Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 219 - Để yêu một người cần có 『lý do』, chứ không cần 『sự cho phép』

69 Bình luận - Độ dài: 1,059 từ - Cập nhật:

    Rốt cuộc thì đây mới là lý do Shiho nổi giận.

   

    「Cô đã trốn chạy việc đối mặt cảm xúc của bản thân nhỉ?」

   

    Thích phải người không phải người mình đáng ra phải thích thì Kurumizawa Kururi hẳn là bối rối lắm.

    Hoang mang lạc lối trong cảm xúc của bản thân, chẳng biết nên làm gì cho phải...... để rồi cuối cùng, là trốn chạy.

   

    「Những cảm xúc dành cho Koutarou-kun, cô đã định là giải quyết cho nhanh gọn」

   

    Kurumizawa Kururi chẳng thể chịu nổi việc yêu một lúc hai người.

    Có thế này thế nọ thì cô cũng chỉ là một con người bình thường...... Ví như nhân vật chính-sama ở nơi nào đó ấy, một kẻ tầm thường sẽ chẳng thể làm được cái hành vi kiêu ngạo như là yêu cả đống người như vậy đâu.

   

    Thế nên Kurumizawa Kururi cũng đâu có kỳ lạ gì.

    Cô chỉ là quá đỗi bình thường trên vũ đài của câu chuyện romcom này thôi.

   

    「Để rũ bỏ được những cảm xúc dành cho Koutarou-kun...... cô tỏ tình, với chủ đích để bị từ chối. Và sau đó, cô định là sẽ chỉ thích Ryuuzaki-kun」

   

    「――」

   

    Kurumizawa Kururi cắn chặt môi trước những lời của Shiho.

    Đôi mắt đỏ kia run rẩy rất nhiều.

   

    Rõ ràng là cô đang dao động.

   

    「T-tôi đâu có định làm t......!」

   

    Cô cố bác bỏ, nhưng ý chí thì lại yếu ớt.

    Lí nhí lắm bắp, ngập ngập ngừng ngừng, và rồi những câu từ còn chưa thành hình đã bay biến hết đi.

   

    Kurumizawa Kururi hoang mang, trông đáng thương đến nỗi chẳng nhìn được.

   

    「Tôi không có thương cảm gì cô đâu」

   

    Nhưng nữ chính lại chẳng chịu tha.

   

    Không như Nakayama Koutarou, cô sẽ không phạm phải những hành động dại dột kiểu khoan dung với một lòng tốt nửa vời.

   

    Bởi lẽ là thương cảm cũng chẳng có nghĩa lý gì.

    Yêu một người đồng nghĩa với tổn thương một người khác.

   

    Lòng tốt của tình địch chẳng khác nào một sự xúc phạm.

   

    「Tự ý đi thích Koutarou-kun, đu đu đưa đưa mãi xong giờ lại đi thích người khác―― gì chứ. Cái tình yêu ích kỷ như thế, cô nghĩ là có được cho phép không?」

   

    「......m đi」

   

    Chỉ là, Kurumizawa Kururi không chấp nhận việc mình cứ bị nói mãi.

   

    「――Im đi! Đừng có tự ý phán xét cảm xúc của tôi...... Cô nói chuyện cứ như thể biết lắm ấy, nhưng cô thì biết cái quái gì chứ!?」

   

    Lời phản biện của Kururi dĩ nhiên là xác đáng.

    Những lời Shiho nói nãy giờ, toàn bộ đều chỉ là 『phỏng đoán』 chứ chẳng hơn.

   

    Nhưng những lời của bản thân, Shiho chẳng nghi ngờ lấy một tí ti nào.

   

    「Tôi biết. Không thương cảm...... nhưng cảm thông, thì có thể」

   

    Tại đó, biểu cảm của cô u ám đi một chút.

   

    「Nếu gặp được người tương tự trước khi gặp Koutarou-kun...... thì tôi có khi lại trở thành như cô rồi」

   

    Dù nãy giờ đã nói này nói nọ.

    Nhưng Shiho đâu có ghét cô gái tên Kurumizawa Kururi.

   

    Dù vị thế có đối lập với nhau...... nhưng tự thể những lựa chọn và hành động của Kururi cũng có rất nhiều điều mà Shiho có thể đồng cảm được.

   

    「Cũng bởi người định mệnh của tôi là Koutarou-kun, nên nếu tôi lâm vào tình cảnh như cô...... nghĩ thế thôi cũng khiến tôi rùng mình」

   

    Nếu cô gặp phải người con trai nào đó giống như Nakayama Koutarou trước khi gặp được cậu ta.

    Nếu có ai đó không phải Koutarou đánh thức cô khi cô đang ngủ mê mệt trong lớp tại thời khắc đó vào tháng 4.

    Hoặc nếu con người đó mang một nhân cách giống với Koutarou.

   

    Thì có khi là vào lúc đó, Shiho sẽ trở nên thân thiết với đối tượng ấy.

    Shiho đồng cảm được với Kurumizawa Kururi cũng là vì có những suy nghĩ này.

   

    「Tôi hiểu là cô đã gặp xui. Tôi cũng biết là mình không thể phủ nhận tình yêu cô dành cho Koutarou-kun. Vì ta đâu có cần 『sự cho phép』 để yêu người khác đâu」

   

    「......T-thế thì tại sao, tại sao cô lại nổi giận? Đã không có quyền ngăn cản tình yêu của tôi thì hãy để tôi yên đi chứ」

   

    「――Không nhé. Chuyện đó và chuyện này, là hai vấn đề khác nhau」

   

    Để yêu một người đâu cần sự cho phép.

