Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Chương 73: Hầu gái thân cận

9 Bình luận - Độ dài: 1,012 từ - Cập nhật:

Đã được ba tháng kể từ khi bọn trẻ tới đây học việc, sau khi cảm thấy chúng đã quen hơn với công việc ở dinh thự, một ngày nọ tôi đã gọi ba cô bé mà mình đã đưa từ cô nhi viện tới.

Miria là một cô bé có mái tóc ngắn và khuôn mặt luôn tươi cười. Yuri, một cô bé với mái tóc đen dài và khá ít nói. Và Reina, cô bé với mái tóc xanh lam đầy trưởng thành, người thương của Miguel - hiện đang là quản gia học việc.

Lý do tôi gọi ba đứa trẻ này tới đang giản là vì đã đến lúc rồi. Cha mẹ của tôi trước khi quay về cũng đã bày tỏ sự quan ngại về việc thiếu nhân lực trong dinh thự, vậy nên tôi đã nói chuyện với cả ba.

“Xin lỗi vì đã đột ngột gọi các cháu tới đây. Nhưng hiện ta đang có chuyện cần bàn với các cháu.”

“Ừm… Chúng cháu đã làm gì sai ạ?”

Reina căng thẳng hỏi, tôi mỉm cười và trả lời.

“Không đâu, đằng khác ta còn muốn các cháu tích cực làm việc như vậy trong tương lai.”

“...?”

“Vậy thì là chuyện gì vậy ạ?”

Yuri lặng lẽ nghiêng đầu, còn Miria thì để lộ rõ vẻ bối rối trên khuôn mặt. Sau khi nhìn thấy biểu cảm này của hai đứa, tôi quyết định vào thẳng vấn đề.

“Tóm lại là, ta muốn các cháu trở thành hầu gái thân cận của con ta.”

Sau khi nghe tôi nói vậy, Miria lộ rõ vẻ vui mừng và lên tiếng đầu tiên.

“Thật không ạ!”

“Đúng vậy. Còn về sắp xếp chi tiết thì… Miria, cháu sẽ trở thành hầu gái thân cận của Laurier.”

“Laurier-sama sao… cháu sẽ cố gắng hết sức!”

Tôi gật đầu rồi quan sang Yuri.

“Còn cháu sẽ là hầu gái thân cận của Basil, con trai ta.”

“...Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ.”

Yuri lặng lẽ cúi người bằng cơ thể nhỏ nhắn của mình, trông thật đáng yêu. Cuối cùng, tôi chuyển ánh nhìn sang phía Reina và nói.

“Cuối cùng, Reina, cháu sẽ trở thành hầu gái của Mint - con gái thứ hai của ta.”

“Vâng ạ. Nhưng cháu có thể hỏi một câu không ạ?”

“Cháu hỏi đi?”

“Các tiểu thư và thiếu gia đã có người hầu thân cận rồi, chúng cháu có cần phải làm gì nữa không ạ?”

“Hmm…”

À thì, đúng là bọn trẻ đã có hầu gái thân cận rồi, nhưng mà…

“Đúng là các con của ta đã có hầu gái thân cận rồi, nhưng nếu tính đến tương lai thì việc này vẫn là cần thiết. Sắp tới Laurier sẽ rất bận rộn vì con bé sẽ phải bắt đầu gặp gỡ những người bạn cùng trang lứa với mình. Các hầu gái của của Mint và Basil cũng sẽ phải làm nhiều việc hơn vì sự thiếu hụt nhân lực, vậy nên điều này nên được chuẩn bị.”

“Vâng ạ.”

“Với lại… lần này có một điều ta muốn hỏi các cháu. Tất nhiên, nếu các cháu không muốn trả lời thì cũng không sao hết.”

Khi nghe tôi nói vậy, cả ba đứa trẻ căng thẳng thấy rõ. Tôi nhẹ cười rồi nói.

“Không cần phải căng thẳng vậy đâu, ta chỉ muốn hỏi là các cháu đã có người mình thích chưa thôi?”

“Ý ngài là… người khác giới ấy ạ?”

“Đúng vậy. Ta luôn hỏi những câu hỏi đó với người làm của mình. Vì việc hiểu hơn về người làm trong dinh thự rất quan trọng mà.”

