I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 05: Buổi solo stream (phần 1)

4 Bình luận - Độ dài: 1,170 từ - Cập nhật:

“Oshaaa~ Bắt đầu buổi stream hôm nay nhaaa ~!”

Bình luận

:Lên sóng rồi ha ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

:Stream đỉnh nhất thời đại đây rồi!

:Aha, mở màn rồi kìa

:Ể, ai cơ?

:Vậy là bả xõa từ lúc bắt đầu luôn kìa www

:Ra đây là stream của huyền thoại Fubuki [note44407] mà người ta đồn đại đó ư?

:Bà là đô vật chuyên nghiệp hay gì vậy chế?

:Bả không rút ra được bài học gì từ trước đó hết trơn á www

Các dòng bình luận trôi như phi mã vậy, trước giờ tui chưa từng thấy như vậy luôn ớ. Aaa, thật tuyệt vời! Cảm giác sung sướng cứ như khi được khui lon Stozero thứ ba vậy á.

“Không có đâu nha, thiệt tình là tui cũng học được một mớ từ cái sai lầm đó á. Tui sẽ không bao giờ quên tắt stream nữa đâu! Xin lỗi mọi người nhiều nha!”

Bình luận

:Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Ủa, cái bà đằng sau cái nhân vật ảo đó là người khác hả? Cùng là nhân vật đấy nhưng chắc chắn là người khác đang nói đó!

:Bà bị yểm chú thuật rồi hở?

:Chứ gì nữa, trúng bùa yêu của Stozero rồi đó.

:Má này chắc chắn là một cô gái nghiện cồn kiêm chuyên gia về rượu, nghe âm thanh mở lon cũng biết đó là Stozero thì quả là đỉnh thiệt nha. Rồi còn mấy cái đế chế ngầm gì gì đó nữa, bà tính chọc tui cười chết hay gì.

:Bà không có tí phản kháng nào với cồn luôn hở?

“Tất nhiên là tui cũng từng có kế hoạch dừng mối quan hệ tình củm với rượu bia này lại rồi, cơ mà chị quản lí của tui có vẻ ổn với điều đó nên tui cứ thế mà triển thui.”

Bình luận

:Bà quản lý này cũng bị hâm chắc rồi!

:Vẫn đúng với phong tục nhỉ wwww, quản lý toàn là những người điên điên thì việc tuyển chọn những con người bình thường là điều bất khả thi ha.

:Nói chung thì LiveOn vẫn luôn là LiveOn thôi

:Bả xỉn rồi hả bà con?

“Hửm? Tất nhiên là tui đã quất hết một lon rồi! Làm sao mà tui có thể xuất hiện ở đây với dũng khí chỉ bé bằng hạt gạo của mình chớ, nói gì thì nói chứ giờ quất thêm một lon đầy ắp nữa nè.”

Bình luận

:Pushu! bà cứ vậy mà nốc luôn hả wwww

:Dũng khí bé bằng hạt gạo á….

:Tới tấp luôn

:Oi oi bả nốc thiệt luôn kìa! www

Trong lúc mà thứ thức uống tà đạo này sắp đưa tui rời khỏi cõi thần tiên thì tui tiếp tục quất thêm một lon lớn nữa.

Aaa, giờ thì tui đã thật sự chìm vào cơn phê rồi bà con ạ!

“Gokku gokku gokku [note44408]! Quaaaaaaa!!! Ta nói nó đãaaaaaa ~!!!”

Bình luận

:Ê từ từ, có thể nhỏ đang phê pha với mấy thứ thuốc cấm đấy!

:Chứ gì nữaa

:Nghe nhỏ uống thèm thật đấy, nhưng mà cái giọng sau đó thì khiến tui tỉnh ngủ luôn à.

:Mấy ông thấy khó tin lắm chứ gì? Nếu không tính cái lúc mà bả quên tắt stream thì đây là lần đầu tiên bả nhậu hẳn trên stream luôn ấy.

:Trả lại Awayuki-chan tao nhã cho tui đi mà!

“Hả? Chế muốn tao nhã à? Vậy mấy chế hãy ngắm nhìn cái vẻ duyên dáng của tui đây nè.”

