I’m a VTuber but I Forgot...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 31: Kế hoạch cho buổi stream thư giãn và seiso cùng Kokorone Awayuki (phần 1)

1 Bình luận - Độ dài: 1,188 từ - Cập nhật:

“— — Buổi tối tốt lành nha cả nhà. Hôm nay cũng là một đêm có những bông tuyết nhẹ nhàng rơi nữa nè”

Bình luận

:Buổi tiệc bắt đầu rồi ha!

:Awa-chan nè bà con ơi!

:Tuyệt thật, vừa bắt đầu mà lượng người xem lại gần bằng lượt xem trung bình trong các buổi stream của Harerun luôn ấy chứ

:Nhỏ đã phát triển đến thế này rồi nhỉ ¥1000

:Trong thế hệ thứ ba thì Awa-chan là người tui thích sau cùng a

:Cơ mà…Tiêu đề của buổi stream hôm nay…

“Okay, có một số bạn trong chat đã phát hiện ra rồi nhỉ, tiêu đề của hôm nay chính là ‘Kế hoạch cho một buổi stream thư giãn và seiso cùng Kokorone Awayuki’ ”

Bình luận

:Kusa

:Tui có thể thấy một sự toang không hề nhẹ ở đây

:Nhỏ mắc nghẹn hình ảnh của cái bánh mochi luôn rồi [note45246]

:Thứ duy nhất phát triển ở đây chỉ có cỏ cây thôi [note45247]

:Tui không nghĩ là nhỏ lại có thể làm mọi chuyện trở nên thú vị như vầy chỉ với cái tiêu đề thôi đâu, bà đúng là thiên tài luôn á Awa-chan

“Mấy ông kỳ ghê á. Tui thiệt sự nghiêm túc mà… Nè, mấy ông KHÔNG được cười nó đâu đó…”

Bình luận

:Hmmm? Nhỏ vừa mới gọi Stozero hả? [note45248]

:Tui có nói gì đâu (nhỏ nói)

:Còn tùy theo dòng đời đưa đẩy mà nghĩa của nó sẽ thay đổi

:Tui kết mấy người hiểu biết như ông lắm nha bro

Biết ngay mà, kiểu gì thì mọi chuyện cũng thành như vậy mà thôi!

“Gần đây mấy người cứ gọi tui nào là [Hiện thân của Stozero], nào là [Kẻ trồng cây gây cười], [Khỉ chó đầu xanh], [Cổ thụ De**], [Eternal ZERO], rồi lại còn [“Bi” trong não] nữa chứ. Quá trời quá đất luôn á, mà mấy vị huynh đài làm vậy là hông được đâu đó nha, rõ ràng tui rất là seiso cơ mà”

Bình luận

:Tui xin lỗi nhưng mà bả sản xuất kusa dữ quá nên giờ nó thành nguyên cái vườn luôn rồi

:Lần đầu tui nghe mấy cái biệt danh đó luôn ấy má wwww

:Bỏ mấy nhân vật đáng yêu trong Ze*da sang một bên đi, nhỏ chắc chắn là [Cổ thụ De**] rồi, nhịn cười hết nổi rồi mấy má ơi

:Đừng có nói về mấy viên “bi” nữa chứ lol

:Chắc bà đã nổi khùng lên khi bị gọi bằng những cái tên đó ha…(lo lắng)

“Hôm nay tui rất chi là nghiêm túc đó nha! Tui đã hoàn toàn xua đi hình bóng của nhân vật Shuwa-chan thần bí kia rồi, và tui sẽ tung ra một seiso Awayuki với 100% công lực luôn cho mấy ông coi!”

Bình luận

:O-okay, tui hiểu mà

:Thiệt hông đó bà?

:Chuyện rồi sẽ đi về đâu…

:Stozero có 9% à bà [note45249], lên 100% là bà có người cúng cơm luôn á

:Nếu cuộc hội thoại này là một pha bắt bóng thì tui sẽ chọn một quả bóng đá thay vì bóng chày

:Chat quái đản ghê á Kusa

:Tui khá là hóng đó nha

:Dù sao thì đây cũng là Awa-chan mà, kiểu gì thì tụi mình cũng sẽ có thêm một tập thần thành nữa cho coi!

“Ở chuyên mục đầu tiên, tui sẽ phản hồi Marshmallow. Và tiếp sau đó, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng thứ vũ khí bí mật mà Chami-chan đã tận tay trao cho tui đó nha. Kế hoạch cho ngày hôm nay quá ư là hoàn hảo luôn á!”

Bình luận

:Thiệt luôn á!

:Coi bộ hứa hẹn lắm à nha

:Nếu là Chami-chan thì tụi mình được cứu rồi 

:Yahooo 

:Cách mà chat đối xử giữa Chami-chan và Awa-chan đúng kiểu Kusa

“Giờ thì tụi mình cùng quẩy Marshmallow thôi nào!”

