I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 21: Kỷ niệm ngày ăn nên làm ra (phần 3)

3 Bình luận - Độ dài: 1,169 từ - Cập nhật:

“Konpikaa! Cô bé vui tươi của Lễ Hội [note44949] Ánh Sáng [note44950] đến rồi đây! Em là Matsuri Hikari nè! Chúc mừng ngày bật kiếm tiền nha chị Shuwa-chan~!”

“Cảm ơn em nhiều nè~!”

Bình luận

:Konpikaa~!

:Đây chính là lương tâm của thế hệ thứ ba đó

:Lương tâm á…? (Hầu như ngày nào nhỏ cũng kiên nhẫn stream hơn 10 tiếng cả)

:Bé không sao chứ? Người phụ nữ kia đã phán rằng muốn làm mama của bé đó, thậm chí còn lấy bé để tự sướng nữa á ¥1000

:???? Ông nói vậy là sao (cha này mới dô hội ấy mà)

:Đúng như khứa đó nó đấy, quả là một điều đáng buồn mà…

:Nhỏ gọi Shuwa-chan như đúng rồi luôn kìa kusa ¥600

“Số người xem khủng ghê chị ha…Shuwa-chan đã thật sự trở nên nổi tiếng rồi đó. Ehehe, tự nhiên em thấy cảm động ghê! Nói điều này chắc có lẽ hơi kỳ, nhưng giờ em cảm thấy mình cứ như một người mẹ vậy, một người mẹ đang vỡ òa hạnh phúc vì được chứng kiến sự nỗ lực từng ngày mà con gái mình đã bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng!”

“Lý do để chị luôn cố gắng mỗi ngày chính là vì bé Hikari-chan đã luôn quan tâm đến chị đó!”

“Thiệt tình! Ehehe, nước mắt em trực trào rồi nè!” 

“Dù chỉ là nói qua stream thôi nhưng cũng khá là mắc cỡ đó nha! Cơ mà chị cũng muốn trở thành mama của bé Hikari-chan nữa ớ hehehehee!!”

Bình luận

:Hả?

:Chắc giờ trong đầu nhỏ chỉ toàn shuwa shuwa đây mà, rồi tự dưng hết teetee luôn :)))

:Hãy ăn năn hối cải đê

:Bà phắn luôn đê ¥1919

:Đúng á (hùa tí thui mà) ¥810

:Nhân vật chính của chúng ta được đối đãi như thế này đây www

“D-dù sao thì bé Hikari-chan à! Giờ chị có thể mua game được rồi đó nha, vậy nên lần tới chị em mình hãy chơi gì đó cùng nhau nhé!”

“Oaa, nai xừ! A, vậy chơi DarkS**l trên D*nce Controller với em chị ha!?” [note44951]

“Hờ, có trò nào khác không em nhỉ? Tha cho chị đi! Lắp mấy mấy thiết bị đặc biệt như vậy phiền lắm!”

“Hmmm, vậy thì tụi mình làm một cuộc thi RTA với độ khó cao nhất của Ringf*t đi chị!”

“Sao cứ phải làm khó nhau vậy em!?”

Bình luận

:Kusa

:Bình thường Hikari-chan cũng như vậy a www

:Ý tưởng của một cô gái máu M đây mà

:Dù sao thì Hikari-chan cũng khoái mấy con game với độ khó tàn bạo lắm cơ mà

:Xem ra, đâu đó bên trong nhỏ vẫn còn một chút Awa-chan nên nhỏ mới ngáo ngơ như vậy đây mà

“E-em xin lỗi chị nha! Em hào hứng dữ quá nên cứ chọn theo sở thích của mình không à! Hmm, vậy chị Shuwa-chan muốn chơi gì nè?”

“Hmmm, cái chị muốn ấy hử. Chị thật sự muốn chơi mấy game cổ điển như Mar** Kart hay Sm*sh ấy. À, chị cũng muốn chơi một tựa game của YUZU**FT nữa á!” [note44952]

“Yuzu á? Là game gì vậy chị?”

“Nó là một con game sẽ khiến em trở nên hưng phấn, theo nhiều nghĩa”

Bình luận

:Gì!?

:Đùa bẩn bựa quá bà nha!

:Tui rút lại lời nói nha mấy ông, đây chắc chắn là Shuwa-chan rồi

:Là Er*ge đấy kusa 

:Một nồi kusa siêu to khủng bố luôn

:Chạy ngay đi, Hikari-chan!

“Chị muốn chơi thử những sản phẩm mới của họ như Cafe St*lla hay Sanoba W*tch ấy” [note44953]

“A, em có nghe về Sanoba W*tch rồi nè!”

“Ể… Em nghe ở đâu vậy?”

