I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 14: Seisou stream (phần 3)

6 Bình luận - Độ dài: 1,288 từ - Cập nhật:

[Cuộc đua Homerun của Puniki] [note44682]

Theo như lời của chị Suzuki-san, việc mà tôi phải làm trong game là điều khiển một chú gấu dễ thương màu vàng có tên là Puniki để đánh được những pha home run từ nhiều pitcher [note44683] khác nhau, đại loại vậy.

Nội dung của con game chỉ có bấy nhiêu đó thôi, và chị quản lý cũng nói với tôi như vầy “Yuki-san không nhất thiết phải hiểu về những luật lệ phức tạp của bóng chày đâu, nên em có thể chơi liền luôn đấy”. Thế nên tôi, một đứa đã lâu rồi không đụng tới game, rất hào hứng mong chờ nó á.

Ừ thì chí ít đó là những gì tôi nghĩ…

Bình luận

:Puniki wwww

:À……

:Cơn gió nào khiến bà chọn một con game nổ não như này vậy?

:Harandeee 

:My trauma! [note44684]

À rế~? Gì kì vậy ta~? Sao tự nhiên chat nhộn nhịp dữ thần?

“Umm…Bộ con game có gì hông ổn hả mấy ông? Chị quản lí của tui giới thiệu con game này đó, nên tui cũng không hiểu lắm về nó, cơ mà…”

Bình luận

:Ê khoan, từ từ bà ơi, địa ngục đó (bài học xương máu của tui)

 <Hirune Nekoma>: Nyann Nyann! [note44685] Chị đánh hơi được mùi của một con game rác nên chị ghé qua nè!

 :Fufuu! Bà Nekoma đang ở đây nè !?

 :Mũi bà nhạy kinh khủng luôn á :)))

 :Thì đúng như mong đợi của kẻ nghiện rác còn gì

“Ểeeeeeeeee!?”

N-Nekoma-senpai ư? Sao lại là Nekoma-senpai cơ chứ!?

Như tôi đã giải thích trước đó, Nekoma-senpai là một miêu nữ của thế hệ thứ hai, người được thiên hạ đặt cho biệt danh là “kẻ nghiện rác” bởi tình yêu mà cổ dành cho mấy tựa game và những bộ phim rác rưởi.

Nghĩ đến việc cô ấy xuất hiện ở buổi stream gượng gạo của tôi cũng đủ thấy đáng sợ rồi…

Hơn nữa, như vậy là chẳng phải các thành viên của thế hệ thứ hai cũng đến với stream của tôi hay sao?

Ôi, tim tôi…

….hmmm? Cơ mà không lẽ Nekoma-senpai xuất hiện ở đây là vì…con game này…yabai?

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Theo tôi thấy thì nó thành sự thật mất rồi…

“Ố dè! Tui làm được rồi mọi người ơi! Tui đánh trúng nó rồi nè!”

Mặc kệ tôi đang rối rắm với mớ luật lệ của trò chơi, Puniki vung gậy và tôi có được cú đánh đầu tiên của mình…

Bình luận

:Hú hú hú!

:Ờm, bình thường thì đây sẽ là một điều đáng để ăn mừng nhưng…

<Hirune Nekoma>: Nyann! Mọi người cho phép Nekoma giải thích nghe!

:Bà biết luôn hả Nekoma?

<Hirune Nekoma>: Trong trò chơi này, những pha home run là thứ duy nhất được tính điểm nên có đánh trúng hay không thì cũng rứa.

“Chị nói sao cơ?”

Bình luận

:Hê hê hê

:Gì cơ? *ngỡ ngàng*

:Mặt nạ của nhỏ sắp rớt ra đến nơi rồi kìa

:Bà là Mi**kyu à? [note44686]

:N-nhỏ vẫn được tính là seiso nha nha nha!

Ra vậy, thì ra đó là lý do mà trò chơi này không hề có infield [note44687] hay outfield [note44688] gì hết ráo! Bởi ngay từ đầu nó còn chả phải là một game bóng chày đúng không!?

Hờ hờ, giờ tôi đã hiểu những gì bà chị Suzuki-san nói “dành được những pha home run từ nhiều pitcher [note44683] khác nhau, nó là loại game như vậy đấy”

Lần sau nhất định phải đề phòng bà quản lí thú tính này mới được!

Hơn nữa, nó chưa dừng lại ở đó, khi bạn thăng cấp thì cách ném của pitcher trở thành một thứ gì đó mà bạn sẽ không bao giờ thấy trong thực tế, quỹ đạo của chúng trở nên ảo ma canada chả khác gì được phù phép cả…

“Làm ăn lẹ làng lên, mau mau tuyển mấy khứa này đi đánh giải luôn coi nào.”

Bình luận

:Bình tĩnh tự tin đáp trả lại đê bà ơi wwww

<Hirune Nekoma>: Mặc dù đây là một trò chơi dành cho con nít, nhưng lý do của mấy cha làm game khi tạo ra nó vẫn còn là một bí ẩn, vậy nên hổng có ai giải quyết vấn đề đó cho em đâu nghe.

:Giờ thì đến cả cô gái tự nhận là seiso của chúng ta cũng lên tiếng về mấy cha điên khùng này rồi ư?