   

   

   

    Nhưng để yêu một người, thì cần có 『lý do』.

   

   

   

    「Cái 『thích』 của cô quá là hời hợt đi. Cô đã trêu đùa Koutarou-kun bởi chính cái cảm xúc phù phiếm như vậy. Và chưa kể, là cô đã tổn thương cậu ấy」

   

    Nếu tình yêu của Kururi là thật thì chuyện tổn thương Koutarou là chuyện bất khả kháng.

   

    Dĩ nhiên là Shiho sẽ không cho phép cậu ta bị tổn thương, nhưng dù có thế thì cô cũng chẳng lên án được Kururi. Bởi yêu đương chính là tổn thương và chịu phải tổn thương mà.

   

    Nhưng câu chuyện đó chỉ được cấu thành dựa trên giả định rằng tình yêu của Kururi là 『đồ thật』.

   

    「Tổn thương người khác không lý do, cô có biết hành vi đó được gọi là gì không?」

   

    Một hành vi tồi tệ chẳng đáng được dung thứ trên thế gian này.

   

   

   

    「Nó được gọi là―― 『Bạo lực』 đấy」

   

   

   

    Lý do Shimotsuki Shiho tức giận có thể gói gọn lại vào một câu.

    Là, cô bực mình vì màn bạo lực một chiều của Kurumizawa Kururi.

   

    「Đ-đó chẳng phải là vu khống à! Tôi có bạo lực đâu!!」

   

    「Thế thì thanh minh đi」

   

    Shiho chen ngang rồi trực diện bật lại lời phản bác của Kurumizawa Kururi.

   

    「Nói thử xem, lý do cô thích Koutarou-kun ấy」

   

    「......Ờ, được thôi. Cái đó đơn giản mà!」

   

    Để đối đáp lại những lời đó, Kurumizawa Kururi ngay lập tức mở miệng.

   

    Nhưng mà,

   

    「――――」

   

    Chẳng có một câu từ nào phát ra cả.

   

    「......Thấy chưa, sau cùng thì cô cũng chỉ có thế. Thậm chỉ còn chẳng biết lý do, thế mà vẫn thích người ta thì cô cũng chỉ là đang chơi trò gia đình mà thôi」

   

    Trước Kurumizawa Kururi như thế, Shimotsuki Shiho khịt mũi khinh bỉ――

Bình luận (69)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

69 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chà, Shiho cũng nhận thức được lý do phải lòng Kou có thể được áp dụng vào người khác không phải Kou, nghĩa là bất kỳ ai cũng đều có thể lấy lòng được Shiho miễn là mang trong mình cái âm thanh "đẹp" ẻm nói.
Có lẽ là vì biết điều này mà ẻm mới yêu Kou "nặng nề" đến thế, để lỡ sau này có gặp phải ai khác tương tự thì trái tim ẻm cũng đã có chủ rồi.
Xem thêm
Khúc đầu của Kururi e nghĩ ad nên dịch là " Lỡ thích phải người mình đáng lý ko nên thích" nghe sẽ dễ hiểu hơn, chứ kiểu kia nghe hơi lú :)
Xem thêm
Đọc truyện ko hiểu lắm mà đọc comment như này mới hiểu :(
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Yêu 1 ng thì ko cần sự cho phép, nhưng tiểu tam yêu thì cần phải chính thất cho phép đấy😃
Xem thêm
*chưa hẹn hò
Xem thêm
Chưa phải ny mà bác, con bé cũng chỉ muốn được yêu thôi, mà nếu k được yêu thì chí ít cũng muốn để lại 1 hình tượng tốt cho đối phương rồi rời đi.Phận nữ phụ tội vl
Xem thêm
Cháy quá chị nhà owiiii 🗣️
Xem thêm
She is the GOAT
Xem thêm
Đầu tôi quá tải mẹ rồi 😓
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
"Tôi đâu có định làm t......!"
Làm j cơ
Xem thêm
Làm thế 🤡
Xem thêm
NHC
Là làm thế chứ đâu có định làm thế mà là định làm thế 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm
Thảm hại thật
Xem thêm
Nghe thốn chưa? Mấy thanh niên bênh vực con này chỉ vì yêu mà thôi đâu rồi? Yêu như này à? Chắc kiểu thấy món đồ chơi này lạ nên muốn cướp về chơi thử chứ yêu đương gì
Xem thêm
Cái này t đồng tình này yêu mà ko bt tại sao mình lại yêu người đó? Nghe hài vc
Xem thêm
@Simp Megumin: tôi thấy khá tội em này chứ tự dưng vừa xuất hiện đã bị ông thần romcom bắt thích chứ chủ đích nó muốn đâu. Xong đến lúc ông thần romcom thấy anh long phấn chấn cái lại bắt nó thích anh long. Bị động vl đúng 1 nhân vật thêm vào để tạo drama cho nakayama
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Om nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom
Xem thêm
Bro ăn đủ chưa zị mà toàn thấy comment nhai thôi zị
Xem thêm
Ăn nhìu béo đéy 🐧
Xem thêm