I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 35: Ma**o Kart Stream (phần 3)

4 Bình luận - Độ dài: 1,438 từ - Cập nhật:

Cuộc đua bắt đầu, cuối cùng tui cũng đến được địa điểm đặc biệt đầu tiên của con game này, nơi có những chiếc hộp vật phẩm.

Dựa vào vật phẩm mà mình bốc được, nó có thể dẫn đến sự thay đổi đáng kể đến vị trí của người chơi trên đường đua. Càng ở xa vị trí đứng đầu thì tỷ lệ bốc trúng vật phẩm mạnh càng cao. Vị trí của tui đang nằm ở khoảng giữa, để tiến được xa hơn thì tui sẽ cần các vật phẩm liên quan đến gia tốc.

Với kinh nghiệm xương máu của mình trong khoảng thời gian chinh chiến trước buổi stream, tui nghĩ khu vực nguy hiểm nhất chính là nằm ở vị trí ngôi vương. Kẻ đứng đầu sẽ được “tặng” rất nhiều vật phẩm, vì thế khả năng bị dính chưởng cũng khó mà tránh khỏi.

Bên cạnh đó, một khi đã chơi Ma*ka thì bạn sẽ không thể dừng lại được, vì con game này cũng phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố nhân phẩm mà.

Tùy thuộc vào đường đua mà bạn có thể chọn việc luôn đứng ở vị trí thấp để có được những vật phẩm mạnh, đợi chờ thời cơ chín muồi để vượt lên và chiến thắng. Có vẻ cách chơi đấy thật sự hiệu quả, nhưng thường thì tui cũng không rành mấy cái chiến thuật kiểu này cho lắm.

Nên là tui cứ nhắm đến top mà triển thôi!

Giờ thì mình sẽ có vật phẩm gì đây ta!?

“Hmmm, mai rùa xanh lá hở. Không có theo mục tiêu được mà bên trong cũng không có gì luôn, hổng tuyệt lắm”

“Bà đừng nói vậy mà, hay bà nghĩ bên trong mai rùa đỏ thì sẽ có con rùa ở trỏng hả? Mà nếu như vậy thì chắc tui hổng dám ném ẻm đi đâu”

Bình luận

:Nghe mấy bả nói chuyện kìa trời www

:Mashiron tốt bụng quá à

:Ủa mà sao mấy cái mai rùa đỏ đó định vị được vậy mấy ông?

:Thì tại mấy thanh niên trong game ném nghệ quá ý mà, QED đã được chứng mình rồi đấy

:Vậy thì cứ ném mấy cái mai rùa xanh lá giống vậy là được rồi

:Làm ơn bỏ mấy cái suy nghĩ đơn giản đó của ông đê www

“A!”

Hmm, biết ngay mà, thanh niên trước mặt tui vừa mới ăn 3 quả chuối cùng một lúc, thành ra ổng xuống bét ngồi luôn rồi.

“Xin lỗi nhá, cho tui qua cái nào”

Hình như Mashiron vừa dùng một cây nấm để tiến lên phía trước thì phải, mumumu!

Dù đường đua này khá là trơn nhưng kiến thức về cách điều khiển đã nằm gọn trong lòng bàn tay tui rồi, tui sẽ làm một cú drift cho xem.

Không có vấn đề gì cả, chưa kết thúc đâu!

Tuy nhiên, mấy bạn khán giả đang chơi cùng tui toàn là tay to thôi. Tui không hề bị va chạm kể từ lúc cuộc đua bắt đầu và cũng đang chơi rất ổn định, ấy vậy mà vị trí của tui vẫn lẹt đẹt chẳng khá hơn xíu nào, cho đến khi tui nhặt được vật phẩm tiếp theo — —

Thứ vừa xuất hiện chính là…một ngôi sao vô địch!

“Nó đây rồi! Vòng xoay hoàng kim là đây!?”

“Làm gì có, tui có thấy nó xoay gì đâu”

Tuyệt vời, với thứ này thì tui có thể kết thúc vòng đua đầu tiên với vị trí giữa bảng rồi!

Quan trọng hơn, vật phẩm tiếp theo mà tui nhặt được là ba cây nấm. Với thứ vũ khí này trong tay thì tui có thể ngon kèo mà tiến lên phía trước!

“Tùy theo cách bà dùng mà ngay cả Horo**i cũng có thể đưa bà lên vị trí của người đứng đầu đó nha! Để tui nói bà nghe nè, hiệu quả của những hộp vật phẩm không hề được quyết định dựa trên kỹ thuật đua xe đâu đó!” [note45260]

“Ít nhất thì tui biết là chả có vật phẩm nhậu nhẹt nào ở trong trò chơi này hết trơn á”

Bình luận

:Horo**i đâu vô đây vậy trời Kusa

:Tui hiểu rồi, nồng độ của nó là 3% tức là ba cây nấm đó lol

:A, Mashiron lọt khỏi đường đua rồi kìa

:Shuwa-chan thay nhỏ nắm vị trí thứ hai luôn ha

“Hmm, có vẻ tui bẻ lái không đủ rồi”

“Nhỏ lọt mất tiêu rồi, chắc giờ Mashiron đang bị đám bùn dưỡng da nhớp nháp đó bao phủ rồi nhỉ!? Để tui quay lại xem sao”

“Tui đã được Ju*em cứu rồi nên hổng có sao hết á” [note45261]

“Xin lỗi Ju*em, chị phải đấm nhóc mới được, chị mà không đấm thì không thể bình tĩnh lại được đâu”

Bình luận

:(Ju*em)!?

