Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Chương 64: Mint và Basil

9 Bình luận - Độ dài: 808 từ - Cập nhật:

“Sasha, ta vào đây.”

Khi nghe thấy giọng nói đó, sự tỉnh táo của tôi lập tức quay lại. Mặc dù cơ thể tôi vẫn còn lâng lâng, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ đùi Sasha nên đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Đúng vậy… tôi đã ngủ thiếp đi trong khi đang gối đầu lên đùi Sasha. Tôi đã như thế được bao lâu rồi nhỉ?

“Ồ? Ta có làm gián đoạn gì không?”

“M-Mẹ… chuyện này…”

“Không sao, không sao. Ta hiểu mà. Hơn nữa… thấy hai con thân mật với nhau như vậy, ta rất mừng.”

“V-Vâng…”

Mặc dù mắt đang nhắm nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng tới nụ cười trêu ghẹo của mẹ tôi dành cho Sasha khi nhìn thấy chúng tôi đang ở trong tư thế này. Tôi nên dậy ngay thôi, nhưng mà trong tâm lại muốn được tận hưởng sự thoải mái này thêm chút nữa, vậy là tôi đã quyết định nằm yên trong khi tai hóng lên nghe.

“Vậy nhưng ta vẫn không thể ngờ được rằng sẽ được nhìn thấy Callis ngủ như thế này.”

“K-Không đâu ạ! Chuyện này là con…”

“Ồ? Sasha, là con mời nó sao? Chủ động ghê ta~!”

“Ah-...”

Tôi có thể tưởng tượng được gương mặt đỏ bừng của Sasha chỉ thông qua tiếng động đó. Hình ảnh đó thực sự khiến cho tôi muốn cưng chiều nàng. Mẹ tôi cười rồi nói tiếp.

“Đừng lo, con yêu. Ta cũng thường hay làm thế này với chồng mình. Ta chỉ là không ngờ con lại chủ động làm vậy với Callis thôi. Dạo gần đây Callis cũng có vẻ như đã chịu đựng nhiều và sắp đến giới hạn rồi đấy, vậy nên ta đã lo rằng nó sẽ bùng nổ và nhảy bổ vào người con mất.”

“Chàng đã phải chịu đựng sao?”

“Chẳng phải hai đứa thường hay năng động về đêm sao?”

“Fue-...!?”

Mẹ à… Con không phiền khi mẹ đọc được suy nghĩ của con đâu, nhưng đừng nói cho Sasha biết như vậy chứ! Đúng là tôi sắp đạt tới giới hạn của mình rồi, nhưng mà tôi vẫn chịu đựng được mà.

“Hiện tại, Callis đã rất mãn nguyện khi được có cử chỉ thân mật với con rồi, nhưng khi con đã hoàn toàn hồi phục rồi… nó sẽ còn gay cấn hơn cho mà xem.”

“G-Gay cấn sao…”

“Fufu, ta mong chờ được nhìn thấy mặt đứa cháu tiếp theo của ta quá ~”

“Hauu…”

Vâng, mẹ à, mẹ nói đến đây là đủ rồi đấy. Bà ấy đang coi tôi như một con mãnh thú hay gì vậy…! Không, à thì, đúng là năm nay cũng khá là gay cấn thật, nhưng mà tôi sẽ không làm quá trớn mà. Với lại, nếu như Sasha không muốn thì tôi cũng sẽ chịu. Cảm xúc của Sasha luôn được đặt lên trên ham muốn của tôi mà.

“Giờ thì… trước khi ta tiếp tục cưng chiều những đứa cháu nội của mình, Callis, giờ có lẽ là lúc con nên dậy rồi đấy nhỉ?”

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, mẹ nói. Cảm thấy bất lực, tôi ngồi dậy và mỉm cười với Sasha đang ngồi trước mặt mình.

“Chào buổi sáng, Sasha. Vừa rồi quả thật rất thoải mái.”

“D-Danna-sama!? Từ khi nào mà…?”

“Có lẽ là từ lúc ta bước vào phòng đấy nhỉ?”

“Vậy là mẹ biết rồi ha.”

Tôi nhớ là mình giả bộ giống như đang ngủ say lắm mà.

“Nhưng tất nhiên, với kinh nghiệm từng là một kỵ sĩ, con sẽ không để cho bất cứ ai đánh lén mình đúng chứ? Hơn nữa là còn có Sasha ở đây, con chắc chắn sẽ không để bất cứ ai tiếp cận cả hai mà không mất cảnh giác đúng không?”

“Quả nhiên là mẹ hiểu con quá rồi.”

“Thế con nghĩ ta là ai? Ta đã phải dành ra vài thập kỷ để làm mẹ con đấy. Tất nhiên ta là người hiểu con nhất rồi.”

“Haha, thật trùng hợp. Con cũng là người hiểu vợ và con gái nhất. Với cả…”

Tôi nhẹ đưa tay xoa đầu Mint và Basil đang nằm ở bên cạnh giường và nói với giọng nhẹ nhàng.

“Từ nay, con sẽ trở thành người hiểu rõ hai nhóc tỳ này để có thể là người dẫn đường cho chúng bất cứ lúc nào.”

“Ồ? Mẹ thì không chắc về chuyện đó đâu.”

“Danna-sama…”

Mint và Basil vẫn đang say sưa ngủ ngon lành, có vẻ như chúng không nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi. Để hai đứa trẻ này có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức bằng bất cứ giá nào.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

"T còn đẻ ra m" Mẹ said =))
Xem thêm
Đọc tới đây thì lại tự hỏi cái nhân cách callis ở đâu ta, t thì lại nghĩ callis đang ở trong thân xác nhưng ko làm được gì chứng kiến cảnh main điều khiển cơ thể và ntr ổng thì ồi dồi ôi dảk vl
Xem thêm
Ổng với Callis là một, lúc ổng xỉu thì ổng nhớ lại tiền kiếp và thành như bây giờ á
Xem thêm
Qua anh trai trên dandgds nể luôn kièm đc con mãnh thú của mình khá ghê đó
Xem thêm
Đoạn thứ 3 "Mẹ" thôi, không cần "Mẹ chồng" đâu trans, nghe kì lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Okie
Xem thêm
Mlem mlem mlem
KO j qua mắt đc mẹ :))
Xem thêm
nhà có điều kiện thì cứ đẻ thôi
Xem thêm