Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Chương 60: Không đủ ấm

9 Bình luận - Độ dài: 937 từ - Cập nhật:

“Không đủ ấm…”

“Sao cơ ạ?”

Tôi vừa làm việc trong thư phòng vừa lẩm bẩm. Nghe thấy vậy, ông quản gia Zeke phản ứng lại bằng một vẻ mặt khó hiểu.

“Ý người ‘không đủ ấm’ là sao… Chẳng phải người vẫn luôn thân mật với phu nhân và tiểu thư mà. Người không thấy hài lòng chỗ nào à?”

“Ta không phải không hài lòng với hai người họ. Chỉ là, vì công việc nên ta không tới gặp hai mẹ con được…”

“Nếu như vậy thì người hãy mau chóng hoàn thành công việc đi.”

Đúng là một tên quản gia lạnh lùng mà. Cho dù tôi có làm xong việc sớm đi nữa thì khả năng cao là mẹ tôi, người tôi đã gọi tới giúp đỡ vì Sasha sắp sinh, sẽ độc chiếm hai người họ khỏi tôi. Với tôi, mẹ vừa là đồng minh vừa là đối thủ.

“Cơ mà… Zeke, trong thai kỳ của vợ thì ngươi có phải chú ý gì không?”

“Thần sao?”

Nếu không nhầm thì quản gia Zeke của chúng ta được biết tới là một người ông tuyệt vời được các cháu yêu quý, nếu có thể, tôi muốn xin chút lời khuyên và sự chỉ bào từ ông ta, dù một chút thôi cũng được.

“Hm, để xem nào…Trước tiên đàn ông chúng ta phải rất bình tĩnh vào thời kỳ này. Tốt nhất không nên gây áp lực cho bà bầu.”

“Tất nhiên rồi.”

“Ngoài ra… Điều khiến thần lo ngại nhất hiện tại đó chính là Callis-sama có thể sẽ tấn công phu nhân.”

“Ngươi… ngươi nghĩ ta là lang sói hay gì?”

Thật là một lão già thô lỗ. Con sói trong tôi đang cố gắng kìm nén và theo lý trí nhất có thể đấy… À thì, đúng là một số lúc cũng khó thật. Ai bảo Sasha đáng yêu quá chứ.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Zeke trả lời.

“Thần cũng đã gặp nhiều khó khăn trong việc kìm nén khi vợ vào thai kỳ. Lúc đó để giải quyết, thần không còn cách nào khác mà phải đến nhà thổ… nhưng mà thần cũng sợ bị vợ phát hiện lắm.”

“Là đàn ông, tất nhiên ta hiểu cảm giác của ngươi, nhưng mà tốt hơn hết vẫn phải biết kìm chế bản thân. Ngươi không thấy có lỗi với vợ sao?”

“Nhưng Callis-sama, chẳng phải nó rất khó sao?”

À thì, đúng là như thế. Nhưng dù cho có khó tới mức nào, tôi vẫn chịu được. Điều khiến tôi lo sợ nhất chính là Sasha và Laurier bị tổn thương, vậy nên thế này tôi vẫn chịu được. Hơn nữa…

“Ta không nghĩ mình có thể ôm người phụ nữ nào khác ngoài Sasha.”

“Nhắc mới nhớ, Callis-sam từng không thích phụ nữ nhỉ.”

“Ngươi quên rồi sao?”

“Thần đã quên chuyện đó sau khi nhìn thấy cách Callis-sama đối xử với phu nhân. Nó giống như thể Callis-sama đã hoàn toàn thay đổi và trở thành một người khác vậy.”

À thì, tính cách của tôi đã thay đổi rồi. Tôi còn không nhớ rõ rằng Callis đã từng như thế. Tuy nhiên, mặc dù tôi không thể âu yếm người phụ nữ nào khác ngoài Sasha, điều đó không có nghĩa là tôi cũng dị ứng với phụ nữ như Callis. Chỉ là tôi không thể có tình cảm với ai khác ngoài Sasha thôi.

Dù sao thì… bạn biết mà? Có một người vợ đáng yêu như vậy thì làm sao tôi có thể hứng thú với những người phụ nữ khác chứ. Hơn nữa, tôi không muốn thấy vẻ buồn bã của Sasha, vậy nên chắc chắn tôi sẽ không chọn phương án kia.

“Cơ mà, kể từ khi nàng ấy mang thai, ta đã được nhìn thấy một vài vẻ mặt hiếm gặp của nàng.”

“Thần thì lại có cảm giác sau khi phu nhân sinh xong, nếu là với Callis-sama, thì sẽ nhanh chóng có đứa con tiếp theo thôi…”

“Đừng có suy nghĩ ngu ngốc thế chứ. Ta làm gì có chuyện làm phiền Sasha như vậy.”

Tất nhiên, tôi cũng muốn có thêm nhiều con, nhưng sinh nhiều quá thì sẽ tạo thêm gánh nặng cho Sasha. Điều quan trọng nhất vẫn là tình trạng sức khỏe của Sasha và cảm xúc của nàng. Dù sao thì, các bà bầu mang nhiều gánh nặng và rủi ro hơn so với những gì cánh đàn ông tưởng tượng. Vậy nên tôi không được phép quên điều đó.

…À thì, biết là đã nói như thế, nhưng nếu như Sasha cứ cám dỗ tôi bằng giọng nói ngọt ngào của nàng thì chắc tôi sẽ không nhịn được mất… Đúng vậy đấy.

“Callis-sama!”

Trong khi tôi đang vừa làm việc vừa nói chuyện với Zeke, một hầu gái chạy vào sau một tiếng gõ cửa vội vàng. Nếu như nhớ không nhầm thì chẳng phải đây là cô hầu thân cận của Sasha sao? Trong tôi lại có linh cảm không lành,… nhưng trước tiên tôi phải hỏi người hầu gái này đã. Cô ta thở dốc vì đã phải chạy hết tốc lực ban nãy, hít thở một lúc rồi giải thích.

“Có chuyện gì vậy?”

“Sa-Sasha-sama bắt đầu đau đẻ rồi!”

“Ta biết rồi. Xin lỗi nhé Zeke, nhưng ta sẽ hoàn thành chỗ công việc này sau!”

Sau khi nói xong và quay ra cảm ơn cô hầu gái, nhận được cái gật đầu của Zeke, tôi nhanh chóng di chuyển tới phòng của Sasha.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Nhanh nào anh ơi
Xem thêm
Zeke :)) t lại liên tưởng đến ai đó
Xem thêm
Mấy thằng này non vc, ko nhịn được thì lấy bàn tay xử đi:))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
nghỉ ngơi tầm tháng lấy sức làm thêm đứa nữa :))
Xem thêm
TFNC là gì mà mọi người cứ spam vậy cà
Xem thêm
chắc là thank for new chapter
Xem thêm
May be thank for nice chapter?
Xem thêm