Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Chương 66: Quà chúc mừng và công việc

6 Bình luận - Độ dài: 805 từ - Cập nhật:

Hai tuần sau khi hạ sinh Mint và Basil, sức khỏe của Sasha đã dần hồi phục, còn Mint và Basil đang từng ngày lớn lên khỏe mạnh.

Nhưng trong lúc đó, tôi đang phải vùi đầu vào đống công việc tại thư phòng bên cạnh.

“Zeke… cái gì đây?”

“Như người đã thấy, đây là những món quà chúc mừng hạ sinh tiểu thư và thiếu gia được gửi đến từ Hoàng hậu, Nhị Công chúa Serena-sama và các quý tộc thân cận với Callis-sama.”

“Ta hiểu rồi, nhưng một đống thế này là thế nào đây?”

Trong phòng là một núi quà được chất thành đống. Tôi biết những quý tộc mà tôi thân thiết sẽ muốn gửi quà chúc mừng… nhưng mà tôi quen biết nhiều người tới vậy sao? Đúng là Callis trước đây có nhiều mối quan hệ, và với tính cách hiện tại của tôi thì còn kết thân được với nhiều người hơn, nhưng mấy người đó còn thân tới mức gửi quà chúc mừng sao?

Zeke thở dài rồi trả lời câu hỏi của tôi.

“Dựa trên những việc làm gần đây của Callis-sama thì chuyện này là dễ hiểu. Với cả, ngoài quà của các quý tộc ra còn có cả quà của người dân lãnh địa chúng ta gửi đến nữa.”

“Từ lãnh địa sao?”

“Vâng, vì cảm kích trước lòng tốt của Callis-sama dành cho trại trẻ mồ côi và những thứ khác, người dân đã quyết định tập hợp lại để gửi quà chúc mừng ngày chào đời của tiểu thư và thiếu gia.”

“Thật sao…?”

Các quý tộc gửi quà đến là chuyện dễ hiểu, còn có cả quà của Hoàng hậu và Serena-sama nữa… nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện người dân ở lãnh địa cũng gửi quà chúc mừng. Đúng là tôi đã quyên góp từ thiện cho cô nhi viện và đầu tư phát triển lãnh địa, nhưng điều đó là điều đương nhiên đối với một quý tộc mà thôi. Tôi làm việc đó mà không hề kỳ vọng vào sự biết ơn nào cả. Vậy mà người dân lãnh địa lại yêu quý tôi tới vậy sao?

À thì, hiện tại bỏ qua chuyện đó…

“Zeke, ngươi có chắc là mình có đủ nhân công không?”

“Ý người là sao ạ?”

“Chúng ta dạo gần đây đã tuyển thêm lính canh và hầu gái, nhưng người có cần hỗ trợ công việc gì không?”

Mặc dù chúng tôi đã gia tăng số lượng người làm trong dinh thự dạo gần đây, nhưng cuối cùng vẫn không tuyển thêm quản gia trước lời từ chối một cách cố chấp của Zeke. Zeke nói rằng một mình ông ta làm là quá hợp lý rồi, có vẻ như ông ta rất tự hào với khả năng và sự chuyên nghiệp của mình, nhưng dạo gần đây tôi bắt đầu lo lắng vì khối lượng công việc của ông ấy bắt đầu tăng lên. Dù sao thì…

“Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có ít nhất một người nữa hỗ trợ ông sao, đặc biệt là những trường hợp khẩn cấp ấy.”

“Đúng là thần cũng đang có ý định huấn luyện người tiếp nối, nhưng mà… thật không may, thần vẫn chưa tìm được ai đạt đủ tiêu chí cả. Với lại, Callis-sama có vẻ cũng lưỡng lự khi tuyển thêm quản gia mà.”

“À thì… Đó là vì ta không muốn có thêm người đàn ông nào tiếp xúc gần với Sasha và Laurier…”

Mặc dù lý trí của tôi khá mạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy nên để càng ít người đàn ông tiếp xúc với Sasha và Laurier càng tốt. Đặc biệt là vì Sasha rất xinh đẹp, tôi không thể không lo rằng sẽ có ai đó tiếp cận nàng ấy… Thành thật mà nói, trong đợt tuyển lính canh trước tôi toàn tuyển những người đã có vợ, sợ vợ và không có khả năng ngoại tình, và các nữ kỵ sĩ thẳng không hứng thú tới Yuri. Dù sao thì cũng nên cảnh giác chứ nhỉ?

“Nghĩ lại thì ta vẫn thấy tốt nhất nên tuyển ít nhất một quản gia để hỗ trợ ngươi.”

“Thần hiểu rồi… Nếu như có một ai đó mà cả thần và Callis-sama đều ưng ý thì thần sẽ không phàn nàn gì hết, nhưng thần sẽ không đánh giá qua loa người đó đâu. Nếu như chúng ta chọn một ai đó, người đó phải thật tâm huyết và có tài năng.”

Một người có thể vượt qua vòng đánh giá của quản gia trưởng Zeke sao… tài năng hiếm có như vậy không biết có tồn tại không nhỉ…? Với những ý nghĩ như vậy, tôi tiếp tục quay trở lại công việc.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

ơ v , ko cho yuri luôn
Xem thêm
Bro tuyển ng kỹ đấy, tránh cả yuri luôn =))
Xem thêm
đệt... sợ bị ntr yuri luôn chứ... thua ông này rồi
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Tờ rem
Xem thêm
Đây ko phải tem nên tôi tem nhá :))
|StE|
Xem thêm