:Nhóc Ju*em đó chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi, vậy mà cũng bị ăn đấm nữa chứ, thiệt buồn hết sức

:Trong câu chuyện gốc của E*a thì nó còn dễ thương chán so với việc bị đối xử bất công như vậy á Kusa

:”Không thể bình tĩnh lại” cơ đấy (hứng tình đây mà)

“A, may ghê — tui vừa lụm được Bullet Bill nè”

“(≧∇≦)Kya! Mashiron trông đáng sợ quá à, nhỏ biến thành một cây gậy vừa mập vừa đen cắm đầu lao thẳng đến phía sau tui nè mọi người ới~”

“Tại Shuwa-chan mà Bullet Bill của tui nó hẹo rồi nè”

“Rồi mắc gì tại tui!?”

Cuối cùng tụi tui cũng đến được vòng cuối rồi! Phải cố giữ phong độ thế này mới được!

Dù sao tui cũng đang cao hứng, làm phát đường tắt xem nào!

“Haa? Oi, đứa nào vừa mới thả sét vô đầu mị bước ra đây coi, mị tiễn về chầu ông bà hết bây giờ—”

“Ahi, là tui nè, nãy tui lụm được nó trong cái hộp nhân đôi vật phẩm cùng lúc với cái Bullet Bill á bà”

“Thật đáng tiếc nhưng tui sẽ cho bà ra nước luôn guhehehehehehehe”

“Thà cho tui yên nghỉ còn tốt hơn á”

“Ồ hố? Nay Mashiron trở thành một đứa máu M rồi hả?”

“Nè, tui đi trước nhá (làm ngơ luôn)”

Bình luận

:TỞM QUÁ MẤY MÁ

:Khi ở chung với Mashiron thì cô bạn thân Shuwa-chan của nhỏ còn điên hơn bình thường nữa chứ

:Nếu người nói câu đó là một LIVER khác thì đó đúng là phát ngôn của một thiên tài, ôi thiệt tuyệt vời làm sao! Cơ mà người phát biểu là Shuwa-chan thì chỉ có thành cái rạp xiếc thôi!

:Danh hài của [LiveOn] đó mọi người

:Thì chả phải hầu hết bọn họ đều là nghệ sĩ tấu hài hay sao…

:Kusa

Giờ đâu có phải lúc giỡn cơ chứ, cuộc đua đã lên đến đỉnh điểm rồi nè, vòng cuối đó.

Hộp vật phẩm cuối cùng, làm ơn hãy ra một cái gì đó để tui có thể lật ngược thế cờ đi!

N-nó đây rồi!

“Cây nấm hoàng kim này chính là thứ mà tui còn muốn nhìn thấy hơn cả gương mặt của phụ huynh tui nữa đó”

Trong một khoảng thời gian cố định, tui sẽ có được hiệu ứng gia tốc từ cây nấm, với thứ này trong tay thì tôi vẫn còn cơ hội!

Hơn nữa, trong vòng đua này còn có một đường tắt ngay đằng sau vạch đích! Có lẽ sẽ không dễ dàng gì, nhưng nếu cứ tiếp tục tăng tốc thì tui sẽ lao lên được một vị trí cao hơn cho xem! 

Được rồi! Ta tới đây Dooooo~!

“Thay vào đó thì bà hãy chú ý hơn vào cây nấm hoàng kim của phụ huynh bà ấy”

“Eh, từ từ đã, Mashiron, bà bậy quá rồi đó…”

“Eh…? Ah/////(đỏ mặt)”

“Aaa, không thể nàooooooo!?”

Bình luận

:Vì quá bất ngờ nên kế hoạch sử dụng đường tắt của nhỏ đại bại luôn rồi www

:Đáng yêu ghê! ¥10000

:Mashiron cũng dễ thương quá trời nè Yay! ¥10000

:Ý tưởng tuyệt vời đấy

:Chúng ta đã làm được rồi ¥3000

:Mặc dù Shuwa-chan cũng có nhiều câu đùa như vậy rồi nhưng đối với Mashiron thì chat lại hào phóng hơn hẳn luôn ý Kusa

“Hạng 9…”

“F-fufufufu! Tui được hạng 3 giống như dự tính nè!”

“Xạo khỉ!”

Dù sao thì tui cũng thật sự được thấy một Mashiron ngượng ngùng rồi nên căn bản thì tui vẫn là kẻ chiến thắng! Ố dìa dia!

Ghi chú

[Lên trên]
Horoyoi là một loại bia vị trái cây
Horoyoi là một loại bia vị trái cây
[Lên trên]
Jugem là cái tên mà người Nhật dùng để gọi con Lakitu, cái con Koopa tay cầm cần câu ngồi trên đám mây ấy
Jugem là cái tên mà người Nhật dùng để gọi con Lakitu, cái con Koopa tay cầm cần câu ngồi trên đám mây ấy
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đọc mấy chap này đầu cứ tự nhảy đến lần god matsuri chơi với hoshikawa mà đòi uống nước thánh
Xem thêm
2 má tấu hài :))
Xem thêm