Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Chương 53: Tránh xa khỏi tiệc tùng một chút thì...

9 Bình luận - Độ dài: 619 từ - Cập nhật:

“Haaa…”

Tôi vô thức thở dài. Sau khi nói chuyện với Công tước Grene, tôi còn đi nói chuyện với tất cả các quý tộc khác mà ông ta đã mời đến bữa tiệc, và phải nói rằng tất cả bọn họ đều bị ảm ảnh với quyền lực chính trị và chỗ đứng trong xã hội. Đến mức tôi không thể nào đồng tình với quan điểm của họ được. Đối với một quý tộc thì lối suy nghĩ như vậy có lẽ cũng dễ hiểu, nhưng theo quan điểm của tôi thì không thể nào chấp nhận được.

Qủa nhiên phương án ra ngoài hít thở không khí của tôi lúc này là đúng đắn rồi.

“…Ah.”

Tôi chợt nghe thấy một giọng nói của ai đó cùng với tiếng lạo xạo phát ra từ bụi rậm gần đó.

Sau khi đảm bảo rằng không còn quý tộc nào khác thấy được mình, tôi lên tiếng.

“Ra ngoài được rồi đấy. Chỗ này không cần phải trốn nữa đâu.”

Bóng hình đang trốn ở đằng kia im lặng một lúc, sau đó cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Đó là một cậu bé có mái tóc xanh dương, và trạc tuổi Laurier á? Chắc chắn tôi biết cậu bé này, nhưng thôi cứ hỏi trước đã.

“Cháu làm gì ở đây vậy?

“…Cháu muốn gặp cha.”

“Vậy sao… gặp cha thì cháu có cần phải trốn như vậy không?”

“Không hẳn…”

Cậu bé quay đi chỗ khác khi nói như vậy. Tôi không nghĩ là giờ này còn đứa trẻ nào khác ở đây nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi.

“Cha cháu là người như thế nào?”

“…Ông ấy là một tên tồi tệ. Tệ nhất luôn. Lúc nào cũng tự cao, hống hách, sau khi mẹ mất thì lập tức đi sống chung với người khác và hiếm khi về nhà. Tóm lại, ông ấy là một tên khốn.”

Nói xong, cậu nở một nụ cười cay đắng.

“Vậy cháu đã bao giờ phàn nàn với cha mình chưa?”

“…Cháu không biết nữa. Cháu ghét cha. Cháu không thể tha thứ cho cha vì đã phản bội mẹ. Nhưng, cháu không thể làm gì được bởi vì cháu không có quyền lực…”

“Vậy, nếu như cháu có quyền lực thì sao?”

“Điều đó là không thể rồi…”

“Tại sao lại không thể chứ?”

“Bởi vì cha là Thủ tướng. Một đứa trẻ như cháu sẽ không thể nào chống lại ông ấy được…”

So với những đứa trẻ cùng trang lứa thì cậu bé này khá thông minh đấy nhỉ. Từ ngữ cậu bé dùng có hơi cục súc một chút, nhưng đổi lại cậu bé có thể giữ bình tĩnh và có một cái nhìn khách quan về thế giới xung quanh. Nếu như là đứa trẻ này, chẳng phải như vậy là được rồi sao?”

“Vậy thì, nếu như cháu có thể đánh bại cha cháu và trở thành Thủ tướng… lúc đó cháu sẽ làm gì?”

Cậu bé bất ngờ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy.

“…Ngài là ai?”

“Ta là Callis Fall, gia chủ là Công tước Fall và là một ngươi cha có đứa con mà ta yêu thương hết mực.”

Cậu bé giữ yên lặng một hồi lâu… sau đó như có vẻ vừa quyết định nói điều gì, cậu lên tiếng.

“…Mong ngài hãy nói cho cháu biết. Làm cách nào để cháu có thể đánh bại cha ạ?”

Và đó chính là lần gặp mặt đầu tiên của tôi với cậu bé đó… con trai cả của Công tước Grene, và cũng là đối tượng chinh phục trong game – Macbeth Grene.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Kẻ đốt nhà ng khác
Xem thêm
Adu lại thêm đối tượng chinh phục
Xem thêm
tránh xa khỏi tiệc "tục"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhầm=)))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Cracking hết dàn nam chính :))
Xem thêm
giống tuyển chồng cho con gái quá
Xem thêm
Cách để nhân vật yêu thích tránh khỏi death flag là tự chinh phục hết các route còn lại :))
Xem thêm
Phải là cách để cho con gái thoát khỏi death flag là nuôi dạy các chồng con gái từ nhỏ
Xem thêm
Ông bố ẵm hết dàn nhân vật nam luôn rồi
Xem thêm