Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Chương 69: Thời gian tận hưởng cùng phu nhân

19 Bình luận - Độ dài: 796 từ - Cập nhật:

“Sasha, nàng thấy ổn chưa?”

Lúc này tôi đang gối đầu lên đùi Sasha. Tuy nhiên, đây chính là hình phạt của Sasha dành cho tôi, lý do thì là tại vì tôi đã miệng nhanh hơn não, quyết đấu với đại tướng đoàn kỵ sĩ một trận khiến cho Sasha phải lo lắng. Cơ mà tôi chẳng bao giờ làm việc gì nguy hiểm đâu, nhưng nàng ấy vẫn cương quyết muốn phạt tôi.

Mà được gối đùi và ngắm nhìn hai bên má phồng lên hờn dỗi đáng yêu một cách lạ thường của Sasha cũng hay đấy chứ.

“Thiếp không có giận đâu… thiếp chỉ hơi bận tâm khi thấy Danna-sama liều lĩnh như vậy thôi.”

“Trời ạ…”

Thế mà bảo không giận, tôi đưa tay lên xoa đầu Sasha.

“Ta biết như thế là không tốt, nhưng thân là gia chủ nhà Công tước Fall, nhiều khi ta cũng phải thể hiện vẻ oai phong lẫm liệt của mình chứ.”

“…Danna-sama lúc nào cũng oai phong mà.”

Sasha nói, mặt vẫn phụng phịu hờn dỗi. Không, đó có phải nhờ sức mạnh của sự giận dữ không nhỉ. Sasha còn phải vô thức nói ra câu đó, đúng là hại tim tôi quá, nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải giữ bình tĩnh.

“Cảm ơn nàng. Ta rất vui khi nghe được điều đó, bình thường chỉ có ta là thành thật với Sasha thôi à.”

“Thành thật sao…?”

“Ồ. Trước mặt Sasha ta chẳng nghĩ gì nhiều hết, đó là bởi vì ta muốn thể hiện toàn bộ con người thật của mình cho người mà ta yêu thương nhất.”

Nếu như tôi để lộ hết tình cảm nhiệt huyết của tôi dành cho nàng thì không ổn cho lắm. Không, tôi không thể cho Sasha thấy mớ hỗn loạn đó được. Đúng vậy.

Mặc dù vẻ mặt của Sasha đã có phần vui tươi hơn, đôi má phụng phịu của nàng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Ôi trời… thiếp lại để lộ vẻ đáng xấu hổ trước mặt Danna-sama rồi.”

“Không hề. Đằng khác ta còn thấy Sasha rất đáng yêu.”

“Đáng yêu sao…?”

Sasha đỏ mặt trước câu nói bất ngờ đó. Đây có thực sự là một bà mẹ 3 con không vậy? Có lục khắp thế giới này cũng khó mà tìm được một người vợ xinh đẹp cùng những đứa con đáng yêu như thế này nhé! Dù sao thì, gối đầu lên đùi của Sasha quả thực rất thoải mái. Không những vậy đây còn là tư thế thuận lợi để tôi có thể thoải mái ngắm nhìn vẻ ngượng ngùng của Sasha dù nàng có cố giấu nó như thế nào đi chăng nữa. Ngoài ra, mái tóc bạch kim của Sasha mềm mượt và bồng bềnh, đến mức tôi muốn luồn những ngón tay của mình vào những lọn tóc ấy và trải thật nhiều, tôi chưa từng thấy một mái tóc bạch kim đẹp như vậy bao giờ. Tóc của Laurier cũng đẹp giống như mẹ nó, nhưng vẻ đẹp của Sasha đã được nâng lên tầm cao mới trong vài năm qua khi sử dụng mỹ phẩm tôi tạo ra để chăm sóc nhan sắc.

À thì, nguyên vật liệu phải tốt thì việc mài giũa đánh bóng mới vui và thú vị chứ. Dù không phải vậy đi chăng nữa, đối với tôi chỉ cần làm vì Sasha và Laurier thì việc gì cũng đáng để làm hết.

Sau khi ngắm nhìn vẻ đáng yêu của Sasha một hồi, nàng đột nhiên lẩm bẩm sau khi đã trấn tĩnh hơn.

“Danna-sama… Thiếp không muốn Danna-sama bị thương. Nếu như có chuyện gì xảy ra với Danna-sama thì thiếp…”

“Cảm ơn nàng, Sasha.”

Tôi xoa đầu Sasha và nhẹ nhàng mỉm cười.

“Ta quả là một người đàn ông may mắn mà. Có một cô vợ và các con đáng yêu như này đúng là phước ban của thánh thần. Vậy nên ta sẽ cố hết sức bảo vệ niềm hạnh phúc này.”

“Danna-sama…”

“Đừng lo, ta sẽ không cố quá sức đâu. Vì vậy nên ta có việc muốn hỏi Sasha đây.”

“Vâng?”

“Ta muốn nàng cho phép ta được yêu Sasha như yêu người phụ nữ của riêng ta. Ý nàng thế nào?”

Da mặt của Sasha đỏ ưng, nhưng rồi nàng gật đầu, mắt ngấn nước.

“Tất nhiên rồi…”

“Cảm ơn nàng, Sasha.”

Thế là tôi dành số thời gian còn lại tận hưởng việc ngắm nhìn vẻ ngượng ngùng của Sasha trong khi đang gối đầu lên đùi nàng. Nếu được thì tôi muốn làm việc này thật nhiều, nhưng tôi không muốn Sasha cảm thấy phiền nên đành giữ suy nghĩ đó cho riêng mình thôi.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

segggggggggggg
Xem thêm
Ngọt chết mất thôi
Xem thêm
TRANS
Hơi tiếc có minh hoạ nữa thì perfect
Xem thêm
lol h cơm đến r ????
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks ông sau những ngày lặn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tui là bà ko phải ông
Xem thêm
@sweetygrass75: ÚI thế cho tui hốt bà đc hông :3
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời