Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Chương 71: Quản gia trưởng và cậu bé học việc

11 Bình luận - Độ dài: 922 từ - Cập nhật:

“Hm, cháu được thông qua.”

Khi Zeke nhìn Miguel - cậu bé có đôi mắt hai màu được đưa về từ cô nhi viện, ông ta đã ngay lập tức đưa ra kết luận.

“Dễ vậy sao… Vậy có ổn không?”

Zeke gật đầu rồi nói.

“Thần đã làm quản gia ở căn nhà này bao nhiêu năm rồi, trực giác của thần không sai đâu.”

“Trực giác sao?”

“Đúng vậy, trực giác nhận biết những con người tài năng. Cậu bé này là Miguel đúng không? Thần có thể cảm nhận được rằng cậu nhóc này có rất nhiều tiềm năng để trở thành một quản gia đấy.”

Nghe ông ta nói như vậy tôi vẫn chưa thấy thuyết phục lắm, nhưng nếu như Zeke đã nói như vậy thì cũng tốt. 

“Giờ thì, Miguel. Cháu đã có sự chấp thuận từ quản gia trưởng Zeke rồi đấy, vậy nên ta quyết định sẽ chính thức cho cháu trở thành quản gia học việc… nhưng trước hết, có một điều ta muốn hỏi cháu.”

“Chuyện gì vậy ạ…”  

“Hiện tại cháu có đang thích cô gái nào không?”

Khi nghe thấy câu hỏi đó, khuôn mặt điềm tĩnh của Miguel bỗng lộ vẻ bối rối. Tôi không biết Zeke đang ở đây mà hỏi như vậy liệu có ổn không, nhưng đây là chuyện quan trọng mà nên tôi cứ hỏi thôi.

“Câu trả lời của cháu sẽ là gì đây?”

“Dạ… cháu có ạ…”

“Là một trong những đứa trẻ ở cô nhi viện sao? Hay là ở thị trấn, hay là một ba cô bé cùng cháu tới đây?”

“Ah, ừm… cái cuối cùng ạ.”

Hmm, vậy thì chỉ còn lại ba ứng viên thôi, Miria, Yuri và Reina. Miria là một cô bé hoạt bát, Yuri thì hơi trầm tính một chút, còn Reina thì trông khá trưởng thành. Vậy một trong ba đứa, người Miguel thích sẽ là…

“Có phải Reina không?”

“...! Sao ngài…”

Có vẻ như tôi đoán đúng rồi. Mặc dù tôi cũng thấy lấn cấn không biết mình có đi hơi quá xã không. Nếu cứ đào sâu vào trong trái tim thuần khiết ấy thì có lẽ cậu bé sẽ không thoải mái, vậy nên tôi hắng giọng một cái trước khi đi vào vấn đề chính.

“Ta hỏi như vậy để hiểu cháu hơn thôi.”

“Hiểu cháu hơn sao?”

“Đúng vậy. Điều quan trọng nhất đối với ta đó chính là hiểu rõ về những người đang sống chung ở căn dinh thự này.”

“Điều quan trọng nhất sao?”

“Đúng vậy, ví dụ như khi cháu trở thành quản gia của ta đi, nếu như cháu bị đặt vào một tình huống khó xử nào đó, vậy cháu sẽ chọn chủ nhân là ta hay người yêu là Reina?”

“Cháu…”

Khi thấy cậu bé lưỡng lự như vậy, tôi mỉm cười.

“Không sao hết, cháu cứ nói hết ra đi.”

“Tất nhiên là cháu muốn bảo vệ ngài Công tước, nhưng mà… Cháu xin lỗi. Cháu cũng muốn bảo vệ Reina.”

Zeke thở dài sau khi nghe câu trả lời đó, còn tôi thì gật đầu rồi đặt tay lên vai Miguel.

“Ừ, thế là được. Cháu quả là một người đầy tớ trung thành khi bảo vệ chủ nhân của mình, nhưng nếu chỉ biết hầu hạ chủ nhân mà không bảo vệ được người mình yêu thì chẳng xứng đáng làm người làm của nhà Công tước chút nào.”

“Thưa ngài…”

“Nào nhóc, cháu rất có tiềm năng đấy. Cháu vừa nói cho người chủ của cháu biết suy nghĩ của mình đấy. Đó là một bước tiến lớn. Nhờ vậy mà ta đã hiểu hơn về cháu.”

Sau khi tôi nói xong, Miguel hướng đôi mắt lấp lánh về phía tôi. Tôi không hiểu lắm về việc vì sao cậu bé lại phải ứng như vậy, tôi chuyển hướng sang Zeke, người cũng đang bất ngờ không kém.

“Giờ thì, quản gia trưởng. Ta sẽ để ông phụ trách hướng dẫn công việc cho Miguel. Ông còn ý kiến gì không?”

“Thành thật mà nói thì thần vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của cậu bé này cho lắm, thưa Callis-sama. Nhưng thần nghĩ rằng nếu nó không làm ảnh hưởng tới công việc thì yêu đương một chút cũng không sao.”

“Cháu cảm ơn nhiều ạ!”

“Ta không biết cháu sẽ còn thời gian cho chuyện đó không nhưng cảnh báo trước rằng ta rất nghiêm khắc đấy nhé.”

Sau khi nói vậy, Zeke chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Ông ta cũng có vẻ mềm lòng đấy chứ, tôi quay sang nhìn Miguel và nói.

“Vậy là cháu thích Reina sao?”

“Ừm… cháu không biết nữa ạ.”

“Trong dinh thự chỉ có vài người làm là nam thôi, cứ từ từ xây dựng mối quan hệ, không việc gì phải vội. Với lại cũng đừng nhát quá, Reina mà có tín hiệu gì với cháu thì cháu phải nắm bắt được ngay đấy.”

“Ngài Công tước…”

“Gọi ta là Callis, dù sao thì về sau cháu sẽ trở thành quản gia của dinh thự này mà.”

“Vâng! Cảm ơn ngài, Callis-sama!”

Vậy là dinh thự của chúng tôi lại có thêm một quản gia học việc mới. À thì, tôi nghĩ cậu bé đó không liên quan gì tới flag hủy diệt của Laurier đâu, nhưng mà bất cứ đứa trẻ cũng có thể trở thành nhân vật ẩn mà, ai mà biết được.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Dạy hư con nít
Xem thêm
Sao có cảm giác Công tước đang dụ dỗ cháu bé ăn kem trước cổng sớm với Reina vậy 😂
Xem thêm
Không nhắm đến tiểu thư là OK
Xem thêm
Cháu không nhắm tới Laurier là được =))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Ko liên quan j nhưng iu bà vì ko lặn
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Truyện dễ thương quá UwU.
Xem thêm