:Có vẻ như Stozero được tiêm vào não nhỏ rồi ấy.

:Sei…s…

:Nhờ sức ảnh hưởng của con game cục súc này, nhỏ đã từ từ biến thành Shuwa-chan rồi kìa hahaha.

Và thế là tôi từ từ cải thiện trình độ của mình nhờ một nùi những pha hỏng ăn tôi tạo ra xuyên suốt trò chơi, nhưng khi bước vào màn 6 thì tôi đã gặp một bức tường mà bản thân không thể nào phá vỡ.

Tên pitcher Orkas phía đối thủ đúng là một con cú mà, hắn ném còn ảo hơn cả một cú knuckle, đường bóng của hắn lạng lách đánh võng còn hơn mấy ông tổ làng đua xe nữa.

Quả game giờ đây đã hoàn toàn dựa vào nhân phẩm, tôi phải đạt được 19 cú home run trong 35 pha bóng.

Và cũng vì cái thanh niên chết tiệt này mà trời đã tối khuya mất tiêu luôn à.

Tuy nhiên, một cơ hội siêu to khổng lồ đã xuất hiện! Tiếp theo sẽ là pha ném cuối cùng và tôi đã đạt được 18 cú home run trước đó rồi.

Điều đó có nghĩa là, nếu tôi đạt được cú home run trong pha ném này thì đây sẽ là chiến thắng mỹ mãn dành cho tôi.

Được rồi, chắc chắn mình sẽ làm được, Nekoma-senpai và mọi người đều đang quan sát tôi đấy.

Tôi sẽ giương cao lá cờ chiến thắng của mình, trở thành quán quân của trận đấu, và sau đó sẽ có một giấc ngủ ngon lành.

“Nhào dooooooooo ORAAAAAAAAAAAA!!!!”

*Trượt mất tiêu luôn*

“TÊN KHỐN RÁC RƯỞI NÀYYYYYYYY!!!! CHIẾN LẠIIIIIII!”

Bình luận

:Hahahahaha

:Kusa siêu to khổng lồ luôn nè [note44689]

<Hirune Nekoma>: Tất nhiên là phải Kusa rồi! 

:Hổng còn xíu xiu seiso nào luôn á :))))

:Khác gì con khỉ đầu chó đít xanh đâu chứ :))))

:Quả là một xí nghiệp chuyên tạo những câu nói khó đỡ mà

:Cô nàng sẽ cắt ngàng mọi lời phát biểu thôi.

“...Thôi được rồi. Với cái kết thúc này thì tui cũng chuẩn bị hạ màn buổi stream hôm nay nha mấy ông. Hãy gặp lại nhau khi hoa tuyết nhẹ nhàng rơi nhaaa. Chắc chắn một ngày nào đó tui sẽ báo thù quả game hại đời này.”

Bình luận

:Otsu wwww

:Nhỏ đúng là một cô gái thú vị mà

:Bả đã trở lại với con người kia luôn ha

<Hirune Nekoma>: Trò chơi này còn nhiều điều đen tối ẩn sâu trong nó lắm á nên chị thật sự mong chờ đó nha!

:Cái cục seiso của bả rớt mất tiêu, đem lại cô nàng Shuwa-chan cho chúng ta, và bả vẫn giữ đúng lời hứa với Mashiron, không hề nhậu nhẹt, úy tín đó nha.

:Ừ, ông nói chí phải

:Đúng là vi diệu khi nhỏ vẫn giữ được lời hứa mà

Lần tới nhất định tôi sẽ phá đảo con game này!

…Ờm, vậy tôi là thể loại bùng cháy dữ dội khi chơi game luôn đó hả trời…

Đó giờ có chơi ba cái game hại não như vậy đâu nên mới biết luôn…

Ghi chú

[Lên trên]
trans: mấy bạn gu gồ "winnie the pooh’s home run derby” là sẽ biết con game đó ntn
trans: mấy bạn gu gồ "winnie the pooh’s home run derby” là sẽ biết con game đó ntn
[Lên trên]
tay ném
tay ném
[Lên trên]
chấn thương tâm lý
chấn thương tâm lý
[Lên trên]
trans: ờm cưng quá mà giữ trong lòng một mình hổng được nên pha la làng lên cho mấy thím biết nè :v
trans: ờm cưng quá mà giữ trong lòng một mình hổng được nên pha la làng lên cho mấy thím biết nè :v
[Lên trên]
ai biết thì hãy chỉ tụi mình với
ai biết thì hãy chỉ tụi mình với
[Lên trên]
trong sân
trong sân
[Lên trên]
ngoài sân
ngoài sân
[Lên trên]
nghĩa giống Daisougen là cười bể bụng bầu á
nghĩa giống Daisougen là cười bể bụng bầu á
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Mimikyu là một bé Pokémon có ngoại hình "giống" Pikachu được giới thiệu vào Gen 7 của series game Pokémon. Search Mimikyu trên google và xem ngoại hình của ẻm thì sẽ hiểu ý của cái đoạn đấy.
Xem thêm
Thể loại game này xem thì vui chứ chơi chắc đập máy :))
thx trans vs edit
Xem thêm
Mimikyu chăng
Xem thêm
Hài đét
Xem thêm
Đọc cười méo cả mồm
Xem thêm