Nói xong, tui phóng lớn nhân vật ảo Awayuki để nhìn cho nó gần gũi tình cảm. Không một chút xa cách luôn nha. Giờ thì đáng lẽ mấy cái dòng bình luận đang diễu hành kia phải là nói tui dễ thương hay đáng yêu cơ chứ. Ấy vậy mà….

Bình luận

:Mẹ này chết mê chết mệt vì Stozero mà lại nghĩ mình tao nhã à

:Ngồi coi stream mà tui còn nghe được mùi cồn luôn nè bà

:Ủa bà này là người mấy hôm trước stream với giọng dịu dàng, đáng yêu đó hở mọi người?

Mấy người cứ nháo nhào bình luận thật sự khiến tui cảm thấy rất thích thú luôn á. Aaaa, vui thật đấy, giờ nghĩ lại thì tui chưa bao giờ có cảm thấy vui vẻ như buổi stream hôm nay cả. Aaaa, cảm ơn mày nhiều lắm, Stozero… Không những đã chữa lành tâm hồn bé bỏng của tao mà còn mang lại cho tao niềm vui nữa…

Ôi, tui yêu mất rồi!

“Tui sẽ cưới Stozero đó nha!”

Bình luận

:Éc haahahaha 

:Sao cơ?

:Gì vậy má?

:Một Vtuber tuyên bố đám cưới của nhỏ trên stream luôn kìa, thiệt luôn hả trời?

:Một cô bé chỉ biết tạo ra huyền thoại mà thôi.

:Ủa vậy còn vụ dochashiko với Hikari-chan thì sao má?

“Hả? Bộ mọi người không biết mấy bé ngây thơ vô hại là món khoái khẩu của tui hả? Sẽ là một sự xúc phạm nếu không biết trải nghiệm đấy”

Bình luận

:Oi có ai đó làm ơn chặn họng nhỏ lại đi. Mỗi lần nhỏ mở miệng là bom nổ thật đấy!

:Tự sướng đê.

:Ôi bụng tui wwwwwwwwww

“Nói cho mà nghe, nếu là một thằng đàn ông á, nhỡ một lúc nào đó mà mấy ông bị cuốn hút bởi một người phụ nữ thì nên tự xử tại chỗ luôn đi. Một người đàn ông thẳng thắn và trung thực luôn được phụ nữ chào đón đó nha.”

Bình luận

:Hợp lý phết ha.

:Tin thế quái nào được :)))

:Vậy lúc nào tui có cơ hội gặp được Awayuki-chan thì tui cũng không ngần ngại mà tự xử trong khi bày tỏ tình cảm của mình ha!

“Có mà nằm mơ ấy, tui sẽ báo cáo hành vi của ông.”

Bình luận

:Nhỏ này ngáo toàn tập rồi

:Trong đầu bả có chữ gì là bả phun ra hết mà không thèm suy nghĩ luôn trời ạ.

Tụi tui tiếp tục tám nhảm với bầu không khí như vậy á. Sự khác biệt duy nhất so với trước kia chính là việc tui đang hiện diện với đúng con người thật của mình. Cái cảm giác tự do khó diễn tả này, tui đang dần bị nó quyến rũ đây này. Không còn những tiếng cười gượng gạo nữa, những tiếng cười thực sự xuất phát từ con tim của tui đang tuôn trào ra nè. Aaa, cũng vì cái công ty đen chết tiệt đó và cái cuộc sống của một đứa thất nghiệp đã khiến tui hoàn toàn quên mất, quên đi việc nói chuyện với một ai đó lại vui đến nhường nào… Thời gian càng trôi qua cuộc nói chuyện giữa tôi và khung chat càng nhộn nhịp….nhưng-

Tự dưng hướng gió thay đổi…

Bình luận

:Ế ế, mấy người thế hệ thứ hai cũng ghé qua rồi nè LOL

Ể!?

Ghi chú

[Lên trên]
bão tuyết
bão tuyết
[Lên trên]
tiếng nốc bia
tiếng nốc bia
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cứ nhớ đến one punch man :))
thx trans vs edit
Xem thêm
Fubuki =)))))))
Xem thêm