Nghe thấy này thì đúng là cảm giác hơi quấy rối một chút, nhưng tôi không hề có mấy ý định đó nhé. Tôi hỏi vậy là để gần gũi hơn với bọn trẻ thôi.

Miria là người mở đầu trước tiên.

“Cháu… cháu không có ạ.”

“Cháu không để ý tới bạn khác giới nào sao?”

“Cháu không giỏi tiếp xúc với con trai lắm ạ.”

Ôi trời, vậy đó là điểm yếu của cô bé sao? Không biết thế này có dẫn đến Route yuri của Laurier không đây, nhưng chắc là tôi suy nghĩ hơi thái quá rồi.

“...Cháu cũng không có ạ”

Yuri trả lời tiếp theo. Vậy chắc đúng rồi, dù sao cô bé này cũng không quá hoạt ngôn. Cuối cùng tôi quay sang Reina, người quan trọng nhất ở đây. Người trong mộng của Miguel. Reina ngần ngại và trả lời, tôi đoán là nhắc tới tên Miguel cũng không phải dễ đâu.

“Dạ… Cháu có ạ.”

“Sao cơ? Thật không!”

Miria quay sang nhìn với đôi mắt lấp lánh, Reina ngại ngùng gật đầu. Sau đó cô bé chợt nhận ra vẫn còn đang đứng trước mặt tôi, Miria xuất hỏ vội vàng quay về vị trí cũ, rồi tôi hỏi Reina.

“Vậy ta có biết tên của cậu ấy không nhỉ?”

“Chắc là ngài biết đấy ạ…”

“Hmm. Cùng tuổi sao?”

“Vâng…”

Gì vậy? Thế là Miguel chứ còn ai vào đây nữa… Trong tưởng tượng của tôi thì đúng là như vậy đấy.

“Vậy thì chỉ có một người duy nhất cùng tuổi với cháu mà ta biết tên thôi.”

Reina gật đầu. Hả? Nghiêm túc đấy chứ? Cả con bé và Miguel đều yêu nhau! Không, chuyện này vẫn chưa được xác nhận. Tôi lại gần Reina và thì thầm vào tai cô bé.

“...Là Miguel đúng không?”

Gật gật! Mái tóc của Reina động đậy. Vậy là đúng rồi! Miguel và Reina đều yêu nhau! Ghê vậy! Mới vậy thôi mà đã phát triển thế này rồi!

Nghĩ như vậy, tôi giả vờ ho và nói.

“Ta sẽ không nói cho ai biết đâu, tin ta đi. Cảm ơn cháu đã cho ta biết.”

“Vâng ạ…”

Vậy là tôi lại biết thêm một sự thật nữa. Về tình cảm của hai đứa trẻ… Tôi đã thầm chúc mừng cho bọn trẻ trong lòng.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Mé đọc truyện này mấy lần rồi nhưng đến chap này đọc vẫn cay... 2 đứa trẻ 10 tuổi. 10 tuổi. 10 tuổi đấy (cái quan trọng phải nói 3 lần) nó biết yêu ạ so sánh với chính bản thân thì bằng tuổi nó tui vẫn còn đang gào rú "t là siêu nhân đỏ" chạy khắp nhà và lấy bcs làm bóng nước Thì t cảm thấy bản thân thất bại vãi cay nữa cay cái lũ yêu sớm á tại sao ko có phần của t ahhhhh
Xem thêm
Á đù, mem động 🐧
Xem thêm
chúa tể tình yêu đây sao, đi đến đâu ghép đôi đến đó =))
Xem thêm
Đọc chap này làm t thấy cay cay sao á =))
Xem thêm
Bao giờ có chap mới vậy bro chờ lâu qué:<<<
Xem thêm
Nhục quá thua cả bọn trẻ con 10 tuổi :)
Tks trans
Xem thêm
Sao Reina mới khúc trên tả tóc màu xanh lam mà xuống khúc dưới lại màu hạt dẻ vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc tui nhầm đấy, không phải màu tóc đâu
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Iu trans
p/s: tự dưng thấy cay thế nhể còn trẻ như thế đã có cr rồi 2 đứa còn iu đơn phương nhau ;))
Xem thêm