I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 34: Ma**o Kart Stream (phần 2)

1 Bình luận - Độ dài: 1,277 từ - Cập nhật:

“Giờ tui sẽ để số ID sảnh ở đây nha, ai muốn đua với tụi mình thì cứ vào đi nè”

“Không được đâu Mashiron! Cái câu “những ai muốn chơi les với tụi mình” nghe dê quá à!”

“Ở đây có ai là bác sĩ chuyên khoa thính giác không vậy?”

Bình luận

:Tui nè, tui là bác sĩ làm ở khoa đó nè, à mà tui cũng muốn ứng cử cho một vị trí chơi les nữa nha ¥3000

:Gửi đến người anh em tự nhận là bác sĩ ở trên kia, trước khi ông muốn kiểm tra tai của người ta thì ông tự kiểm tra cái của mình trước đi nhá

:Có chết tui cũng sẽ tham gia cho bằng được

:Một cuộc thi mà có những thí sinh như vầy thì sẽ khủng khiếp lắm đây

:Câu “dê quá” là một cú tự vả cực mạnh bà dành tặng cho chính mình đó Kusa

“Hôm nay tụi mình sẽ đua nghiêm túc đó nghe, không có một sự dâm dục nào ở đây hết nghe chưa”

“Không mà Mashiron ới ời! Làm ơn hãy nói là tụi mình sẽ chơi les đi mà”

“Luật là tụi mình sẽ dùng những chiếc xe 150cc để đua, còn vật phẩm thì cứ như bình thường nha”

“Nhỏ chặn họng tui kìa mọi người ơi! Thiệt là rầu quá mà…! Trái tim tui đang tan vỡ đây nè”

“Okay, có vẻ nhỏ nghiện cồn này là máu M nên nếu mọi người thấy bả thì đừng ngần ngại mà xả đạn nha”

“Uso’ta’to’nto’koto’ —n!” [note45255]

Bình luận

:Nhìn nhỏ còn Shuwa shuwa hơn bình thường nữa 

:Onto”ururaki”ttante”isuka —!

:Giờ thì tui tò mò không biết sẽ có bao nhiêu clip được cắt ra đây

:Mashiron thì đã làm một lượng kha khá các buổi stream game Marika nên chắc chắn là nhỏ biết chơi rồi, còn Shuwa-chan thì sao?

:Nhỏ chỉ mới hoàn chỉnh việc cài đặt gần đây thôi à, người mới chính hãng luôn á

“E hèm! Tui biết tui chỉ là người mới nhưng tui cũng có nghiên cứu trước về đường đua và cách điều khiển rồi nên sẽ ổn cả thôi”

“Hồi nãy tui vừa mới nghe Shuwa-chan bảo rằng nhỏ đã chơi 8 tiếng trước buổi stream hôm nay rồi ấy”

Bình luận

:Bà chơi nhiều quá đó!

:Bộ bà là Hikari-chan hay gì?

<Matsuri Hikari>: Vậy là cuối cùng chị cũng đã thấu được sự tuyệt vời của sức chịu đựng rồi đó!

:Chính chủ hiện hình rồi nè Kusa

:Nếu mà cứ nói về mấy cái như sức chịu đựng hay vượt chướng ngại vật thì một lát nhỏ sẽ phóng như Nekoma cho xem www 

“Cũng lâu lắm rồi tui mới được chơi lại á, dù ai nói gì thì trò này quả là một tuyệt tác, nó khiến tui đam mê luôn cơ mà!” [note45256]

“Ừa, tui hiểu cảm giác đó mà. Cơ mà giờ tui không biết nên chọn nhân vật nào hay xài xe nào để đua nữa…”

“Ro**etta, tui chọn bà” [note45257]

“Cho tui biết lý do của bà được hông?”

“Tất nhiên là vì cô nàng này trông rất là nóng bỏng rồi, tui muốn “nếm thử” nhỏ ghê á”

“Đứng trước thế giới Nint**do mà bà cũng không lung lay luôn ha”

“Và cái con Chi ko (Luma) lúc nào cũng bay bay bên cổ trông cũng đáng yêu nữa”

“Bà cố tình dừng lại ở chỗ đó đúng không?”

“Hổng có lý do gì để tui làm chuyện đó hết trơn á!”

“Rồi rồi. Tiện thể thì tại sao bà lại chọn một chiếc kart tập trung nhiều vào gia tốc thay vì một chiếc bike vậy?”

“Tại tui nghĩ là mình có thể nhìn thấy pantsu của em í”

“Tui xin được gửi lời xin lỗi đến những người chơi Ro**tta trên toàn thế giới”

“Tui cũng thích bộ đồ bó mà nhỏ bận khi lái mấy chiếc bike nữa, tha lỗi cho tui nha”

“Không, ủa mà tui có nói đến chuyện đó đâu”

Bình luận

:Cười chết tui

:Bà chọn nhân vật bằng cái há*g chứ không phải bằng cái đầu hả lol

:Tui hiểu tại sao bà muốn PRPR Rotta-chan mà [note45258]

:Lớp hạng nặng đó…(thì thào)

:Gì chứ? (điên luôn rồi)

:Thật lòng thì tui dùng kart cho Rotta cũng vì lý do đó á (DOGEZA)

“Um, tui nghĩ là tui sẽ dùng Ka**n với một chiếc kart tập trung vào tốc độ vậy” [note45259]

“Ka**n huh, một nhân vật hư hỏng đó nha”

“Bởi vì bà có thể nhìn xuyên thấu hả?”