“Lần gần nhất em đến văn phòng ấy, em nhớ là mình đã nghe Shion-senpai hỏi S3x-sama rằng chị ấy đã ghi những gì lên Tanabata của mình, sau đó chị ấy trả lời là ‘Nữ chính Onachi-san trong Sanoba W*tch bị chơi bongade’ ”

“Cái con mắm đồng tính biến thái kia đã nói cái gì ở văn phòng vậy chứ!”

Bình luận

:Oi wwwww

:Bà không nên gọi senpai của mình như vậy đâu đó nha lol

:Đó là điều cốt lõi mà bà muốn nói đó hả? 

:Nhỏ đang tự phán về mình ấy hở?

<Uzuki Sei>: Chị cũng yêu Shuwa-chan bạo dâm lắm đó nha

:Tiếng gọi của quỷ dữ Kusa

:Bà đang vui đó hả *bối rối*

:Mấy má này đúng là một mớ hổ lốn mà, ai đó làm gì với mấy bả đê

:Hai bà hợp rơ ghê hen 

Bởi vì tụi này đã nói chuyện cũng khá lâu rồi, nên dù thật đáng tiếc nhưng tui đành phải kết thúc cuộc gọi ở đây thôi.

Ngay sau đó, bà S3x-sama đang ngồi chờ thời trong khung chat kia lập tức gọi đến…

“Awayuki-kun à, em có muốn chơi Sanoba với chị hông nè?”

“Buổi Er*ge collab sẽ là một hôm đầy cỏ [note44954] cho xem, nhưng, em vẫn sẽ triển đó nha. A, tiện chị đang gọi, em rất muốn hỏi chị một vài câu hỏi căn bản như là chị đang mặc pantsu màu gì dợ?”

“Chị có mặc đâu”

“Chị tính bôi đen cái ngày em ăn mừng mình được bật kiếm tiền hả chị?”

“Lạ ghê, chị chỉ trả lời câu hỏi của em thôi mà cũng bị mắng là sao?”

Và như đã thông báo trước đó, Mashiron cũng xuất hiện…

“Điểm nổi bật của mẫu thiết kế mới này chính là sự quyến rũ khi kết hợp giữa áo thun rộng thấp thoáng nửa lộ với một chiếc quần ngắn nóng bỏng, thứ đã phơi bày ra cặp đùi gợi cảm kia đó nha”

“Mẫu thiết kế này chắc được lấp đầy bởi ham muốn của bà rồi ha!”

“Bà đang khen tui đó hả? Ừ thì bà nói đúng rồi á”

Và hơn nữa, Shion-senpai cũng đã lộ diện…

“A, Shion-senpai nè”

“Hửm? Chuyện gì vậy?”

<Shuwa-chan à, bà có muốn Shion Mama bón Stozero cho mình bằng bình sữa em bé hông?> 

“Có nhiều yêu cầu như vậy lắm luôn á, giờ chị tính sao nè?”

“Chị hổng hiểu gì hết trơn á!”

Bình luận

<Uzuki Sei>: “Rơi nè”! ¥50000

“NÈ! S3x-sama, bà đang đang làm cái gì vậy hả?”

“Shion-senpai à, coi bộ chị không thể quay đầu được nữa rồi…”

“Hể!? Thiệt hở!? Làm thiệt luôn hở!?”

“Chị hổng có còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc… lái trên con sóng dữ dội này đâu!”

“Chỉ có hai người lái thôi đó nha! Chị bị con sóng ấy cuốn trôi mất tiêu rồi! Nếu hai người thèm muốn đến vậy thì cứ đâm đầu vào đi nhá!”

“Ờ đâm đầu thôi nhở *bối rối*” 

Không ngờ lại có nhiều LIVER đến chung vui với tui như vậy, [LiveOn] đúng là một ngôi nhà ấm áp mà…

Ồ, có thêm một người đến nữa nè!

Ghi chú

[Lên trên]
Matsuri
Matsuri
[Lên trên]
Hikari
Hikari
[Lên trên]
trans + edit: lần đầu biết DarkSoul chơi được trên cái Dance Controller luôn á
trans + edit: lần đầu biết DarkSoul chơi được trên cái Dance Controller luôn á
[Lên trên]
Mario Kart, Smash và YUZUSOFT
Mario Kart, Smash và YUZUSOFT
[Lên trên]
Cafe Stella và Sanoba Witch
Cafe Stella và Sanoba Witch
[Lên trên]
Kusa đó mấy bợn
Kusa đó mấy bợn
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

rơi nè là sao?? T nghĩ câu này là ngay lập tức hay cái gì đó tương tự cơ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
câu này mình hiểu theo kiểu "mưa tiền rơi" á, với bên eng cx là "drops" nữa, nên mình dịch ra như vậy
Xem thêm
AUTHOR
41s trước :v
Xem thêm