Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Chương 61: Hạ sinh

15 Bình luận - Độ dài: 685 từ - Cập nhật:

“Sasha, nàng đang làm tốt lắm…!”

Nắm nhẹ tay Sasha, tôi nói lời động viên. Vì đây là lần sinh thứ hai nên mọi người trong dinh thự đã chuẩn bị kĩ càng. Sasha cũng có vẻ thoải mái hơn so với lần sinh trước, nhưng dù vậy, việc sinh ra một đứa trẻ vẫn là một công việc đòi hỏi tinh thần và thể chất phải tốt.

Căn phòng này vốn dĩ là để chứa hàng giờ đã được tu sửa lại dành riêng cho Sasha để có nàng có thể thoải mái hơn so với lần sinh đầu tiên. Dù vậy, trông Sasha vẫn đang đau đớn mặc dù nàng đang cười với tôi và trả lời.

“Không sao đâu ạ… lần này không đau bằng lần trước, lại còn có chàng ở bên thiếp nữa.”

“Sasha… Đúng vậy. Ta sẽ ở bên nàng.”

“Vâng…”

Tôi chưa từng được xem cảnh sinh nở của các bà mẹ ở kiếp trước, Callis cũng vậy nên có thể nói đây là lần đầu tiên của tôi. Dù vậy, nếu có thể giúp được Sasha tí nào thì chắc chắn tôi sẽ làm mọi thứ.

Có lẽ đối với một số quốc gia, việc người chồng chứng kiến cảnh sinh nở là đi ngược lại với lễ nghi, nhưng ở đây không hề có quy định đó. Vì vậy nên tôi có thể ở cạnh Sasha và hỗ trợ nàng trong khoảng thời gian này. Còn công việc thì lúc khác tôi hoàn thành cũng được. Laurier cũng đã tới đây lúc nãy rồi, nhưng vì còn phải đến lớp nên con bé đã rời đi sau đó. À thì, bởi vì mẹ tôi cũng đang ở đây rồi nên bà ấy có thể trông chừng Laurier giúp tôi để tôi có thể yên tâm ở đây với Sasha.

Và như thế, Sasha tiếp tục kiên trì rặn thêm vài giờ nữa. Rồi đột nhiên, cơ thể đang căng lên của Sasha trùng xuống, sau đó tôi thấy nữ hộ sinh đang bế một đứa bé mới sinh trên tay.

“Xin chúc mừng! Là con gái.”

“Tốt-!”

Tôi thầm hét lên trong lòng khi nghe thấy điều đó nhưng sau đó lại chấn chỉnh bản thân trong khi nhận ra mình vẫn đang cầm tay Sasha, nhưng trước khi tôi có thể ăn mừng, nữ hộ sinh nói tiếp.

“A, còn một đứa nữa.”

“Hả? Đ-Đứa nữa sao?”

“Vâng. Ngài sắp trở thành cha của một cặp sinh đôi rồi đấy~”

Nữ hộ sinh cười khúc khích. Eh? Sinh đôi sao? Thật không vậy? Đúng là trình độ khoa học ở thế giới này vẫn chưa được phát triển nên họ không thể biết trước được… eh? Có thật không vậy? Sasha đã mang thai một cặp song sinh sao?

Sau khi giải quyết sự bối rối của mình, tôi lại nắm lấy tay của Sasha một lần nữa rồi nói.

“Sasha, cố chịu thêm một chút nữa nhé…!”

“Vâng…”

Sasha cười dũng cảm trong khi tôi nhẹ nhàng cầm tay và động viên nàng. Không lâu sau, đứa trẻ thứ hai cũng ra đời. Nữ hộ sinh cười nói.

“Xin chúc mừng! Một bé gái và một bé trai khỏe mạnh.”

Hai đứa bé đang nằm trên tay nữ hộ sinh đó là con của tôi. Đúng rồi đấy, là ‘con của tôi’. Laurier tất nhiên cũng là con của tôi, nhưng hai đứa trẻ này là những đứa con đầu tiên kể từ khi ‘tôi’ trở thành Callis. Tôi cũng không rõ hiện tại mình đang nghĩ gì nữa, tôi vô thức chảy nước mắt, nắm lấy tay của Sasha mà nói.

“Cảm ơn nàng, Sasha… Cảm ơn và đã sinh ra hai thành viên mới trong gia đình chúng ta…!”

“Vâng…”

Khi nghe nàng nói vậy, tôi nhận thấy khóe mắt của Sasha cũng đang ngập nước mắt. Tôi suýt chút nữa là ôm lấy nàng ngay tại đó, nhưng Sasha vẫn còn việc khác phải làm nên tôi chỉ yên lặng nắm tay nàng và tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Sinh đôi luôn ạ
Xem thêm
Sinh đôi khác giới? Vậy bé gái bị mắc bệnh rồiiiiiiiii
Xem thêm
TRANS
reference bộ nào đấy?
Xem thêm
@MikuNakano: theo gg thì sinh đôi luôn cùng giới còn sinh đôi khác giới thì nữ luôn mắc bệnh tớc nơ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Khá lắm bro =))
Xem thêm
"-Xin chúc mừng! Là con gái.
-Tốt!"
Ơ kìa bro?!
Xem thêm
Tuyệt vời ông mặt trời ????????????????
Xem thêm
Ối giời ơi, song sinh lại còn có chị gái thì lại thành Aki no Sora rồi, không thì cặp sinh đôi này cũng như Yosuga no Sora, chậc chậc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Trời ơi bác ơi hai đứa mới là trẻ sơ sinh còn con chị mới 4 tuổi thôi
Xem thêm
Chẹp thú vị nhỉ hehe
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Suốt ngày hú hí thì chẳng sinh đôi :))
Xem thêm
Đặc sắc cặp sinh đôi luôn :)))
Xem thêm
Tem
btw, thanks trans
Xem thêm