“Bà hiểu tui rồi đó nha! Mashiron từ từ cũng sẽ thành như tui thôi!”

“Đấy sẽ là nỗi nhục nhã lớn nhất mà tui từng trải qua đó”

Bình luận

:Có vẻ như nhỏ có thể kết nối được với tất cả những thứ kinh tởm trên thế giới này nhỉ

:Bộ bà là một đứa nhóc trung học hả?

:Ka**n dù sao cũng mảnh khảnh quá mà, đâu thể bào chữa được 

:Mảnh khảnh gì nữa cha, nhóc đó căn bản là nguyên bộ xương còn gì

:Cuộc đua còn chưa bắt đầu mà Mashiron đã phải đối mặt với một nùi tsukkomi rồi Kusa

“Okay, tụi mình chọn đường đua thôi nào! Không biết ra gì đây ta ♪ Không biết ra gì đây ta ♪”

“Có vẻ là Tsuru tsuru Tu**suta rồi nhỉ —”

“Tui cũng khoái mấy cái thứ mượt mà (Tsuru tsuru) với bằng phẳng lắm á”

“Tui có hỏi bà đâu”

“Mashiron cũng bằng phẳng quá nè”

“Bà thô lỗ quá đó nha, nhưng mà tui cũng không phủ nhận được”

“Hổng có sao đâu! Màn hình “eo xi đi”(LCD) là chân lý! Hiếm quá trời quá đất luôn mà!”

“Giỡn hổng dui nha”

Bình luận

:Thiệt là tui mê cái gì đó bằng phẳng lắm ớ

:Tui hiểu chú mà

:Tui cũng thích của Mashiron nữa

:Biết quá mà

:Tui quý Mashiron lắm, người mà tự nhận thức được mình phẳng ý

:Tui thấm hết sự uyên bác của mấy ông mà ¥50000

:Mấy người này www

“Được rồi, dừng lại ở đây thôi mọi người, cuộc đua bắt đầu rồi nè”

“Mặt đất toàn là bùn lầy không à, cứ như Nin***do kêu tụi mình chơi bẩn đi á”

“Bà mà không thôi ngay là bà coi chừng tui á”

“Không…thể…nào…Tui đứng bét ngay từ vạch xuất phát rồi ư!?”

“Lần đầu tiên mà tui thấy một người cứ than vãn mãi trước khi cả cuộc đua bắt đầu cơ đấy”

“Rồi nè! Tui chuẩn bị dash cho bà coi nè doooo~!”

“Dooooo —”

Những chiếc kart cùng lúc bắt đầu di chuyển. Dù vậy thì tui vẫn xuất phát từ vị trí cuối cùng. Có vẻ như tui đã có một cú dash khởi đầu trọn vẹn và vượt qua Mashiron, người đang đứng thứ 8 trong cuộc đua.

“Fuhahahaha! Bà thấy chưa Mashiron!? Có vẻ như tui đã có một pha đánh rắm còn đỉnh hơn cả Mashiron nữa á!”

“Bà có thôi gọi cú dash đầu trận là đánh rắm đi không hả? Kiểu gì cũng sẽ có người ghẹo bà kiểu như [Nghệ nhân rắm to] cho xem”

Bình luận

:www

:Bà đào một cái mồ rồi giờ còn thả bom vào nữa

:Ông nói cái gì vậy hả? (mặt giận)

:Mấy ông không thể tin đây chính là một cuộc hội thoại bẩn bựa do một Vtuber khơi mào đâu nhể Kusa

:Cuộc đua khởi đầu cho một trận cười địa ngục đã bắt đầu rồi nè!

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là một cái meme trong một vài show kamen rider, nó có nghĩa là “Nói dối, gì chứ như vậy thì chỉ có thể là nói dối thôi!”, kiểu vậy á
Đây là một cái meme trong một vài show kamen rider, nó có nghĩa là “Nói dối, gì chứ như vậy thì chỉ có thể là nói dối thôi!”, kiểu vậy á
[Lên trên]
trans: lâu ghê -.-
trans: lâu ghê -.-
[Lên trên]
Rosetta là cách mà người Nhật gọi Rosalina ý
Rosetta là cách mà người Nhật gọi Rosalina ý
[Lên trên]
PRPR là viết tắt của peropero, có nghĩa là liếm khắp người
PRPR là viết tắt của peropero, có nghĩa là liếm khắp người
[Lên trên]
Karon, bộ xương khô ấy
Karon, bộ xương khô ấy
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận