Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Ngoại truyện: Buổi tiệc trà của các đối tượng chinh phục

7 Bình luận - Độ dài: 685 từ - Cập nhật:

‘Thế này cũng tuyệt đấy chứ…’

Serena cười thầm trong bụng. Bữa tiệc trà hôm nay là do Serena chủ trì, nhưng cô không tài nào ngưng cười khi nhìn những người được mời tới tham dự. Trong số đó tất nhiên là có Laurier - bạn thân của Serena, em trai của Serena, Nhị Hoàng tử Celeu. Ngoài ra còn có cả hôn phu của Serena - Macbeth và Reuben, con trai của trưởng đội Kỵ sĩ, lần này cậu ấy được Celeu mời tới.

Nếu nhìn thoáng qua thì sẽ tưởng những người này chẳng có điểm chung gì cả, nhưng Serena lại biết. Bởi vì trong trò otome game đó xuất hiện khá ít nhân vật.

Nhân vật hoàng tử Celeu, con trai của Tể tướng Macbeth, con trai của trưởng đội kỵ sĩ Reuben, Ngoài ra ở đây còn có Nữ phản diện Laurier nữa, hầu hết các nhân vật chính trong Otome game đã tụ tập đầy đủ ở đây rồi, nhưng mà…

‘Điều thú vị hơn cả đó chính là nội dung trong otome game đã thay đổi.’

Các nhân vật trong game không còn giống như những gì cô biết khi chơi game nữa, và đó cũng chính là điều khiến cho cô cảm thấy thú vị, nhưng những đối tượng chinh phục đang ở trước mặt cô đây thì lại chẳng biết gì mà cứ thể thản nhiên trò chuyện.

“Người mạnh nhất là Công tước Fall!”

“Không, không, cha của thần là Trưởng đội kỵ sĩ mà, nên cha thần là mạnh nhất.”

“Sao cũng được… cái bánh này ngon đấy.”

“Thật không? Cha tôi đã làm nó đấy.”

Hoàng tử Celeu và con trai của trưởng đội kỵ sĩ Reuben đang tranh luận xem ai mới là người mạnh nhất. Macbeth, con trai của Tể tướng thì không thèm quan tâm mà tập trung ăn những miếng bánh quy mà nữ phản diện Laurier mang tới.

Cô đã rất bất ngờ khi thấy tính cách của mọi người thay đổi nhiều tới mức nào, nhưng điều thực sự khiến cô ấn tượng đó chính là những thay đổi này đều xuất phát từ một người đàn ông.

Hoàng tử Celeu, người đáng nhẽ ra bị ám ảnh bởi cái bóng của anh trai mình, rằng cậu không có đủ năng lực sánh bằng anh ấy, giờ đã trở thành một vị hoàng tử thú vị và hoàn toàn trở nên say mê Callis.

Reuben, con trai của trưởng đội kỵ sĩ, trong game đáng lẽ cậu ta có vẻ tự cao tự đại, nhưng trên thực tế tính cách của cậu ấy lại hoàn toàn khác, ban đầu cậu ấy có phần rụt rè, nhưng giờ lại là một đứa trẻ ngoan cực kỳ ngưỡng mộ cha mình.

Con trai của Tể tướng, Macbeth, trong game cậu ấy có tính cách trăng hoa do bị ảnh hưởng từ cha mình, giờ lại ở bên cạnh cô như một chú cún thông minh.

Cuối cùng là nữ phản diện Laurier. Trong game thì chắc Laurier là người có tính cách khó hiểu nhất, cô bé vừa đáng thương, vừa đáng trách bởi cái tính cao ngạo nhưng cũng xuất phát từ việc thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ mình… nhưng giờ Laurier lại trở thành một cô bé xinh đẹp đáng yêu như một người hoàn toàn khác vậy.

Hơn nữa, Laurier lại không hề yêu hoàng tử Celeu mà hoàn toàn trở thành một cục bông do được cha của cô bé - Callis nuông chiều.

‘Nếu như mình nhớ không lầm thì ngài ấy còn chạm trái với một đối tượng chinh phục nữa và một nhân vật ẩn thì phải…’

Cô không thể ngừng cười trong bụng khi nghĩ đến sự nhanh tay của Callis. Cô không quan tâm tới việc sẽ còn những chuyện gì xảy ra với bạn thân Laurier của cô, em trai Celeu và hôn phu Macbeth của cô nếu như họ đều ổn, nhưng phải khẳng định rằng cô đang rất mong đợi vào tương lai.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Adu cô gái này thật thú vị
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Ko biết bao giờ có drama để hít nữa :>>
Xem thêm
truyện ni mà đòi có drama à =))))
Xem thêm
@Cloudy~: miền trung hay sao mà dùng từ " ni " rứa ? :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời