Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Chương 55: Nguyên liệu bí mật chính là tình yêu

8 Bình luận - Độ dài: 708 từ - Cập nhật:

“Hm Hmm~”

Trông bếp xuất hiện một người đàn ông trung niên đang ngâm nga trong lúc nấu ăn, đó cũng chính là tôi đây. Người ngoài nhìn vào chắc trông tôi kỳ cục lắm, nhưng mà tôi không để tâm chuyện đó đâu. Với tôi, việc vào bếp làm đồ ngọt cho hai con người tôi yêu nhất quả đất này giống như một phần thưởng hơn là thêm việc.

À thì… Dạo gần đây tôi bận việc khá nhiều, vậy nên lần này tôi muốn trân trọng khoảng thời gian được ở bên gia đình. Thời gian thư giãn với Laurier và Sasha cũng quan trọng lắm chứ-

“Ừm… Công tước Fall…”

-Và vậy mà, vì một lí do nào đó, cậu bé Hoàng tử, đối tượng chinh phục lại tới gặp tôi trong nhà bếp. Thôi nào.

Tôi nhanh chóng chuyển chế độ và làm vẻ mặt nghiêm túc.

“Ồ, Celeu-sama. Qủa là bất ngờ đấy. Người tới đây để uống trà với Laurier sao?”

“Đ-Đúng vậy! Ta tới đây với chị Serena.”

“Vậy sao… vậy, thần có thể giúp gì cho người? Trà và bánh không hợp khẩu vị của người sao?”

“K-Không! Không phải như thế! Chúng rất ngon!”

“Nghe được như vậy thần rất mừng, tuy nhiên, điều gì đã đưa người tới đây vậy?”

Khi nghe tôi hỏi vậy, Celeu-sama dường như đang lưỡng lự một lúc.

“Ừm… Công tước Fall, tại sao ngài có thể làm bánh giỏi như vậy?”

“Hử? À thì… bởi vì thần nghĩ tới những người mà thần sẽ làm bánh cho họ, nên đương nhiên nó sẽ ngon hơn rồi.”

“Bởi vì ngài nghĩ tới những người mình nấu ăn cho sao?”

“Đúng vậy.”

Khi Celeu-sama đang nghiêng đầu tự hỏi vì sao như vậy lại có thể làm bánh ngon, tôi cười nhẹ rồi tiếp tục giải thích.

“Nghe có vẻ bất ngờ, nhưng đây là mẹo số một của thấn đấy. Thần luôn nấu ăn với hy vọng phu nhân và con gái có thể ăn những món ăn ngon. Ý của thần ‘Nghĩ tới người mình nấu cho’ có nghĩa là nghĩ tới những nụ cười khi họ thưởng thức món ăn mình làm. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Vậy là ngài nấu vì muốn thấy họ cười sao…”

“Đúng vậy. Nếu như ta biết được sở thích và khẩu vị của người mình nấu cho, vậy thì ta có thể dễ dàng điều chỉnh món ăn sao cho phù hợp với khẩu vị của người đó. À, ngoài ra, việc làm nó bằng cả tình yêu thương cũng rất quan trọng nữa.”

“T-Tình yêu sao?”

“Dù là loại tình cảm nào thì cũng không quan trọng. Ví dụ như tình bạn, tình yêu gia đình, hay tình cảm đặc biệt dành cho người nào đó, điều đó không quan trọng. Bất kể là loại tình yêu nào thì cuối cùng sản phẩm làm ra sẽ có chất lượng cao hơn nếu được làm bằng tình yêu.”

Khi nghĩ rằng mình vừa nói hơi nhiều, tôi chuyển ánh nhìn sang phía Celeu-sama, và không hiểu sao nhưng cậu bé đang hướng ánh mắt lấp lánh lên nhìn tôi.

“Công tước Fall lúc nào cũng có suy nghĩ thật tuyệt vời!”

“À thì, thế này cũng là chuyện bình thường thôi mà…”

Với tôi thì, vì tôi luôn nghĩ tới Sasha và Laurier nên lúc nào cũng cố hết sức làm chúng bằng cả tấm lòng. Nhưng sao Celeu-sama không biết tới nó lại có thể gật gù như thế hiểu rất rõ thế nhỉ.

“Ta sẽ cố hết sức để luôn nghĩ tới những người khác! Cảm ơn lời khuyên của ngài!”

“Có gì đâu. Đừng bận tâm chuyện đó.”

Đưa mắt nhìn khuôn mặt đang cười tươi ngây thơ của cậu, tôi cảm thấy một nụ cười cũng xuất hiện theo trên mặt tôi. À thì, tôi vẫn chưa rõ liệu đứa trẻ này khi lớn lên có giống trong game không, nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi cậu bé này có thể mắc sai lầm vào một ngày nào đó trong khi hiện tại lại có thể ngây thơ và thành thật bộc lộ cảm xúc như vậy.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Dạy trẻ từ thuở còn thơ hử
Xem thêm
Kiểu thg Celeu làm ông tưởng tặng con gái ổng thì nó lại đem tặng ổng :Đ
Xem thêm
Celeu mà làm bánh cho main thử thì Ối Zời ÔI
Xem thêm
H con rể đã biết yêu vợ, thương con, sùng bái bố vợ rồi
Xem thêm
con rể này vip vl :v
Xem thêm
Main đã tạo route Celeu :v
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Celeu lại đc truyền thụ kiến thức kì lạ ròi :))
Xem thêm