<Tui đoán chắc tui là Stozero á ww

Hổng phải là tự tui nghĩ như vậy mà là có nhiều người nói tui trông giống Stozero www

Một hôm nọ, khi đang bận tâm với DQN, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tui đã xỉu mất tiêu rồi, chỉ kịp thấy lon Stozero đổ xuống đất thôi à www

À, tiện thể thì bạn gái tui nhìn cũng giống Stozero nữa (Tui có hỏi đâu w)>

“FU-fufufu! pfuhi…hohohohohohohoho! C-cái Marshmallow này thú vị ghê!”

Bình luận

:Coi bả đang ráng nhịn cười kìa Kusa

:Tui biết thế nào câu này cũng làm bà cười mà

:Người ta nói bà nhìn giống Stozero thì chắc chắn 100% không phải là khen bà đâuwww

:Vậy ra người bạn gái cũng trông giống Stozero huh…(biểu cảm thương hại)

<Awayuki ới, làm ơn hãy nói cho tụi tui biết đi…Tụi tui phải gửi thêm bao nhiêu superchat? Bản thân tui phải gửi bao nhiêu superchat cho mấy bà LIVER ở [LiveOn] nữa đây…Stozero chả chịu nói gì với tui cả…Làm ơn trả lời tui đi mà, Awayuki ới ời ơi!>

“Trước tiên thì, mắc cái gì mà vị huynh đài đây lại đi hỏi Stozero cơ chứ…Superchat chỉ tuyệt nhất khi ông không tự ép chính mình gửi thôi! Nếu ông cứ tự ép mình như vậy thì các LIVER sẽ buồn lắm đó, ít nhất là tui sẽ cảm thấy như vậy đó!”

Bình luận

:Đúng là hảo ngôn! LIVER phải thế nó mới khí thế!

:Nhờ [LiveOn] mà tui đã có động lực để tiếp tục công việc và đã được thăng chức ¥10000

:Wao, tin tốt đó nha!

<Bà thích Series Str**t fighter nào nhất?>

“Funfun! Nói về series thì chắc là tui sẽ chọn ZERO, à mà đúng hơn là 4 và 5 á. Còn nói về nhân vật thì tui sẽ chọn Karin nha”

Bình luận

:Căn bản là bả chọn một nhân vật trông seiso chứ gì…?

:Kusa

:Một ngày nào đó Shuwa-chan phải trả lời câu hỏi này đó nha

<Nếu tui có thể làm ra một món tráng miệng với Stozero là nguyên liệu chính…tui sẽ truyền lại bí kíp để bà tự làm và tự thưởng thức nha?>

“Tất nhiên là tui sẽ làm rồi! Đối với một người [yêu nấu ăn] như tui thì tui thật sự rất là có hứng thú luôn á. Xin sư phụ hãy mở lòng truyền dạy cho đồ đệ”

Bình luận

:Bả cảm động vì được nấu cơ đấy Kusa

:Quả là một hành động thông minh khi nhỏ tỏ ra hứng thú như vậy, làm thế thì nhỏ sẽ có nguyên một cái thực đơn tận dụng tối đa Stozero đây mà

:Nó kiểu như có một món phụ là Stozero trong khi mồm đang nốc một lon Stozero ấy

<Chị mong chờ buổi tối hôm nay lắm đó nha>

“Fufufu, thật ra có nhiều thứ để mọi người mong chờ lắm đó, mọi người biết không? Tui sẽ tiết lộ sau nha!”

Bình luận

:Hả!?

:Gata!

<Uzuki Sei>: Sẵn sàng khỏa thân nha cưng

:Gì vậy!? Chuyện gì mới xảy ra vậy!?

:Chat nổi loạn hết cả rồi kìa Kusa

Ghi chú

[Lên trên]
trans: ý ông này nói kiểu “kế hoạch thì nghe cũng hay á, nhưng mà bà thì hổng có làm được đâu”, kiểu vậy á
trans: ý ông này nói kiểu “kế hoạch thì nghe cũng hay á, nhưng mà bà thì hổng có làm được đâu”, kiểu vậy á
[Lên trên]
trans: cỏ cây ở đây là kusa - sự cười, tính hài hước của kênh bà này đó mấy bạn
trans: cỏ cây ở đây là kusa - sự cười, tính hài hước của kênh bà này đó mấy bạn
[Lên trên]
trans: nhỏ Awa vừa nói “không”, trong bản gốc Nhật thì có nguyên số “0” luôn, mà 0 = Zero
trans: nhỏ Awa vừa nói “không”, trong bản gốc Nhật thì có nguyên số “0” luôn, mà 0 = Zero
[Lên trên]
nồng độ cồn đó mấy bạn
nồng độ cồn đó mấy bạn
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hài phết
Xem thêm