Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Ngoại truyện: Cùng chung lý tưởng

9 Bình luận - Độ dài: 674 từ - Cập nhật:

“Wow…”

Celeu đang đứng xem ở một bên sân, thầm cảm thán. Trước mặt cậu là Callis và Đại tướng của Đoàn kỵ sĩ, hai người họ vừa kết thúc trận đấu mà trên người không đổ một giọt mồ hôi nào.

Đó là một trận đấu cao cấp và gay cấn. Cho tới khi vũ khí của hai người họ đã bị hỏng rồi mà vẫn bất phân thắng bại. Các kỵ sĩ thì đang reo hò, các quý tộc xung quanh thì phải đứng hình vì choáng ngợp, người làm trong cung đi qua cũng phải dừng lại để xem, và lúc này trái tim của Celeu đang bùng nổ một cảm xúc ngưỡng mộ tràn trề.

Không, ngưỡng mộ thôi thì không đúng lắm. Vui mừng, kinh ngạc, thờ phụng… Cậu không biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa.

“Mình có được như vậy không…?”

“Nếu như em muốn, vậy thì hãy quyết tâm theo đuổi nó nhé.”

“Chị…”

Cậu chuyển ánh nhìn sang phía chị gái, Serena, cô trông có vẻ như vừa nhìn thấy điều gì đó  thú vị lắm.

“Không ngờ về hưu rồi ngài ấy vẫn mạnh như vậy...Chỉ cần em tiếp tục noi gương ngài ấy và cố gắng thì em chắc chắn sẽ làm được. Em sẽ là vị vua tương lai mà.”

“Chỉ cần cố gắng sao…”

“Đúng vậy. Học hỏi nhiều lĩnh vực, rèn luyện thân thể, tạo thêm nhiều mối quan hệ, tịnh tâm, và tìm ra thứ mình muốn chiến đấu để bảo vệ.”

“Thứ mình muốn chiến đấu để bảo vệ sao?”

“Đối với Công tước Fall, đó chính là phu nhân và con gái ngài - tiểu thư Laurier, và… nói chung là ngài ấy chiến đấu vì gia đình.”

Nghe được những lời đó càng khiến Celeu ngưỡng mộ ngài hơn. Cậu rất kinh ngạc khi thấy Công tước Fall có thể trở nên mạnh mẽ như vậy khi chiến đấu vì gia đình, đồng thời, cậu cũng bắt đầu có mong ước bản thân cũng có thể làm được như vậy.

“Em… có thể trở nên giống ngài ấy không?”

“Em sẽ không thể trở nên giống hệt ngài ấy được. Tuy nhiên, em cũng có thể trở nên giống như vậy. Dù cho em không thể giống hệt ngài ấy, em vẫn có thể trở thành một người tuyệt vời bằng cách học tập ngài ấy.”

“Học tập ngài ấy…”

“Đúng vậy. Tóm lại, em chỉ cần học những điểm tốt của ngài ấy và biến nó thành của mình.”

“Em làm theo ngài ấy… theo cách của mình sao…”

“Đúng vậy. Và nhìn ở đằng kia kìa, có một cậu bạn khác cũng đang kinh ngạc không khác gì em đâu.”

Celeu chuyển ánh nhìn về phía nơi chỉ tay của chị gái và thấy một cậu bé tóc đỏ chừng tuổi cậu đang đứng bên cạnh Đại tướng đoàn kỵ sĩ. Cậu ấy, cũng giống như Celeu, đang hướng ánh nhìn đầy ngưỡng mộ dành cho hai đấu thủ trước đó. Không, cậu ấy đang nhìn Đại tướng đoàn kỵ sĩ thì đúng hơn. Tuy nhiên, khi Celeu quay sang nhìn Callis, cậu bắt đầu thấy đồng cảm với cậu bé kia.

“Nee-san… Em sẽ cố gắng hết sức! Em sẽ cố gắng để nhân dân đất nước được hạnh phúc giống như ngài ấy!”

“Ừ, cố lên. Chị cũng sẽ cố gắng nữa.”

“Vâng!”

Từ hôm đó, hai cậu bé đã có thêm một bước tiến nữa. Con đường phía trước đang chờ cả hai còn nhiều khó khăn và chông gai, những chắc chắn các cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Với trái tim khao khát lí tưởng mà cả hai đã được khai sáng, các cậu bé thấy họ có thể đi trên con đường đó mà không hối hận. Serena, người đang vui tươi ngắm nhìn em trai mình, trong lòng thầm cảm ơn Callis vì đã mang đến làn gió mới cho em trai cô.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ấm lòng
Xem thêm
TRANS
Bình thường có bố chồng hú hí với con dâu, đây lại bố vợ qua lại với chồng :>
Xem thêm
WHERE IS LAURIEL ?????
i need moeeeeeee
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thức tỉnh và đi đến con đường nồng nặc mùi dầu ăn :>>
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
từ đó 2 chàng trai đã ngộ giác được lí tưởng gái gú là phù du, bố vợ là bất diệt
Xem thêm
Sao t lại nghĩ ra cảnh dầu ăn dootdeet đc nhể
Ai đó làm ơn cứu t với :v t ko muốn bị gei
Xem thêm
TRANS
nice :3
Xem thêm
Tưởng bác nói rằng sủi đi dịch loli chứ
Xem thêm