đ*o nào, mày không phải con tao!"
Xem thêm
nice
Thx trans
Xem thêm
Nhìn cái tên chương cứ nghĩ trans định thông báo drop hay gì cơ :<
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Nhẫn Giả Wibu
Hóng minh họa vợ ngọt nước của main :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ko có đâu
Xem thêm
f*ck :(((((((((
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời